“Người mẹ trẻ bỏ con mới sinh với 1 triệu đồng và lá thư đẫm nước mắt cho một bệnh nhân ung thư”, nhiều bạn đọc xa, gần đã tìm đến thăm hỏi, muốn nhận nuôi cháu bé.
Nhiều người muốn nhận cháu bé làm con nuôi
Câu chuyện nói về người mẹ tên Nga (quê ở Nghệ An). Khi Nga mang bầu, bạn trai đã bỏ, sợ sự dị nghị của gia đình và người dân cô đã ra Hà Nội để khám. Đến viện khám, bác sĩ bảo bị “Dọa đẻ non”. Vì không có tiền nên bệnh viện cho về nhà theo dõi. Chiều ngày 29/7, Nga đã trở dạ và mổ đẻ tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Lúc này, trong người Nga không có tiền cũng chẳng chuẩn bị đồ đạc sau sinh.
Ngay sau khi biết được thông tin trong Bệnh viện Thanh Nhàn có một người phụ nữ “dọa đẻ non” đang gặp rất nhiều khó khăn. Một số nhà hảo tâm đã giúp đỡ hoàn toàn về chi phí. Chị Hoàng Thị Thu Hòa (số 33, ngõ 442, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội) đã vào thăm, đồng cảm với hoàn cảnh của Nga nên đón mẹ con bé này về ở cùng. Tuy nhiên, người mẹ đã bỏ lại bé, kèm theo 1 triệu đồng với bức thư gửi gắm chị Hoà chăm sóc con giúp mình.

Chị Hòa đang chăm sóc cháu bé.
Sau khi bài viết được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội, bạn đọc khắp cả nước liên tục gọi điện, nhắn tin mong muốn được nhận cháu bé làm con nuôi. Trong đó, có nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn cũng liên hệ với chị Nga mong muốn nhận nuôi cháu bé. Đặc biệt, có người đã có con trai nhưng khao khát cô con gái nên cũng đã liên hệ với chị Nga để nhận nuôi cháu.
Thậm chí, một số bà mẹ đang nuôi con nhỏ cũng thương cảm trước hoàn cảnh của bé, muốn san sẻ bầu sữa mẹ cho bé. Chị Khánh Linh (Hà Nội) không khỏi xót xa khi biết hoàn cảnh của bé, chị đã sẵn sàng cung cấp đầy đủ nguồn sữa cho bé hàng ngày: “Nhìn em gái bé nhỏ tiều tụy xác xơ mà lòng mình thấy ray rứt. Nhìn em lại ngẫm đến bản thân mình. Cuộc đời đi qua biết bao thăng trầm. Cố gắng làm việc ý nghĩa theo tâm mình. Tính đến giờ biết bao con trẻ mà mình đã được bồng bế trên tay, những em bé có cha mẹ có người thân ở bên rồi những em bé mất mẹ, những em bé không cha không mẹ, bị bỏ rơi”, chị Linh nói.
Đồng cảm trước hoàn cảnh của bé, chị Khánh Linh hứa sẽ cung cấp đầy đủ sữa cho bé dùng hàng ngày.
“Về nguồn sữa mình có thể đảm bảo cho con lâu dài. Vậy các mẹ nếu vì lòng trắc ẩn thương con thì xin hãy giúp con có mẹ, đừng lên án mẹ của bé để bạn ấy còn đường về. Và bản thân bạn Hoà giờ đây cũng đã rất khổ rồi. Nếu có tấm lòng chúng ta hãy chung tay làm những việc thực đừng ảo nữa”, chị Khánh Linh chia sẻ.
Chị Hoà cho biết, hiện chính quyền địa phương đã đến làm thủ tục bàn giao cho chị nuôi cháu bé trong vòng 7 ngày. Sau 7 ngày, nếu như me cháu bé không đến đón, chính quyền sẽ hướng dẫn cho chị làm thủ tục nhận bé làm con nuôi và các giấy tờ cho bé.

Chính quyền địa phương đã đến làm thủ tục bàn giao cho chị Hoà nuôi cháu bé trong vòng 7 ngày.
Mong mọi người đừng lên án người mẹ nữa
Sau khi sự việc trên được đăng, chia sẻ trên các trang báo, mạng xã hội thì rất nhiều người đã phẫn lộ và lên án rất gay gắt trước hành động của mẹ cháu bé.
Chị Hoà thương xót cho biết: “Nếu rơi vào trường hợp mọi người, chị cũng rất khó đủ bao dung và độ lượng để tha thứ cho người mẹ đã bỏ rơi con. Thế nhưng, chị Hòa cảm nhận được nỗi khổ của người mẹ này. Phải dứt áo ra đi khi con sinh ra còn đỏ hỏn như vậy cũng đã khổ lắm rồi. Chị Hoà cho rằng, người mẹ bị chấn động về tâm lý nên mới bồng bột như vậy. Chị tin người mẹ đang ở đâu đó cũng đã đọc được những bài báo, lời comment trên mạng và đang rất khổ tâm. “Hy vọng ngày nào đó, nghĩ thấu đáo, người mẹ sẽ đến đón con về”, chị Hoà nói.
“Em đọc những chia sẻ, những comment của mọi người chỉ trích em ấy, em đau lòng lắm. Em xin cả nhà, hãy dừng lại khi chưa quá muộn. Đừng dồn người ta vào bước đường cùng. Hãy cho e ấy thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện ạ. Còn bây giờ, em đang cố gắng chăm sóc em bé thật tốt. Em tin em ấy sẽ quay về với con mình thôi”, chị Hòa chi sẻ lên trang facebook cá nhân.
Cư dân mạng cũng đồng cảm: “Chỉ mong cuộc đời này con người ơi hãy nhân ái với nhau hơn, sống tích cực hơn và hãy chung tay làm những việc có ích. Đừng vì mải anh hùng bàn phím rồi lên facebook chém gió phần phật và lên án hay đánh giá người khác theo một cách phiến diện. Hãy làm nhiều hơn là nói”.
Hoàng Thế Tào
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.