Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ ở trận lượt về tứ kết Champions League năm ngoái, các cầu thủ Milan đã để Messi và đồng đội có màn lội ngược dòng ngoạn mục khi để thua với tỷ số 0 – 4( thắng 2-0 lượt đi) qua đó mất vé chơi trận bán kết. Nhưng nói gì thì nói ở thời điểm đó rõ ràng đội bóng của HLV Allegri không thể so sánh được với Messi và các đồng đội.
Ở thời điểm hiện tại phong độ của Milan là đang cực kỳ bết bát cả trong đấu trường quốc nội, lẫn tại trời Âu, cụ thể ở đấu trường quốc nội Milan đang đứng ở vị trí thứ 8 với 11 điểm sau 8 vòng đấu và ở trời Âu El Shaarawy và các đồng đội đang có 1 chiến thắng và 1 hòa. Vì thế để có một cuộc báo thù vào lúc này trước một Barcelona hùng mạnh với những Messi xuất chúng, Neymar tài năng, Innesta ảo thuật... quả là rất khó. Điều có lẽ người hâm mộ đội bóng áo sọc đỏ đen có thể làm là kiếm được điểm chứ chưa dám mơ có một cuộc báo thù thành công.
Milan muốn báo thù, trước tiên phải khóa chặt đôi chân ma thuật của Messi.
Dĩ nhiên trong bóng đá không thể nói trước được điều gì, thầy trò HLV Allegri vẫn có quyền hi vọng vào một chiến thắng trước Barca như trận lượt đi tứ kết Champions league chẳng hạn, thực tế thì Barca ở mùa giải năm nay đang vẫn bất bại ở cả Laliga( 8 thắng, 1 hòa) và Champions League(2 thắng) nhưng những màn thi đấu của họ không thực sự ấn tương từ khi ông Tata Martino được bổ nhiệm làm HLV trưởng bằng chứng là trận thắng nhọc nhằn các cầu thủ Cetilc hay mới nhất là màn thi đấu thiếu thuyết phục khi để đội bóng nhỏ bé Osasuna cầm hòa không bàn thắng. Vì thế người hâm mộ Milan vẫn có quyền hi vọng vào một chiến thắng.
Vào rạng sáng ngày mai, AC Milan sẽ báo thù thành công hay lại chuốc thêm món nợ trước các cầu thủ Barca. Nhưng điều quan trọng hơn người hâm mộ chúng ta lại được chứng kiện một trận thư hùng nảy lửa trên chảo lửa San Siro ở đó sẽ có siêu sao Messi với đôi chân ma thuật cùng đọ tài với ngựa chứng M. Balotelli và cùng với đó là màn thể hiện của hai tài năng trẻ Neymar bên phía Barca và El Shaarawy bên phía Milan.
Milan trả nợ hay lại chuốc thêm hận trước Barca? câu trả lời chỉ có sau 90 phút thi đấu trên thánh địa San siro vào 1 giờ 45 phút rạng sáng ngày 23/10/2013.
Nguyễn Văn Huy