
Đào Xuân Hải – bố của 1 con bị K và 1 con bị bại não
Nước mắt rơi trên giường bệnh
Một cảnh tượng đẫm nước mắt khi anh Đào Xuân Hải (Khu 6, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, Phú Thọ) đưa con vào bệnh viện K Tân Triều điều trị.
Những bệnh nhân tại phòng 3 - Khoa Nhi đều rớt nước mắt trước một số kiếp con người mới vào. Bà nội cháu bé cứ bắt bằng được bố mẹ cháu phải cho cháu về, không cho điều trị. Lý do bởi nhà cháu quá nghèo không có tiền lo viện phí.

Cháu
Chứng kiến cảnh tượng trên, cả phòng xúm lại, nhất quyết khuyên can, với hy vọng “còn nước còn tát” chứ nhìn thằng bé mới vào đã biết ra sao đâu nhỡ ra lại tội. Bố mẹ cháu bé khóc, cả phòng rơi nước mắt, hai đứa trẻ ngây ngô, thấy người lớn khóc, cũng khóc theo.
Trong tâm trí anh Hải có sự giằng xé giữa cuộc sống thực tại, trước cái nghèo, trước bệnh tật và trách nhiệm với người con. Và cuối cùng, tình cảm của người bố đã chiến thắng, quyết định cho con ở lại điều trị. Dù cho trong đầu anh vẫn không thể nghĩ mình sẽ làm cách nào để có thể lo liệu cho con nằm viện, tất cả điều quá sức của người nông dân chân lấm tay bùn ấy.
1 con bị ung thư, 1 con bại não
Vào mùa hè năm 2016, cháu Đào Hoàng

Cháu
Bác sĩ kết luận cháu bị K hạch ở cổ, chuyển xuống bệnh viện K1 nhưng vì không có tiền nên gia đình cho cháu về uống thuốc nam. Thế nhưng việc chữa trị bằng thuốc nam cũng không giúp cho bệnh tình cháu thuyên giảm.
Đến ngày 28/6/2017, sau nhiều lần bị sốt, gia đình mới cho cháu xuống điều trị tại bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội.
Anh Hải cho biết, ngoài cháu bé đang quằn quại vì căn bệnh ung thư, anh còn một đứa con nữa đang bị bệnh não và viêm đa khớp.

Giấy tờ một con bị K hạch và 1 con bị não của anh Hải
Em cháu
Anh Hải cho biết, bây giờ đang sống ở quê vợ, dựng túp liều để ở. Gia đình làm nghề nông, tranh thủ đi phụ hồ, ai thuê gì thì làm đó, kiếm tiền nuôi vợ con. Cuộc sống có khó khăn thế nào, hai vợ chồng cũng quyết tâm nuôi cháu ăn học. Ai ngờ, ông trời không thương, các con anh không phát triển bình thường như những đứa trẻ khác, hai vợ chồng anh rất khổ tâm. Nhìn thấy con đau ốm mà bố mẹ cũng không cầm được lòng mình.
“Con cái bị ốm đau bệnh tật, tâm trí không tập trung được gì cả, có muốn cố cũng khó lắm chú ạ. Để cháu về thì lại thấy ân hận”, anh Hải nghẹn ngào chia sẻ.
Thế Hoàng – Bá Định
Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/bi-kich-nguoi-nong-dan-co-hai-con-bi-ung-thu-va-bai-nao-13009.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.