Chuyện về vị hoàng hậu duy nhất còn là trinh nữ trong lịch sử

(Suckhoemoitruong.com.vn) - Trong xã hội phong kiến Trung Quốc, cuộc hôn nhân của hoàng đế có ảnh hưởng rất lớn tới quốc gia, xã tắc. Tuy nhiên, do những cuộc tranh giành quyền lực trong chốn triều đình, không ít các hoàng đế cũng như hoàng hậu đã phải chịu những số phận bi kịch. Cuộc hôn nhân của Hán Huệ Đế Lưu Doanh và Hoàng hậu Lưu Doanh thời Hán là một ví dụ…

Cuộc hôn nhân bi kịch

Hán Huệ Đế Lưu Doanh sinh năm 210 TCN, là con trai thứ 2 của Hán Cao Tổ Lưu Bang và hoàng hậu Lã Trĩ. Năm 194, sau khi Lưu Bang qua đời, Lưu Doanh khi đó mới 16 tuổi được đưa lên làm hoàng đế. Dù về danh nghĩa, Lưu Doanh ở ngôi hoàng đế, tuy nhiên, thực chất quyền lực lại nằm trong tay của Lã hậu.

Lã hậu muốn khống chế Lưu Doanh, nhưng do hoàng đế ngày càng lớn mà vẫn sống cùng một cung điện với thái hậu thì rất bất tiện, do vậy, Lã hậu quyết định tìm cho Lưu Doanh một hoàng hậu để thông qua đó giám sát và khống chế Lưu Doanh.

Sau khi đã quyết định, Lã hậu bắt đầu tìm kiếm ứng viên thích hợp cho ngôi vị hoàng hậu. Tìm tới tìm lui, cuối cùng, Lã hậu quyết định chọn cô cháu ruột của mình là Trương Yên. Trương Yên là con gái của Lỗ Nguyên Công chúa, chị gái của Lưu Doanh, khi đó chỉ mới 10 tuổi. Như vậy, về ngôi thứ, Trương Yên thực chất là cháu gọi Lưu Doanh bằng cậu.

Thực tế, Trương Yên là một cô gái rất xinh đẹp, lại được mẹ là Lỗ Nguyên Công chúa dạy dỗ rất chu đáo nên tuy mới 10 tuổi nhưng rất hiểu lễ nghĩa. Cũng vì thế, bình thường Lưu Doanh cũng rất thích cô cháu gái của mình. Tuy nhiên, thích một cô cháu gái hoàn toàn không giống với việc thích một người phụ nữ có thể làm vợ mình.

Lưu Doanh không thể nào chấp nhận việc lấy Trương Yên về làm vợ. Lỗ Nguyên Công chúa cũng không đồng ý gả con gái của mình cho người em ruột. Tuy nhiên, để đạt được mục đích của mình, Lã hậu bất chấp tất cả, uy hiếp ngay những đứa con do mình dứt ruột đẻ ra. Cuối cùng, do sự bức ép của Lã hậu, Hán Huệ Đế và Lỗ Nguyên Công chúa đành phải chấp nhận chuyện hôn nhân oái oăm do Lã hậu sắp xếp.

Hai năm sau, tức năm 191 TCN, cuộc hôn nhân giữa Lưu Doanh và Trương Yên được tổ chức linh đình tại Cung Vị Ương của thành Trường An. Vốn là một thiên tử nhưng Lưu Doanh lại không thể quyết được cuộc hôn nhân của mình. Lại thêm, vì tranh đoạt quyền lực trong triều đình, Lã hậu đã nhẫn tâm giết chết mẹ con Thục Mỹ nhân.

Những điều này tạo thành một vết thương tâm lý rất lớn trong lòng Lưu Doanh. Cũng từ đó, từ một người nhân hậu, có chí hướng, Lưu Doanh dần dần chìm đắm trong tửu sắc, chẳng ngó ngàng gì tới chuyện triều chính nữa. Có lần, Lưu Doanh còn khóc lóc nói với mẹ mình rằng: “Con là con trai của mẹ nhưng thực sự không thể làm được những việc tàn nhẫn như mẹ đã làm. Từ nay về sau, mọi việc trong thiên hạ mẹ tự lo là được rồi”.

Hán Huệ Đế và Trương Yên
Hán Huệ Đế và Trương Yên

Lại hai năm nữa trôi qua, Trương Yên lúc này đã 14 tuổi, cô bé ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ và ngày càng xinh đẹp hơn. Lã hậu bắt đầu phái người giám sát cuộc sống hàng ngày của Huệ Đế và hoàng hậu Trương Yên, ép buộc hoàng đế phải ngủ chung giường với hoàng hậu. Tuy nhiên, sự bức ép của Lã hậu càng khiến Lưu Doanh kiên quyết không động vào hoàng hậu Trương Yên.

Mục đích của Lã hậu chính là hy vọng Trương Yên có thể sớm sinh hoàng tử để triều Đại hán có được người kế tục còn mình thì có cơ hội để nắm giữ quyền lực trong triều đình. Song, lúc bấy giờ, lòng oán hận của Lưu Doanh dành cho người mẹ ruột của mình ngày càng sâu nặng, vị hoàng đế triều Hán nhất định không chịu ngủ cùng phòng với cô cháu gái nay đã là vợ của mình.

