phá dỡ khu nhà vệ sinh
SK&MT – Trong khuôn khổ buổi làm việc giữa PV báo Sức khỏe & Môi Trường cùng với ông Phan Văn Thịnh (Phó chủ tịch UBND phường Liễu Giai), bà Nguyễn Thị Dung (Tổ trường tổ dân phố 7B) đã thừa nhận mình cùng với các các bộ địa bàn tự ý cho người phá dỡ khu vệ sinh công cộng tại ngách 41, ngõ 127 Văn Cao.
Liên quan đến khu đất 22m2 tại địa chỉ số 14/31/127 Văn Cao, trong khuôn khổ buổi làm việc với PV báo Sức khỏe Môi trường tại Trụ sở UBND phường Liễu Giai, ngoài sự có mặt của ông Thịnh cùng PV báo Sức khỏe & Môi trường thì còn có mặt bà Nguyễn Thị Dung (tổ trưởng tổ dân phố 7B), ông Nguyễn Thanh Hải (Tổ trưởng tổ 7C), ông Nguyễn Đức Vui (Tổ trưởng tổ bảo vệ), ông Đinh Trọng Chính (Phó bí thư chi bộ tổ 7C)… Theo sự giải thích của ông Thịnh thì sự có mặt của các cá nhân có liên quan đến nội dung tố cáo nhằm đảm bảo tính chính xác, sự khách quan trong quá trình cung cấp thông tin cho quý báo.
Theo lời ông Nguyễn Thanh Hải (Tổ trưởng tổ 7C, Đại biểu hội đồng nhân dân phường Liễu Giai khóa 3) cho rằng, do khu đất này chưa được giao cho bất cứ cá nhân tập thể nào quản lý sử dụng nên khu đất này đương nhiên do UBND phường Liễu Giai quản lý sử dụng. Tuy nhiên, ông Hải không hề cung cấp được bất cứ văn bản nào về quy định nêu trên, cũng như các văn bản thể hiện quá trình Lãnh đạo Xí nghiệp Lắp máy bàn giao quyền quản lý sử dụng khu đất trên cho UBND phường Liễu Giai.
Trong khi đó, theo tìm hiểu của chúng tôi thì khu đất trên nằm trong diện tích thuộc quyền quản lý sử dụng của Xí nghiệp Lắp máy. Sau khi phân nền theo tiêu chuẩn cho cán bộ, công nhân xí nghiệp thì một phần khu đất tại địa chỉ nêu trên đã được sử dụng để làm nhà trẻ khu tập thể. Khu đất này đã được Ban giám đốc Xí nghiệp Lắp máy giao lại cho ban quản lý khu tập thể Xí nghiệp Lắp máy quản lý và sử dụng.
Ông Phan Văn Thịnh cho rằng việc quây tôn nhằm bảo vệ khu đất công không bị lấn chiếm dù ba bề khu đất tiếp giáp với lối đi chung.
Đồng tình với ý kiến của ông Hải, ông Thịnh cũng cho rằng việc quây tôn nhằm bảo vệ khu đất là hoàn toàn hợp lý. Việc quây tôn nhằm “bảo vệ khu đất công, chống lấn chiếm” theo lý lẽ của ông Phó chủ tịch UBND phường có cần thiết hay không khi khu đất công tại số 14/31/127 Văn Cao có ba phía nằm giáp lối đi chung của các hộ dân đang sinh sống tại ngách 31/127 Văn Cao, phía còn lại tiếp giáp với nhà 16/31/127 Văn Cao đã được xây dựng kiên cố từ lâu.
Trong khi đó, theo phản ánh của các hộ dân, những miếng tôn được dựng lên nhằm “bảo vệ khu đất” vô cùng sắc nhọn, vô cùng nguy hiểm cho những người dân sinh sống trong ngách 31/127 Văn Cao đang phải đi lại qua đây, nhất là đối với các cháu nhỏ đang sinh sống trong ngách 31.
Riêng về khu đất nhà vệ sinh công cộng tại ngách 41/127 Văn Cao, ông Thịnh cho rằng “sau một thời gian dài sử dụng, khu nhà vệ sinh này tự đổ hỏng theo năm tháng chứ không có chuyện cán bộ địa phương tổ chức thuê người vào phá dỡ như đơn tố cáo của người dân”.
