Câu chuyện buồn về hai đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ

SK&MT - Trong khi anh em cháu Dương Thế Hào (5 tuổi) và Dương Văn Đức (4 tuổi) còn chưa ý thức được hết nỗi đau mất mẹ thì bố cũng qua đời, để lại gánh nặng lên vai ông bà nội già yếu. Ai biết trước tương lai các cháu rồi sẽ về đâu?

Người dân thôn Bình Sơn, xã Như Thụy (Sông Lô – Vĩnh Phúc) không ai là không mủi lòng thương xót cho hoàn cảnh của hai đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhìn hai đứa bé thơ dại trong đám tang của bố mới mất khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Năm 2009, anh Chi và chị Hồng (bố của hai cháu) lấy nhau. Cuộc sống vất vả trăm bề, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng khoán. Mọi người trong gia đình làm việc quần quật, ki cóp từng đồng để chăm lo cuộc sống nhưng vẫn rất chật vật. Gia cảnh bên nội, bên ngoại cũng khó khăn, chẳng giúp được gì.

Năm 2010, anh Chi phát hiện mình mắc căn bệnh tiểu đường nặng, phải nằm viện thường xuyên tại Trung tâm Y tế huyện Sông lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Cuộc sống đã khó nay lại càng khó hơn, khi vừa phải chạy ăn từng bữa, lại lo chống chọi với bệnh tật.

Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ có thêm niềm hạnh phúc và hy vọng khi anh chị lần lượt sinh được hai cháu trai là Dương Thế Hào và Dương Văn Đức. Hai cháu đều khỏe mạnh, chăm ngoan. Tuy cuộc sống hết sức khó khăn, mọi sinh hoạt của gia đình đều túng thiếu, bữa ăn chỉ có cơm với canh rau nhưng hai vợ chồng rất yêu thương nhau.

Cháu Dương Thế Hào (5 tuổi) và Dương Văn Đức (4 tuổi) mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Năm 2015, trong một lần đi mò cua ngoài đồng, chị Hồng không may bị đuối nước và qua đời. Nỗi đau ấy đè nặng lên vai người chồng đang mang bệnh nặng, trở thành “gà trống nuôi hai con”.

Cũng vì hoàn cảnh éo le, không có tiền chữa trị, sức khoẻ của anh Chi càng ngày càng giảm sút, mất dần sức lao động. Một ngày, căn bệnh đã làm anh bị mờ mắt và lúc nhớ lúc quên. Anh bị sút cân nghiêm trọng, chỉ còn 30kg.

Thế rồi, gánh nặng ấy lại chuyển sang vai ông nội Dương Văn Các và bà nội Hà Thị Miễn. Hàng ngày, hai ông bà tuổi cao sức yếu phải thay nhau chăm sóc ba bố con anh.

Sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, anh Chi đã qua đời khi mới 39 tuổi, để lại hai đứa con thơ dại giữa dòng đời bơ vơ.

Từ khi bố mất, sự sống của hai đứa bé đều trông chờ vào ông bà nội. Hai ông bà già yếu vẫn phải làm công việc ruộng đồng, chăn nuôi gà và chịu khó đi làm thuê kiếm từng đồng bạc lẻ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho các cháu. Cuộc sống của hai ông bà vốn đã khó khăn thì giờ đây càng trở lên khó khăn hơn?.

Hai cháu bé đang sống cùng với ông bà nội

Dù đã được các cấp chính quyền địa phương, hàng xóm láng giềng chung tay giúp đỡ. Thế nhưng, chính quyền cũng chỉ san sẻ phần nào khó khăn trước mắt. Ông bà tuổi đã cao, ngày càng già yếu cũng không thể sống mãi mà nuôi cháu được.

Chứng kiến cảnh các cháu thiếu tình thương của cha mẹ, ước mơ cắp sách đến trường còn dang dở, bà nội cháu mủi lòng chia sẻ: “Đôi khi thấy các cháu đòi ăn quà vặt mà thấy tội. Tôi cũng chỉ biết dỗ dành, khi nào bắt ốc có tiền sẽ mua cho nó”.

Ám ảnh nhất vẫn là hình ảnh 2 đứa trẻ, đứng trước ban thờ mẹ, chắp tay nguyện cầu một điều ước giản đơn thôi, đó là được ăn bữa cơm chính tay mẹ nấu. Một mong muốn bình dị của bao đứa trẻ khác, nhưng nó không bao giờ thành sự thật của hai đứa trẻ mồ côi ấy.

Thế Tào

Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/cau-chuyen-buon-ve-hai-dua-tre-mo-coi-ca-cha-lan-me-13041.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.