Từ thắc mắc của người dân về danh nhân được đặt tên đường
Hai năm nay, những tấm biển thuyết minh tên đường đã trở nên quá quen thuộc, gần gũi với người dân sinh sống ở khối phố 6 phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam cũng như những người dân thường xuyên lui tới khu vực này. Thế nhưng, chỉ những ai thường xuyên tiếp xúc với ông Phạm Công Chức - Chủ tịch hội cựu chiến binh phường An Sơn mới hiểu được những tâm sức mà ông chủ tịch hội cựu chiến binh phường An Sơn cùng những đồng đội của mình đã bỏ ra để biến ý tưởng thành hiện thực mà không thể đo đếm được bằng tiền.
Do không hẹn trước, nên lúc chúng tôi tìm đến nhà ông Chức không có nhà. Thấy chúng tôi, vợ ông Chức hồ hởi mời vào nhà. “ Nghỉ hưu rồi đấy, mà ông nhà bác vẫn đi suốt thôi các cháu à. Bạn bè người thân đến nhà chơi mà không điện thoại trước thì không gặp được ông ấy đâu”. Một lát sau, chúng tôi thấy ông Chức tất tả trở về nhà. Vừa nghe chúng tôi hỏi, ông đã khẩn khoản từ chối vì chuyện không có gì to tát. Ông bảo, việc làm đó xuất phát từ trách nhiệm của ông với bà con sinh sống trong khối phố của mình, chứ chẳng có gì to tát (ông Chức từng giữ chức Bí thư chi bộ khối phố 6 - PV).
Mọi chuyện xuất phát từ tình huống bất ngờ nảy sinh trong lúc ông cùng với Ban Quản lý các công trình công cộng TP Tam Kỳ đi tiến hành khảo sát để chuẩn bị cho việc lắp đặt bảng tên đường cho các tuyến phố trên địa bàn khối phố. Lúc này, một số người dân sinh sống trên các tuyến phố thấy đoàn công tác đi tiến hành khảo sát liền bắt chuyện. Sau khi nghe đoàn khảo sát cho biết tên danh nhân được chọn để đặt tên đường cho tuyến phố mà mình sinh sống rất nhiều người dân sinh sống ở đây thắc mắc “vì sao ông này” lại được chọn đặt tên đường?
Câu hỏi dù đơn giản của người dân, nhưng do chưa có chuẩn bị cho tình huống trên nên cả ông cũng như các thành viên của Ban quản lý các công trình công cộng ngớ người ra bất ngờ, ông cũng xin “khất”, hẹn sẽ giải đáp thắc mắc này trong dịp sớm nhất. Là một người chỉn chu trong cả cuộc sống lẫn trong công việc nên ông không chỉ hứa cho qua, khi thắc mắc của người dân lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu ông. Suốt nhiều ngày sau đó, ông dành thời gian để tìm hiểu về vị danh nhân được chọn để đặt tên đường nhằm giải đáp cho thắc mắc của người dân.
Thắc mắc đó cũng thôi thúc ông phải làm một điều gì đó để đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân nhất là để giúp các thế hệ tương lai hiểu hơn về lịch sử đất nước mình thông qua tên tuổi, cuộc đời của các vị danh nhân. Sau nhiều đêm trăn trở suy nghĩ, ông nảy ra ý tưởng làm bảng thuyết minh về tên đường. Ý tưởng thiết thực trên cũng nhận được sự ủng hộ tuyệt đối khi ông đưa chuyện này ra thảo luận trong các cuộc sinh hoạt thường kỳ của các đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ đảng khối phố 6, cũng như hội cựu chiến binh phường An Sơn. Sau nhiều lần thảo luận, từ ý tưởng ban đầu của ông Chức, qua sự đóng góp của các thành viên, tập thể hội cựu chiến binh phường An Sơn thống nhất quan điểm: “Nội dung những tấm bảng thuyết minh tên đường phải làm rõ được tiểu sử, những đóng góp của họ dành cho đất nước, tuy nhiên nội dung trên bảng phải xúc tích ngắn gọn, tiết kiệm kinh phí”, ông Chức cho hay. Thế nhưng để biến ý tưởng thành hiện thực là cả một quá trình dài đòi hỏi tâm sức cũng như sự kiên trì của ông Chức cùng những người đồng đội.