Chết vẫn còn là trinh nữ

Cuộc sống chìm đắm trong tửu sắc khiến cơ thể Lưu Doanh ngày một tàn tạ. Vì muốn tiếp tục được nắm giữ quyền lực, Lã hậu rất lo lắng cho sức khỏe của đứa con trai duy nhất của mình. Vì thế, khi thấy sức khỏe của Lưu Doanh ngày một yếu đi mà vẫn chưa sinh được con trai nối dõi thì rất lo lắng.

Những thuộc hạ được phái tới hậu cung của hoàng đế theo dõi cũng báo về rằng, hoàng đế nhất định không chịu ở cùng phòng với hoàng hậu. Để hoàng đế có thể sinh con trai nối dõi, Lã hậu quyết định gọi cả hoàng đế lẫn hoàng hậu tới rồi ra mệnh lệnh:

Nếu như hoàng hậu không mang thai thì sẽ giết chết toàn bộ những phi tần mà hoàng đế từng sủng hạnh. Tuy nhiên, dẫu sao Lưu Doanh vẫn là hoàng đế, mệnh lệnh của ông ta không có cung nữ nào dám trái. Vì thế, Lưu Doanh vẫn mặc nhiên sủng hạnh các phi tần khác mà không đoái hoài gì tới Trương Yên.

Ít lâu sau, trong số các phi tần của Lưu Doanh có một người mang thai. Lã hậu biết rằng không có cách nào ép được Lưu Doanh nữa, bèn giả truyền lệnh nói rằng, Trương Hoàng hậu đã mang thai, sau đó, lấy đứa con mà phi tần kia sinh ra đưa về chỗ Trương Yên rồi nói là con của hoàng hậu sinh ra. Đứa trẻ ngay lập tức được lập làm thái tử còn người phi tần sinh ra đứa trẻ bị giết chết. Trương Hoàng hậu cùng Hán Huệ Đế chẳng biết làm thế nào, chỉ đành để mặc cho Lã hậu sắp đặt.

Trương Yên tuy là hoàng hậu song phải sống cuộc sống cô độc trong chốn hậu cung rộng lớn, không có ai yêu thương, không ai chăm sóc cũng chẳng có ai để tâm sự. Một lần, mẹ của Trương Yên là Lỗ Nguyên Công chúa vào cung thăm. Vì không muốn mẹ lo lắng, Trương Yên đã nói dối mẹ rằng, cuộc sống của mình trong hậu cung rất tốt.

Tuy nhiên, khi đêm xuống, Trương Yên mới khóc nói với mẹ những nỗi khổ của mình. Lỗ Nguyên Công chúa xoa đầu con gái rồi nói: “Con xinh đẹp như thế này mà cả đời vẫn là trinh nữ. Mỗi lần ta nghĩ tới, lòng đau như cắt”. Sau đó, để an ủi con gái, Lỗ Nguyên Công chúa nói rằng, Trương Yên chính là tiên trên trời xuống trần gian vì vậy, ông trời mới sắp đặt để cô không nhiễm bụi trần. Nói tới đó, hai mẹ con Trương Yên ôm nhau khóc.

Tới năm 188 TCN, cũng là năm thứ 3 kể từ khi Lưu Doanh kết hôn với Trương Yên, Lưu Doanh vì tửu sắc qua độ đã qua đời tại Cung Vị Ương. Năm đó, Hoàng hậu Trương Yên chỉ mới vỏn vẹn 15 tuổi nhưng nhờ có con trai là thái tử nên được phong làm hoàng thái hậu, bắt đầu cuộc sống cô độc trong hậu cung.

Do Lã hậu chuyên quyền nên dù là hoàng thái hậu song Trương Yên chẳng có chút quyền lực nào, cả ngày chỉ một mình sống cô đơn lẻ bóng trong hậu cung. Tám năm sau, Lã hậu qua đời, lão thần của Hán Cao Tổ là Chu Bột đã phát động chính biến tiêu diệt thế lực ngoại thích của Lã hậu đưa Lưu Hằng lên làm hoàng đế, tức Hán Văn Đế.

Sau khi Hán Văn Đế lên ngôi đã phong mẹ mình Bạc Cơ lên làm hoàng thái hậu, Trương Yên mất đi địa vị hoàng thái hậu, cuộc sống càng thêm khổ cực, một mình sống ở Bắc Cung của Cung Vị Ương.

Mọi người đều biết, việc Lã hậu làm loạn triều chính không hề liên quan gì tới Trương Yên, vì vậy, khi tiêu diệt thế lực của Lã hậu, người ta đã không giết Trương Yên. Trương Yên cứ như vậy sống thêm 17 năm nữa trong sự cô độc, chẳng ái đoái hoài. Tới năm 163 TCN, Trương Yên qua đời. Năm đó, Trương Yên mới chỉ 36 tuổi.

Khi nhập liệm cho Trương Yên, các cung nữ vừa khóc vừa giúp hoàng thái hậu tắm rửa, thay quần áo. Tới lúc này, các cung nữ mới phát hiện ra rằng, Trương Yên vẫn còn là một trinh nữ. Thông tin này được truyền đi, thần dân trong thiên hạ không ai không thương xót Trương Yên. Nhiều nơi trong dân gian, người ta lập miếu thờ, tôn Trương Yên làm thần hoa, còn miếu nơi thờ Trương Yên gọi là thần hoa miếu.

Theo SBĐ

Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/chuyen-ve-vi-hoang-hau-duy-nhat-con-la-trinh-nu-trong-lich-su-10846.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.