Hàng ngàn người xếp hàng chia tay vị bác sĩ nghỉ hưu trong nước mắt

SK&MT – Hình ảnh hàng trăm cán bộ, y bác sĩ và bệnh nhân của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương lần lượt xếp thành hàng dài để tạm biệt vị Viện trưởng về hưu đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Giáo sư Nguyễn Anh Trí chính thức không còn làm Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương từ 1/10 để nghỉ hưu. Hơn 30 năm công tác trong ngành Y tế, ông đã trở thành người anh hùng của ngành huyết học và truyền máu Việt Nam.

Sáng 2/10 vừa qua, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tổ chức buổi lễ chia tay GS. Trong buổi lễ, đã có gần 1.000 người đã xếp hàng vẫy tay chào ông trong nước mắt.

Có mặt tại viện sau một ngày GS Trí rời nhiệm sở (ngày 3/10). Chia sẻ với chúng tôi, BS Võ Thị Thanh Bình - Trưởng khoa Ghép tế bào gốc (Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương) cho biết, bà đã có 19 năm làm việc với GS Trí, bà vẫn cảm thấy hụt hẫng khi GS Trí về hưu. “Trong 19 năm làm việc với GS Trí, tôi cũng bị GS mắng nhiều, lúc đầu cũng tự ái nhưng về sau ngẫm ra mới hiểu, những lần GS mắng là những lần góp ý cho mình tiến bộ, phát triển hơn”, BS Bình nói.

BS Bình cho biết thêm, bà được GS Trí góp ý và chỉ dạy nhiều về kiến thức y khoa cũng như kinh nghiệm làm việc. Đặc biệt, GS Trí thường nhắn nhủ các bác sĩ ở viện về chữ tâm và đạo đức của người y bác sĩ.

Cùng chia sẻ với chúng tôi, chị Bùi Bích Ngọc - cán bộ Khoa Dinh Dưỡng cho hay, chị là người may mắn được ôm GS Trí trong ngày chia tay, với những cảm xúc vô cùng đặc biệt.

“Hôm chia tay, GS Trí đến chỗ tôi, tôi liền ôm chầm lấy ông và khóc nức nở. Cảm xúc của tôi lúc đó như một người con sắp xa bố vậy. Mấy hôm trước, khi GS Trí qua khoa chị để chào mọi người, các nhân viên của khoa đã xếp hàng chờ GS Trí đến và mọi người đều khóc vì sắp phải chia tay người “thuyền trưởng” chèo lái Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương suốt 13 năm qua” chị Ngọc nói.


Xúc động khi cán bộ nhân viên Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chia tay GS Trí.

Không chỉ các nhân viên y tế mà các bệnh nhân ở đây cũng dành những tình cảm cho GS Trí, cháu Lý Kim Ánh (13 tuổi), đang điều trị tại khoa Tan máu bẩm sinh chia sẻ: “Cháu rất buồn khi biết tin bác ấy về hưu. Cháu rất muốn bác tiếp tục ở lại để điều trị cho chúng cháu, để chúng cháu được sống, không phải chết”.

Trước đó, ngày 29/9, Giáo sư Trí chủ trì buổi họp giao ban cuối cùng trên cương vị Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TW, Giáo sư đã dành một khoảng thời gian ngắn để trao đổi với các đồng nghiệp. Tại buổi hôm đó, GS Trí chia sẻ: “Là người bác sĩ bên cạnh việc cứu người thì tình cảm, tấm lòng của bác sĩ với người bệnh là vô cùng quan trọng. Tình cảm, tấm lòng đó phải xuất phát từ chính cái tâm của người bác sĩ”. Kết thúc buổi họp giao ban là những tràng pháo tay vang dội của học trò, đồng nghiệp và của mọi người và sau đó là một màn chia tay thấm đẫm những giọt nước mắt thương nhớ, mến yêu.

Hơn 30 năm là giảng viên đại học rồi, nhưng cứ mỗi khi đứng trước tấm bảng để viết, vẽ, nói thì cảm xúc tôi vẫn thăng hoa kỳ lạ! Kết thúc buổi giao ban là những tràng pháo tay vang dội và sau đó là một màn chia tay thấm đẫm những dòng nước mắt thương nhớ và mến yêu kéo dài suốt cả ngày hôm nay! Mắt tôi đẫm lệ trong mấy ngày này!

Tôi yêu tập thể này! Họ là những đồng nghiệp, là đồng chí, là học trò, là nhân viên... và họ cũng là những người tôi rất đỗi thân thương và yêu quý! Bệnh nhân nữa, những người đã đưa lại cho tôi niềm đam mê trong công việc, những thành công, thành tựu trong cuộc đời tôi - đứng chờ tôi để được bắt tay, để nói lời cảm ơn và còn để ôm tôi mà khóc! Tôi thương họ lắm!

Và tôi đã nói: Được cứu chữa cho bà con, được phục vụ cho nhân dân là niềm vui và hạnh phúc vô bờ bến của tôi!

Từ 1/10/2017 tôi chính thức không là Viện trưởng, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương".

Phong Việt

Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/hang-ngan-nguoi-xep-hang-chia-tay-vi-bac-si-nghi-huu-trong-nuoc-mat-19583.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.