Vào đêm Trung thu ngày 13/9, tại phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) sau 23h khi du khách đã ra về, trái ngược với sự ồn ào tấp nập của lúc trước, nơi đây chỉ còn lại những tiếng chổi quét trên nền đường của lao công cùng với dãy phố ngập ngụa trong rác thải.
Đủ loại rác như túi nilon, hộp xốp, chai nhựa đựng nước uống thức ăn,.. được vứt ngay dưới lòng đường.
Rác thải la liệt khắp nơi trên con phố.
Các bạn trẻ thoải mái chụp ảnh ngay dưới chân là những bãi rác.
Rác được vứt ngay giữa lòng đường đông người qua lại.
Hai bên đường bày bán những hàng ăn bố trí rất ít thùng rác nên người dân và tiểu thương tiện tay vứt rác ngay cạnh hàng ăn, vô cùng phản cảm.
Các bạn trẻ vô tư ngồi ăn tại một hàng quán, cách đó không xa là một bãi rác thải cốc nhựa, hộp xốp, thức ăn thừa,..
Đi dọc hai bên đường, không khó để bắt gặp những hình ảnh rác thải được vứt thành đống, gây phản cảm đối với du khách.
Chị N. Hương (công nhân môi trường) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ đến rằm Trung thu là chúng tôi vất vả nhất. Ngày thường 3h sáng là dọn xong nhưng hôm nay chắc phải 5h mới nghỉ.” Chị còn nhận định, số lượng rác thải trong đêm rằm Trung thu năm nay còn nhiều hơn so với năm ngoái.
Đỗ Lan
Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/sau-dem-ram-trung-thu-pho-hang-ma-ngap-ngua-trong-rac-thai-14528.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.