Manchester United: Đi tìm hình bóng nhà vua

Sau khi Sir Alex tuyên bố nghỉ hưu, Manchester United chính thức bổ nhiệm David Moyes là huấn luyện viên trưởng với bản hợp đồng kéo dài 6 năm. Với trách nhiệm có phần nặng nề khi được làm HLV trưởng một trong những đội bóng hàng đầu thế giới và đặc biệt là làm sao giúp đội bóng duy trì được vị thế của một nhà vua mà người tiền nhiệm đã để lại hẳn HLV David Moyes đang gặp rất nhiều áp lực, và dấu ấn chiến thuật ông để lại là không nhiều.

Được kì vọng rất nhiều sau khi kế nghiệp của Sir Alex Ferguson để làm HLV trưởng đội bóng giàu truyến thống nhất nước Anh, thế nhưng David Moyes đang có chuỗi khởi đầu tệ hại cùng Manchester United với 3 thắng, 2 hòa và 3 thua sau 8 vòng đấu. Điều đó khiến các Manucians đang nghi nghờ về vị thế của đội bóng ở thời điểm hiện tại.

Thực tế qua 8 vòng đấu tại giải ngoại hạng anh, giải đấu được đánh giá là hấp dẫn nhất hành tinh. David Moyes đang cùng các học trò trải qua những tháng ngày khó khăn nhất khi đang đánh mất vị thế của một nhà vua cùng với đó là vị trí thứ 8 với 11 điểm tại Premier League.

Ngay từ khi người tiền nhiệm Alex Ferguson tuyên bố nghỉ hưu, nhiều người hâm mộ cho rằng MU sẽ gặp rất nhiều khó khăn, và thực tế trải qua 8 vòng đấu những điều người hâm mộ lo lắng đang trở thành sự thật.

Từ một đội bóng có thế lực hàng đầu ở xứ sở sương mù, giờ đây Manchester United đang yếu ớt đến khó tin và có thể để thua bất cứ đội bóng nào. Nguyên nhân không chỉ nằm ở nhà cầm quân mà nó còn ở cả một đội bóng, bóng đá là môn thể thao của tập thế nên sự suy yếu không thể đổ lỗi cho một cá nhân nào kể cả đó là HLV.

Có thể nói đoàn tàu của HL David Moyes đang rất rệu rã, thậm chí là mất phướng hướng. Nếu muốn trở lại đường ray hẳn thầy trò David Moyes còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết.

Vấn đề đầu tiên có thể nhắc đến là vấn đề tinh thần thi đấu. Một đội bóng cực kì bản lĩnh được người tiền nhiệm xây đắp giờ đã biến mất, các cầu thủ dường như thiếu quyết tâm thi đấu ngoại trừ W. Rooney một chiến binh thực thụ khi thi đấu trên sân, hay đó là một anh hùng thầm lặng M. Carrick hay cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết như Januzai...

Nỗi buồn của David Moyes cũng là nỗi buồn của các Manucians.

Họ luôn chiến đấu tới giây phút cuối cùng dù kết quả trên sân có như thế nào đi chăng nữa. Khi mà dường như tất cả buông xuôi họ vẫn chiến đấu như những chiến binh, khi một bầy quỷ đang rệu rã thì những W. Rooney như một chú quỷ đầu đàn vẫn chiến đấu mạnh mẽ hẳn chúng ta vẫn còn nhớ, trong trận derby thành Manchester cách đây không lâu, khi mà các đồng đội đá với một thái độ buông xuôi rất mất mặt thì chỉ mình Rooney vẫn còn “chiến đấu”. Anh chơi như thể gánh vác trách nhiệm của 10 cầu thủ còn lại. Nói như thế để chúng ta thấy được dưới thời HLV David Moyes tinh thần chiến đấu cao ngất qua mỗi trận đấu đang dần tan biến, còn đâu một đội bóng lì lợm, cực kì bản lĩnh với ý chí chiến đấu cao nhất.

Vấn đề thứ hai có thể nói tới là vấn đề chuyên môn. Phải công nhận rằng, kế thừa từ người tiền nhiệm một đội hình không mấy xuất sắc với những cầu thủ đang đánh mất dần phong độ. Với những R. Ferdinand và N. Vidic còn đâu thời hoàng kim với những pha tắc bóng, cản phá kinh điển, hay P. Evra còn đâu một hậu vệ cánh xuất sắc ở giải ngoại hạng với những pha chạy biên xuất thần, công thủ toàn diện, có lẽ vì dấu ấn tuổi tác nên chúng ta có thể nhận thấy rằng những bước chạy trở nên chậm chạp, khả năng đọc huống, chọn vị trí không còn chuẩn xác. Còn với những C. Smalling và P. Jones chỉ mới ở dạng trung chứ chưa đạt đến khả năng xuất sắc. Hàng tiền vệ chơi kém sáng tạo với những Luis Nani, Valencia, Cleverly... không còn giữ được phong độ và S. Kagawa một cầu thủ châu á không đủ thể lực để tranh chấp với những cầu thủ to cao, tân binh Fellaini chưa thể hiện được nhiều. Januzai cầu thủ mới nổi nhưng chỉ mới ở dạng tiềm năng chưa đáp ứng được nhiều kì vọng. Ở tuyến giữa chỉ với M. Carrick là chơi với đúng phong độ của mình, một tiền vệ phòng ngự với những đường phất bóng khá chuẩn xác. Trên hàng công với những cầu thủ như W. Rooney, R. Van persie, D. Welbeck... thì thường xuyên đói bóng, cảm giác không có bóng nên Rooney thường xuyên lùi sâu để tìm bóng, đeo áo số 10, Rooney phải hoạt động rộng vì thế phải chạy rất nhiều và anh đã chơi không biết mệt mỏi, luôn chiến đấu hết mình cho đội bóng. Nhưng từng đó là không đủ khỏa lấp cho những thiếu khuyết của đội bóng.

Pháo đài Old Trafford giờ đâu còn là thánh địa, là nỗi khiếp sợ của các đội bóng giờ đã không còn, điều đó được chứng tỏ qua 4 lần được thi đấu sân nhà đội chủ sân Old Trafford chỉ dành được 1 chiến thắng, 2 hòa và 1 thua.

Nói bấy nhiêu để biết được rằng, con tàu MU đang đánh mất vị thế của một nhà vua, một bầy quỷ đang mất phương hướng trước thời đại của HLV David Moyes.


Hình bóng nhà vua- thứ cần tìm lại ở MU

Hẳn nhiên điều mà các Manucians đang mong chờ là tìm thấy lại được ánh hào quang mà HLV Alex Ferguson đã dựng nên, một MU bản lĩnh, kiên cường trước mọi đối thủ, xứng đáng là một đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh. Và để làm được điều đó có lẽ người hâm mộ chỉ có thể chờ tài dùng quân hay sự thay đổi chiến thuật của HLV David Moyes, nhưng có lẽ quan trong hơn người hâm mộ cần nhất là một sự đầu tư đáng kể trong thị trường chuyển nhượng để có những cầu thủ chất lượng để đưa MU trở lại vị thế của một nhà vua.

Nguyễn Văn Huy

Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/manchester-united-di-tim-hinh-bong-nha-vua-12610.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.