Mấy hôm gần đây, chị Hoàng Thị Ly Hòa (trú tại số 33 ngõ 442 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội) đang gặp rất nhiều khó khăn khi phải nuôi thêm một bé gái bị bỏ rơi.
Chị Hòa cho biết, vài ngày trước, thấy bạn bè nói trong Bệnh viện Thanh Nhàn có một người phụ nữ “dọa đẻ non” đang gặp rất nhiều khó khăn. Thấy cô gái có nhiều khổ tâm, giống hoàn cảnh mình, chị Hòa đã vào viện Thăm.
Theo chị Hòa: “mẹ bé tên Nga (SN 1995, ở Nghệ An). Nga từ Nghệ An ra Hà Nội để sinh con. Khi đi không có tiền, cũng chẳng chuẩn bị đồ sinh cho con. Nga vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương khám thì bị “dọa đẻ non”. Vì không có tiền nên bệnh viện cho về nhà theo dõi. Do đau quá, không đủ sức nên chiều 29/7, em Nga phải vào Bệnh viện Thanh Nhàn và phải đẻ mổ (bé gái được 36 tuần, nặng 2,5kg). Toàn bộ chi phí này được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ”.
Chị Hòa đã đăng lên facebook, kêu gọi mọi người giúp đỡ: “Thật sự là khi gặp mẹ con bé em đã không cầm được nước mắt. Em nhìn thấy hình ảnh của mẹ con em 6 năm về trước, trong Bệnh viện Hùng Vương – Sài Gòn. Lúc đó em cũng không một người thân thích, không tiền. Em phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người. Vậy em mong mọi người hoan hỉ cứu giúp mẹ con em Nga trong thời gian này ạ. Mọi người có thể đến thăm mẹ con em ấy trực tiếp phòng 112, Khoa Sản, Bệnh viện Thanh Nhàn”.
Sau đó, chị đã kêu gọi được mọi người giúp đỡ chị Nga tạm lo đủ số tiền viện phí. Thấy thương cảm, chị Hòa đã cho mẹ con Nga về ở nhờ.
Ngày 15/08, chị Nga bỏ đi, để lại 1.000.000 đồng và một lá thư đầy nỗi khổ tâm.
Xin trích nội dung thư: “Chị ơi, em xin lỗi gửi chị và mọi người vì hiện tại em không có khả năng để nuôi con em. Em cảm ơn chị và mọi người đã yêu thương và cưu mang mẹ con em trong thời gian qua.
Em nghĩ rồi chị ạ. Em rất yêu con nhưng em còn trẻ phải đi làm, phải làm lại cuộc đời để sống tốt hơn sau này. Em không thể đem con em theo được. Vậy nên em gửi chị và em nhờ chị chăm sóc, dạy dỗ con giúp em. Chị hãy yêu thương con bé nhé, nó đã thiệt thòi lắm rồi chị ạ !
Giờ em phải đi đây. Em gửi chị 1.000.000 của mọi người cho em khi ở trong viện để chị mua sữa cho con em. Em hứa khi nào công việc ổn định, thỉnh thoảng được nghỉ em sẽ về thăm con chị ạ. Mong chị yêu con em như chính con chị nhé. Em tin chị và em nhờ chị chăm con giúp em ạ. Em nhớ ơn chị và mọi người ạ.
Em chưa có chồng nên em không thể về quê làm giấy khai sinh cho con em được. Em bị gia đình em biết và ở quê họ coi thường gia đình em. Em nhờ chị làm giấy tờ cho con em chị nhé!
Em xin lỗi vì đã nói dối nhờ chị chăm con em để em về quê làm giấy khai sinh cho con. Nhưng em không thể về được đâu chị ạ. Em xin lỗi vì em đi mà không bảo chị nhưng em có nỗi khổ của em. Em mong chị hiểu cho e ạ.
Chị hãy luôn yêu con bé và đừng tìm em. Khi nào ổn định em sẽ về thăm chị và bé. Em chào chị. Em xin lỗi.
Ngoài chị ra, chị đừng cho ai nuôi con bé”.
Để lại 1 triệu đồng với lời nhắn qua bức thư cho chị Hoà
Được biết, chị Hòa hoàn cảnh rất khó khăn. Chị làm nghề kinh doanh thực phẩm sạch và sản vật các vùng miền. Bản thân mang bệnh K, rất tốn kém với số tiền thuốc thang và xạ trị thường xuyên. Thời gian nghỉ chữa bệnh, chị đã bán dần các đồ đạc như tủ lạnh, tủ mát để bảo quản sản phẩm, lấy số tiền ít ỏi để lo chi phí chữa bệnh.
Hơn nữa, bây giờ chị cũng một mình nuôi 2 đứa con nhỏ. Giờ lại “cõng” thêm đứa bé bị bỏ rơi này nữa. Khó khăn chồng chất khó khăn.
Càng giận, càng trách người mẹ bỏ rơi con bấy nhiêu thì chị Hòa càng thương bé bấy nhiêu. Bé sinh non nên rất yếu. Lúc bé ốm yếu, chị lại sốt sắng lo thuốc men chăm sóc. Chị lo cho bé theo bản năng của người mẹ.
“Hai cô con gái của chị cũng rất thương bé. Nó còn nói, cô không thương em bé mẹ nhỉ. Đẻ ra em bé xíu còn bỏ đi. Mẹ lấy tiền mừng tuổi của con mua sữa cho e bé uống đi mẹ”, kể đến đây, đôi mắt chị ngấn lệ.
Chị Hoà hiện đang chăm sóc cho bé gái
Theo chị Hòa, cũng có rất nhiều người muốn nhận nuôi cháu. Bản thân chị thương bé quá nhưng không nỡ đành lòng nào. “Mẹ cháu cũng viết trong đơn rằng, ngoài chị ra không cho ai nuôi bé. Hy vọng thời gian nữa mẹ cháu sẽ quay về đón”.
“Chị đã báo cho chính quyền địa phương về sự xuất hiện của đứa bé. Giờ cháu còn bé quá, chị muốn nuôi bé một thời gian rồi mới tính, nếu mẹ cháu không quay lại, chị sẽ cũng sẽ tính cho bé đến trung tâm nào đó chăm sóc. Chứ giờ cháu nhỏ thế này đưa đi thì thương lắm”, chị Hòa nói.
Chị Hòa gửi lời nhắn nhủ đến người mẹ bỏ rơi con: “Nga ơi ! Đứa bé là do mình dứt ruột sinh ra. Dù có khổ thế nào thì cũng cố gắng nuôi con. Về với con đi em”.
Hoàng Thế Tào
Quý bạn đọc hảo tâm đóng góp xin vui lòng liên hệ chị Hòa, số 33 ngõ 442 Phạm Văn Đồng. Điện thoại: 01268912111. Các STK của chị Hòa *Hoàng Thị Ly Hòa: 12010006305390 ngân hàng BIDV phòng giao dịch số 1 Hòa Bình_Hà Nội. *Hoàng Thị Ly Hòa: 0931004181925 ngân hàng vietcombank chi nhánh hoàng mai_Hà Nội. *Hoàng Thị Ly Hòa: 103004771377 ngân hàng viettinbank chi nhánh Lạng Sơn. *Hoàng Thị Ly Hòa: 127518537 ngân hàng Vp bank PGD Hoàng Quốc Việt_Hà Nôi. |
Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/nguoi-me-tre-bo-con-moi-sinh-voi-1-trieu-dong-va-la-thu-dam-nuoc-mat-cho-mot-benh-nhan-ung-thu-13025.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.