Cần nhân rộng mô hình trong thời gian tới
Sau khi nhận được sự đồng tình của chi bộ, cũng như của hội cựu chiến binh phường An Sơn, ông Chức được mọi người tín nhiệm giao cho trọng trách tiến hành khảo sát chọn địa bàn thực hiện thí điểm. Sau nhiều lần đi khảo sát, ông Chức thấy địa bàn khối phố 6 là lý tưởng nhất. Đây là khu dân cư quy hoạch mới của phường, cơ sở vật chất hạ tầng được xây mới đồng bộ, toàn bộ các tuyến đường đều được nhựa hóa, có điện chiếu sáng công cộng. Tất cả các tuyến phố trên địa bàn đều được đặt tên, đặc biệt trên địa bàn khối phố không có hẻm như các khu dân cư cũ chưa được quy hoạch.
Các cựu chiến binh P. An Sơn trong lễ gắn biển thuyết minh tên đường.
Sau khi đã chọn được địa bàn để thực hiện ý tưởng của mình, ông Chức với sự giúp đỡ của một số thành viên Hội cựu chiến binh phường An Sơn bắt đầu lên kế hoạch thực hiện ý tưởng trên cũng như tiến hành vẽ phác thảo 3D mô hình tấm biển thuyết minh. Qua nhiều lần chỉnh sửa, ý tưởng về những tấm bảng thuyết minh tên đường của ông Chức cũng được các cơ quan chức năng TP Tam Kỳ đồng ý cho phép thực hiện. Không chỉ bỏ công sức, thời gian đi gõ cửa các cơ quan chức năng xin phép lập bảng thuyết minh. Sau khi nhận được sự đồng ý của cơ quan chức năng cho phép lắp đặt biển thuyết minh tên đường, ngoài việc đi vận động mọi người đóng góp thì ông Chức cũng tự bỏ tiền túi ra để lấy kinh phí làm những tấm bảng thuyết minh theo đúng quy cách do ngành giao thông quy định.
Bảng thuyết minh về cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng hết sức ngắn gọn, xúc tích nhưng đầy đủ thông tin.
Những tấm bảng thuyết minh được làm bằng chất liệu sắt, kích cỡ bằng biển tên đường, nền màu xanh, chữ màu trắng, được lắp đặt dưới biển tên đường, trên bảng được ghi đầy đủ thông tin cơ bản về năm sinh, năm mất, quê quán của các danh nhân cũng như công lao của họ đối với đất nước.
Nhờ những tấm biển thuyết minh, mọi người hiểu hơn về công lao đóng góp của các danh nhân với đất nước.
“Nhờ những tấm biển thuyết minh do ông Chức và hội cựu chiến binh thực hiện, tôi có được đầy đủ thông tin về ông Trương Quang Giao, danh nhân được chọn để đặt tên cho tuyến đường mà gia đình tôi đang sống. Không những tôi, mà nhiều người dân ở đây cũng cảm thấy phấn khởi vì biết được thông tin của các danh nhân đặt tên cho các tuyến đường nơi mình sinh sống.”, Ông Lê Thiết một người dân ở phường An Sơn vui vẻ chia sẻ.
Đến nay, sau hai năm có mặt trên 11 tuyến đường tại khối phố 6, 38 tấm biển thuyến minh tên đường với nội dung ngắn gọn về năm sinh, năm mất, quê quán của nhân vật được các cựu chiến binh tự tay gắn bên dưới biển tên đường ở đầu, giữa, cuối tuyến đường không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin cho người dân, mà mô hình “Gắn biển thuyết minh tên đường” còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, biết tri ân những cống hiến to lớn của các bậc tiền nhân cho các thế hệ trẻ, nhất là những em nhỏ còn đang ngồi trên ghế nhà trường – những chủ nhân tương lai của đất nước, giúp các em có thêm kiến thức lịch sử. Em Nguyễn Thị Phương Thanh - học sinh lớp 9, Trường THCS Chu Văn An cho biết: “Trong mỗi lần đi học về, em và các bạn em cũng hay xem các biển thuyết minh tên đường này, qua đây em có thêm được thông tin các nhân vật có công với đất nước. Chúng em cảm thấy tự hào hơn rất nhiều mỗi khi đi các trên tuyến đường này sau khi biết được những đóng góp của họ đối với đất nước”.
Ông Chức ấp ủ ý định mở rộng mô hình trong thời gian tới.
Chính từ những ý nghĩa thiết thực của bảng thuyết minh tên đường, việc mọi người hiểu và trân trọng từng con đường, ngõ phố mang tên các danh nhân, Anh hùng lịch sử… đã ngày một thôi thúc ông Chức quyết tâm nhân rộng mô hình này ra các tuyến đường trên địa bàn phường trong thời gian tới.
Nguyễn Cường
Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/cuu-binh-bo-tien-tui-lam-bien-thuyet-minh-ten-duong-giup-cac-em-nho-them-yeu-lich-su-dan-toc-13016.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.