Nạn nhân bị TNGT vẫn còn cục cựa, bệnh viện vẫn đẩy xuống nhà xác?

SK&MT – Bị tai nạn giao thông chị T (Quảng Ngãi) được đưa đến BV Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu, sau đó các bác sĩ đã đưa chị vào nhà xác. Khi gia đình tới xác nhận thì phát hiện người phụ nữ đó còn sống và đưa ra phòng cấp cứu.

Chiều ngày 5/10 trên mạng xã hội xôn xao thông tin liên quan tới vụ việc được cho là xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Theo bài chia sẻ, người phụ nữ khoảng 30 tuổi bị tai nạn giao thông được đưa vào bệnh viện này cấp cứu nhưng sau đó các bác sĩ đã đưa người phụ nữ đó vào nhà xác. Khi gia đình tới xác nhận thì phát hiện người phụ nữ đó còn sống và đưa ra phòng cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi nơi chị T. cấp cứu.

Sự việc xảy ra khiến dư luận xôn xao và sự bức xúc của người nhà.Trước tình hình đó các bác sĩ ở phòng cấp cứu đã đóng cửa gọi công an tới để giải quyết vụ việc.

Thông tin từ bệnh viện, vào lúc 13h46 ngày 5/10 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận nữ bệnh nhân Phan Thị T. (38 tuổi) trú ở xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi bị tai nạn giao thông được hai người đàn ông đưa vào phòng cấp cứu.

Ngay lập tức, bác sĩ và điều dưỡng trực cấp cứu đã tiến hành tiếp nhận người bệnh, khám và ghi nhận: Glasgow 3 điểm, ngừng thở hoàn toàn, mạch bẹn không bắt được, huyết áp không đo được, đồng tử 2 bên giãn rộng, không đáp ứng với ánh sáng, da lạnh và tái nhợt, điện tâm đồ là đường thẳng.

Bác sĩ kết luận, bệnh nhân đã tử vong trước khi nhập viện. Bác sĩ trực tại thời điểm đó cho biết, chị T. được người đàn ông tên Nguyễn Văn Tịnh làm thủ tục nhập viện. Sau đó, có một người phụ nữ vào Phòng cấp cứu, xưng là người nhà của chị T. nên bác sĩ cũng giải thích luôn cho người phụ nữ này. Khi nghe báo người bệnh đã tử vong ngoại viện, cả hai người này đều hoảng sợ, rời khỏi Phòng cấp cứu và sau 20 phút vẫn không quay trở lại.

Ngay sau đó, nhân viên Phòng cấp cứu đã chuyển bệnh nhân đến nhà đại thể của bệnh viện và được bác sĩ khoa Giải phẫu bệnh và nhân viên nhà đại thể tiếp nhận.

Theo BS bệnh viện Đa khoa tỉnh Quang Ngãi: “Khi người bệnh được đưa vào nhà đại thể khoảng 20 phút thì người nhà bệnh nhân tập trung đến đó và khóc lóc và nói là người nhà vẫn còn cục cựa được. Tuy nhiên, bác sĩ ở khoa Giải phẫu bệnh giải thích là bệnh nhân đã tử vong nhưng người nhà không nghe và yêu cầu chuyển về khoa cấp cứu”.

Khoảng 15h20 ngày 5/10, bệnh nhân được đưa về phòng cấp cứu, các bác sĩ đã thăm khám, kết quả điện tâm đồ là đường thẳng cho thấy người bệnh đã tử vong. Bác sĩ cấp cứu giải thích cho người nhà nhưng người nhà không chấp nhận, tập trung la khóc. Sau đó, người nhà và Công an đã gọi điện thoại cho người đàn ông tên Nguyễn Văn Tịnh theo số máy di động ghi trong hồ sơ bệnh án để liên lạc nhưng người này không nghe máy.

Thông tin nhanh chóng được báo cáo lên các cấp, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp đến Phòng cấp cứu ghi nhận tình hình, thăm hỏi, giải thích, động viên người nhà và mời Bác sĩ Giám định pháp y của Công an tỉnh Quảng Ngãi mổ tử thi của người bệnh. Đến khoảng 20h ngày 5/10, thi hài của người bệnh được chuyển về nhà để gia đình lo an táng.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Phong Việt

Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/nan-nhan-bi-tngt-van-con-cuc-cua-benh-vien-van-day-xuong-nha-xac-19577.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.