Ngày 14/6/2016, tức chỉ một ngày sau khi tiến hành phá dỡ xong khu vệ sinh, “đại diện” hai tổ dân phố 7B&7C đã có văn bản gửi UBND phường Liễu Giai đề nghị cải tạo lại khu đất nhà vệ sinh đã phá dỡ trước đó với nội dung: “công trình vệ sinh công cộng địa chỉ tại ngách 41 ngõ 127 Văn Cao đã bị đổ hỏng hoàn toàn, hiện không sử dụng…”. Từ những thông tin trên, chúng tôi không thể không đặt câu hỏi liệu 5/6 gian vệ sinh tại địa chỉ trên tự đổ hỏng hay có bày tay phá hủy của con người?
Thế nhưng, theo khẳng định của các người dân sinh sống tại ngõ 127 Văn Cao thì khu vệ sinh này được chính quyền TP Hà Nội xây dựng theo hình thức bê tông kiên cố, “trực thăng có thể đỗ ở phía trên”. Thực tế cũng chứng minh điều đó, khi trên gian vệ sinh còn lại có một két nước nặng khoảng một tấn của một hộ dân sinh sống đặt cố định nhiều năm nay. Điều này cho thấy, khu vệ sinh công cộng tại ngách 41, ngõ 127 Văn Cao không thể tự đổ hỏng trừ phi có bàn tay phá hoại của con người cùng sự hỗ trợ của máy móc. Cũng theo thông tin từ các hộ dân sinh sống xung quanh khu vệ sinh này thì vào ngày 12 &13/6/2016, bà Dung và ông Hải đưa hai người đàn ông vào phá dỡ 5/6 gian vệ sinh.
Bà Nguyễn Thị Dung đã thừa nhận cùng ông Nguyễn Thanh Hải tự ý cho người phá dỡ khu vệ sinh công cộng.
Trước các thông tin PV cung cấp, các cán bộ tổ dân phố địa phương mà trực tiếp là bà Nguyễn Thị Dung đã thừa nhận “mình cùng với ông Nguyễn Thanh Hải tự ý cho người phá dỡ khu nhà vệ sinh” trên để lấy mặt bằng xây nhà văn hóa theo phê duyệt của UBND quận Ba Đình. Bà Dung thừa nhận, việc làm của mình và các cán bộ địa bàn có phần nôn nóng khi tự ý làm mà không báo cáo sự việc lên chính quyền UBND phường Liễu Giai.
Tuy nhiên bà Dung cho rằng việc làm trên không có gì sai vì lấy tiền tập thể phục vụ lợi ích tập thể, chứ không phải vì lợi ích của cá nhân nào? Sau khi bà Dung thừa nhận hành vi tự ý phá dỡ của mình và các cán bộ liên quan thì buổi đối thoại bất ngờ kết thúc vì ông Phan Văn Thịnh có một cuộc họp khác.
Trong một diễn biến liên quan khác, sau nhiều lần liên hệ trực tiếp với UBND quận Ba Đình nhưng không nhận được phản hồi, chúng tôi được một chuyên viên của UBND quận Ba Đình tên là Quyết thông tin là đã nhận được báo cáo giải trình của UBND phường Liễu Giai sau khi nhận được đơn tố cáo của các hộ dân sinh sống tại ngách 31/127 Văn Cao. Tuy nhiên, anh Quyết cho biết, nội dung văn bản của Phường báo cáo Quận đang chung chung, không trả lời cụ thể các nội dung đơn thư của người dân nên UBND quận Ba Đình gửi công văn lần 2 yêu cầu UBND phường Liễu Giai có báo cáo cụ thể, chi tiết hơn về sự việc để tránh xảy ra đơn thư kéo dài.
Nội dung sự việc sẽ được báo Sức khỏe và Môi trường tiếp tục thông tin trong các bài viết tiếp theo.
Phường chưa nhận được đơn?
|
NPV
Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/dan-to-phuong-dung-tung-to-dan-pho-su-dung-sai-muc-dich-dat-cong-bai-3-19963.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.