Hậu Giang, những chuyển biến đáng mừng!

(SK&MT) - Sau phản ánh và kiến nghị của Sức khỏe & Môi trường về việc áp dụng phương án cơ động lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại các điểm nóng Co vid-19 thay cho h ì nh thức tập trung nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm chéo qua đường không khí của vi-rút corona biến thể Delta, Hậu Giang đã có những tín hiệu chuyển biến đáng mừng.

=> Đọc thêm thông tin ở bài này!

Hậu Giang, những chuyển biến đáng mừng!
Phường Thuận An, phường Bình Thạnh và xã Long Trị A (TX. Long Mỹ) bao trùm không khí căng thẳng khi bị phong tỏa, giới nghiêm, để lực lượng làm nhiệm vụ truy vết một ổ dịch lớn mới bùng phát ngày 6/8

Tâm trạng nặng nề…

Trưa ngày 5/7, thằng Út nhà tôi (ở phường Thuận An, thị xã Long Mỹ), điện báo tin: Một phụ nữ nhà ở phía sau khu cách ly tập trung (trưng dụng Trường chính trị), thuộc khu vực 4, bị sốt, vào viện, phát hiện nhiễm vi-rút SARS-CoV-2. Lực lượng truy vết, test nhanh cho chồng và 2 con của người phụ nữ này, đều cho kết quả dương tính. Mở rộng test cho 102 người nhà gần trong xóm, phát hiện thêm 19 người dương tính. Ổ dịch có tới 23 người này bất ngờ bùng ra khi đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, khiến bà con cả thị xã bàng hoàng.

Chiều hôm đó, UBND tỉnh Hậu Giang quyết định khẩn cấp thiết lập vùng cách ly y tế 15 hộ, 80 nhân khẩu, thuộc khu vực 4. Ngay trong đêm, Bí thư Thị ủy Long Mỹ chỉ đạo giới nghiêm tạm thời cả phường Thuận An, phường Bình Thạnh và xã Long Trị A, yêu cầu bà con không được ra khỏi nhà trong 24 giờ để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ sàng lọc, tầm soát F0. Vậy là nhà của mẹ tôi lọt vào vùng giới nghiêm.

Cả nhà chị Hai tôi (ở phường An Thới, quận Bình Thủy - TP. Cần Thơ) cũng đang nằm trong vùng cách ly y tế hơn tuần qua, đã 2 lần được mời đến điểm tập trung, xếp hàng cho kỹ thuật viên (KTV) y tế lấy mẫu test sàng lọc. Chị cứ rầu rĩ gọi điện thở than, lo cho mẹ già, sợ rủi ro lây nhiễm khi tập trung lấy mẫu test sàng lọc.

Nếu ngày thường thì tôi đã lên xe, bất kể ngày đêm, mưa nắng, 1 giờ sau có mặt ở nhà với mẹ. Giờ thì đường sá vắng hoe, xăng xe đầy đủ mà đành bất lực. Để thông chốt kiểm soát dịch bố trí dày đặc theo địa giới hành chính các cấp, nan giải vô cùng và có về tới thị xã thì cũng đứng ngoài vòng giới nghiêm phong tỏa mà ngóng chứ biết làm sao.

Hậu Giang, những chuyển biến đáng mừng!
Xe phục vụ lực lượng cơ động truy vết, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại điểm nóng Covid-19 TX. Long Mỹ

Chị em tôi lo vì mẹ tuổi ngoài 80, cái máy đo huyết áp, bọc thuốc các loại đã trở thành vật bất ly thân từ lâu rồi. Mỗi lần căng thẳng, lo âu, bà lại lật đật đo huyết áp, uống thuốc, uống nước chanh. Từ khi có dịch, gần 2 tháng nay, con cháu liên tục điện về dặn dò, lại thêm cụm loa phóng thanh gần nhà mỗi ngày 3 buổi loan báo tin tức dịch bệnh khắp nơi, khiến bà bỏ luôn thói quen dạo phố thể dục, chỉ ở trong nhà khép cửa,… tụng kinh.

