Cảnh sát Afghanistan cho biết cặp nhân tình mới ngoài 20 tuổi này đã bị chính các thành viên trong gia đình sát hại vì họ cảm thấy nhục nhã với hành vi quan hệ khi chưa kết hôn của 2 người này.
Một phụ nữ bị đánh đập ở Afghanistan (Ảnh minh họa)
Cảnh sát nói rằng một nhóm 10 người đàn ông đã xông vào ngôi nhà của cặp nhân tình này ở tỉnh Lashkar Gar và bắt họ đi.
Sĩ quan cảnh sát Mohammad Ismail Hotak cho biết ngày hôm sau người dân địa phương thông báo họ phát hiện hai xác chết ở trong nghĩa địa. Khi cảnh sát đến nơi, họ phát hiện thi thể bị chặt đầu của hai người.
Theo điều tra của cảnh sát, hai người này yêu nhau và muốn cùng nhau đi đến hôn nhân, tuy nhiên họ lại vấp phải sự phản đối của gia đình. Một người anh của nam thanh niên bị chặt đầu khai với cảnh sát rằng cô gái kia đã chạy trốn cùng em trai ông ta để đến Lashkar Gar sống cùng nhau như vợ chồng.
Ở Afghanistan, đất nước từng bị Taliban cai trị với các quy định hà khắc của đạo Hồi, những cặp đôi sống cùng nhau mà chưa qua kết hôn đều bị coi là tội lỗi mang lại nỗi nhục nhã cho gia đình và cần phải bị trừng phạt.
Chỉ trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2011, tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết họ đã nhận được thông tin về hơn 4000 vụ bạo hành đối với phụ nữ ở đất nước này. Ở Afghanistan, những tội ác đối với phụ nữ bị cho là ngoại tình cũng phổ biến không kém.
Hồi tháng 7, các phiến quân Taliban cho biết họ đã hành quyết một phụ nữ Afghanistan tên là Najiba với cáo buộc ngoại tình.
Đề xuất tăng đầu tư vào dịch vụ thời tiết và khí hậu tích hợp của WMO
Biến đổi khí hậu - mối đe dọa ngang với khủng hoảng tài chính
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO): Khí hậu toàn cầu đang tệ hơn từng ngày
Nạn phá rừng ở Amazon - Hợp tác toàn cầu để bảo vệ rừng
Năng lượng tái tạo giúp châu Âu tiết kiệm hàng chục tỷ USD
Indonesia với tham vọng sớm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050
Đề xuất áp thuế toàn cầu liên quan đến khí hậu
Các nước Đông Nam Á cần đầu tư 210 tỷ USD mỗi năm vào năng lượng tái tạo
Các nước đang phát triển “tổn thương” nhiều nhất do biến đổi khí hậu