Chỉ sợ thằng Út giao du bè bạn cà phê, đá bóng, dễ bề "tai bay vạ gió". Rồi mai đây cả nhà phải đi tập trung lấy mẫu test sàng lọc, chẳng may có F0 đến trước rồi tới lượt bà mở khẩu trang cho KTV "ngoáy mũi" thì… Nguy cơ lây nhiễm khi tập trung lấy mẫu đã rất phổ biến, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo các địa phương phải sáng tạo, cải tiến quy trình để tránh, nhưng thực tế vẫn chưa thấy chuyển biến đáng kể.

Chợt nghĩ tới hình ảnh những người già lụm cụm, lếch thếch khăn gói, trùm đồ bảo hộ, cán bộ đi kèm, liêu xiêu ra xe cách ly tập trung, ai cũng quặn thắt trong lòng và cay xè sống mũi…

Tình trạng lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung đã khiến chính quyền ở tỉnh Kiên Giang lo ngại và chính thức báo cáo lên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Mô hình cách ly F1 tại nhà, tỉnh Bạc Liêu đã thí điểm nhưng chưa được áp dụng ở Hậu Giang và các tỉnh miền Tây, nên áp lực của chính quyền và những người lớn tuổi, bệnh nền như mẹ tôi lỡ gặp rủi ro, liệt vào F1, chưa có cơ hội ở nhà, để con cháu dễ bề lo toan, chăm sóc, động viên, bớt phần áp lực tinh thần.

Trút bớt gánh lo…

Trằn trọc suốt đêm ngóng vọng, không dám điện thoại hỏi han nhiều vì sợ mẹ già thêm hoang mang. Sáng ra, đang hồi hộp, đợi chờ thì thằng Út điện báo: Từ sớm ô tô đưa nhóm KTV y tế đến tận nhà lấy mẫu test nhanh cho mẹ ngay trước cửa cùng với con cháu. Họ đang di chuyển sang nhà kế bên và cứ thế lần lượt di chuyển đến từng nhà lấy mẫu cho bà con ngồi chờ sẵn trước cửa. Khỏi phải đứng phơi nắng ngoài đường, khỏi sợ nguy cơ lây nhiễm chéo

Hậu Giang, những chuyển biến đáng mừng!
Lực lượng KTV y tế chia thành 12 Đội cơ động đến từng nhà dân lấy gần 8.500 mẫu test sàng lọc trong 24 giờ là một mô hình mới tránh được lây nhiễm và không bỏ sót đối tượng

Nghe vậy, tôi như người được quăng gánh lo xuống đất. Thì ra Hậu Giang đã thay đổi quy trình lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại điểm nóng rồi. Có lẽ KTV bận rộn hơn khi phải di chuyển đến từng nhà lấy mẫu, thao tác chuẩn từng người nhưng giảm thiểu được chi phí khử khuẩn không gian phòng ốc, đảm bảo hơn nguyên tắc 5K, tránh được nguy cơ vi-rút corona biến thể Delta lây qua đường không khí trong không gian hẹp, kín, tập trung đông người.

Ông N, ở phường Hưng Phú (Cái Răng – Cần Thơ) hôm trước thắc mắc, yêu cầu KTV đến nhà lấy mẫu vì lo lây nhiễm, biết tin cũng rất vui. Vì đây là tín hiệu sinh động khẳng định phương án cơ động đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại các điểm nóng Covid-19 mà chúng tôi kiên trì kiến nghị đến BCĐ các địa phương trong vùng đã ứng vào thực tiễn.

Quy trình tập trung lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, ứng phó với vi-rút corona thể Alpha (có đường lây qua giọt bắn, hạt khí dung, tiếp xúc trực tiếp) có từ cuối năm 2019 giờ đã được cải tiến thành hình thức cơ động, phù hợp ứng phó với biến thể Delta (lây qua đường không khí) đang hoành hành khắp nơi. Và ngẫu nhiên mẹ tôi lại chính là người được thụ hưởng sự đổi thay này. Thật tuyệt vời!

Hỏi ra mới biết, ngay sau khi bùng phát ổ dịch, Trung tâm Y tế TX.Long Mỹ đã tốc hành thành lập 12 đội cơ động đến từng nhà lấy mẫu cho gần 8.500 người. Đúng sau 24 giờ giới nghiêm, đã phát hiện thêm 12 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại ổ dịch và công bố trên đài truyền thanh: “Tất cả gần 8.500 mẫu tesst sàng lọc mở rộng ở phường Thuận An, phường Bình Thạnh, xã Long Trị đều có kết quả âm tính - không nhiễm bệnh”.

Cả thị xã Long Mỹ đang chìm trong bầu không khí căng thẳng, lo âu, hồi hộp, bỗng vỡ òa, mừng vui khôn xiết. “Mẹ với vợ chồng thằng Út và con của nó đều có kết quả âm tính rồi con ạ!”, nghe mẹ cười báo tin, tôi mừng nghẹn không nói nên lời!

Mong chờ vắc-xin

72 giờ sau, các KTV y tế tiếp tục trở lại lấy mẫu tes sàng lọc lần 2. Vợ thằng Út được cử đại diện gia đình và họ cũng tiếp tục di chuyển đến từng nhà lấy mẫu cho bà con rồi lại công bố kết quả: “Toàn bộ bà con ngoài ổ dịch thuộc 2 phường, 1 xã đều không nhiễm bệnh”.

Hậu Giang, những chuyển biến đáng mừng!
Xe phục vụ tiêm vắc-xin cơ động đã có, sẵn sàng kết hợp lực lượng cơ động lấy mẫu test sàng lọc để “đánh chặn” thẳng vào các điểm nóng Covid-19

Thằng Út lại nhắn báo tin vui và mong mỏi: “Sẵn dịp mới test sàng lọc có kết quả âm tính rồi tiêm vắc-xin luôn cho bà con thì hay quá. Một công đôi việc, nhà nước đỡ chi phí test sàng lọc lại, bà con trong vùng phong tỏa cũng bớt hoang mang lo sợ lây nhiễm mà lỡ có lây thì cũng đỡ bệnh nặng. Tiện đủ đường. Bà con mong lắm!”.

Thật ra, trước đó, giữa đêm ngày 8/8, tôi có nhắn tin trao đổi với ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, người được giao trách nhiệm chỉ đạo chung chiến dịch phòng chống Covid-19 trên địa bàn và cũng đã kiến nghị phương án kết hợp truy vết sàng lọc với tiêm vắc-xin.

Phương án này hoàn toàn khả thi, mới đây Bộ Y tế đã cấp cho tỉnh 1 xe cơ động, trang bị đủ thiết bị để chứa vắc-xin, có bạt che, bàn ghế,… để phục vụ nhân viên y tế tiêm vắc-xin, sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng mở rộng thần tốc trên địa bàn.

Tôi bày tỏ, nếu bố trí lực lượng tiêm phòng kết hợp với các đội truy vết, lấy mẫu ngay sau khi có kết quả test sàng lọc, xác định những người không nhiễm bệnh thì tiêm vắc-xin luôn cho bà con. Làm được vậy sẽ tiết kiệm được nhiều thứ chi phí, thời gian, công sức hơn là tổ chức riêng một đợt tiêm khác sau này. Phương án “đánh chặn” thẳng vào các điểm nóng này sẽ gia tăng được tốc độ ngăn chặn các vệt lây lan rất nhanh của biến thể Delta.

Ông Tuyên rất đồng tình nhưng có điều trăn trở, tâm tư lắm: “Vấn đề khó nhất là Hậu Giang được phân bổ vắc-xin ít lắm. Đến nay tỉnh mình mới chỉ được Bộ Y tế phân bổ có hơn 50.000 liều thôi anh ạ” (!?).

Trên 800 ngàn dân vậy thì 'hẻo' thật. Lực bất tòng tâm rồi. Lại chờ thôi!

HÙNG LONG

Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/hau-giang-nhung-chuyen-bien-dang-mung-15195.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.