Vừa qua, Sức khỏe Môi trường điện tử nhận được thông tin phản ánh của người dân về tình trạng một nhóm thanh niên không rõ lai lịch, liên tiếp đến địa bàn Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, có hành vi hành hung và đe dọa nhiều chủ máy gặt lúa trên địa bàn. Sự việc khiến hàng trăm người dân bức xúc, hoang mang.
Theo đó, vào chiều ngày 26/9, ông Đào Đức Hùng (SN 1967, trú tại thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng) đang tiến hành gặt lúa, thì bị một nhóm thanh niên đến chửi bới, đe dọa. Đồng thời nhóm thanh niên này đã hành hung ông Hùng, khiến ông bị bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể, gãy một xương sườn. Sự việc này dẫn dến ông phải nhập viện cấp cứu.
Ông Cao Đức Hùng vẫn phải bó nẹp cố định xương sau khi được xuất viện.
Trao đổi với PV, ông Hùng vẫn chưa hết bức xúc cho biết: “Lúc đó vào khoảng hơn 15h, tôi đang đứng thì thấy có một nhóm thanh niên khoảng 8-10 người đi xe máy đến khu vực có máy gặt lúa. Lúc đó, thì có người trong nhóm hỏi “ai là chủ máy gặt ở đây?”, thì tôi bảo “tôi là chủ máy”. Sau đó nhóm thanh niên này lớn tiếng đe dọa chửi bới, cầm dao dí vào cổ tôi và nhận đây là địa bàn của chúng. Đồng thời chúng xông vào đánh đập, khiến tôi xây xẩm mặt mày”.
Sau khi được người dân hô hoán kêu cứu và gọi chính quyền địa phương thì nhóm thanh niên này lên xe tẩu thoát. “Khoảng 10 phút sau thì công an Thị trấn có mặt, nhóm côn đồ này lên xe tẩu thoát, có 2 đối tượng không chạy kịp thì bị bắt giữ lại, sau đó thì tôi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện”, ông Hùng cho biết thêm.
Người dân chưa kịp hoàn hồn sau vụ chứng kiến ông Hùng bị đánh, thì khoảng hơn 2 tiếng sau, 2 đối tượng vừa bị bàn giao cho công an huyện Kim Động lại tiếp tục quay trở lại tiến hành đe dọa chủ máy gặt lúa, khiến người dân lại một phen hoang mang, lo lắng.
Mặc dù vụ việc đang trong quá trình giải quyết, thì đến ngày 1/10, lại có một tốp thanh niên khoảng 6-7 người đi trên 3 xe gắn máy không có biển số, đến địa bàn tiếp tục có hành vi đe dọa chủ máy gặt lúa.
Sự việc các đối tượng liên tiếp có hành vi đe dọa chủ các máy gặt lúa đã khiến cuộc sống, hoạt động sản xuất bị đảo lộn. “Sự việc côn đồ đến đe dọa chủ máy gặt lúa đã diễn ra từ vụ lúa trước. Đến vụ này lại các đối tượng lại tiếp tục đến gây sự, người dân chúng tôi rất bất bình. Máy gặt ở nới khác đến gặt rẻ hơn, chúng tôi là nông dân, cấy lúa thì lời lãi được bao nhiêu máy nào rẻ thì chúng tôi thuê, vậy mà bọn côn đồ lại đến gây sự, đòi đánh, đòi chém. Hiện tại tôi còn rất nhiều lúa chưa thu hoạch, 4-5 ngày hôm nay trực chờ mà vẫn chưa có máy”, bà Lê Thị Quy (tổ dân cư số 8, thị trấn Lương Bằng) bức xúc cho biết:
Cùng bức xúc với bà Quy, bà Đào Thị Yến (người dân thôn Động Xá) cũng rất bức xúc: “Vụ trước thì chính quyền thôn đứng ra thu 3 triệu trên một máy gặt, máy nào không nộp thì không được phép gặt. Vụ này chúng tôi thuê máy nhà ông Hùng thì xảy ra sự việc. Lúa thì mất mùa, chi phí vào tính ra còn lỗ, mà giờ lại phải chịu cảnh này. Tôi đã nghĩ đến việc trả lại ruộng cho nhà nước, chứ làm thế này thì không còn cái gì để mà ăn”.
Nhiều người dân bức xúc trước sự việc.
Trao đổi với PV, ông Hùng cho biết: “Chúng mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra động cơ, mục đích đe dọa của các đối tượng trên. Đồng thời tìm ra đối tượng đứng sau chỉ đạo: “Trong thời gian tôi nằm viện, có người thân của 3 đối tượng hành hung tôi đến bệnh viện thăm hỏi. Đồng thời xin tôi bỏ qua, để họ lo chi phí viện và có cơ hội dạy bảo con em mình. Tôi cũng mủi lòng đồng ý, với điều kiện các đối tượng phải khai ra ai đã thuê mướn chúng. Tôi không hề quen biết hay có bất cứ thù hằn gì với chúng cả, không có lẽ chúng tự nhiên đến gây sự vô cớ”, ông Hùng chia sẻ.
Để làm rõ thông tin trên, PV đã liên hệ với Công an thị trấn Lương Bằng. Trao đổi với PV, ông Đào Đức Cường – Trưởng công an thị trấn cho biết, sự việc trên là hoàn toàn có thật, công an xã đã tiến hành làm báo cáo gửi lên Công an huyện Kim Động để xử lý. “Hiện tại, chúng tôi làm công tác tư tưởng cho người dân, để mọi người yên tâm sản xuất, còn xử lý vụ việc như thế nào thì do công an huyện”, ông Cường cho biết.
Trước thông tin 2 đối tượng vừa được bàn giao cho công an huyện Kim Động để xử lý, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau 2 đối tượng trên lại tiếp tục quay lại đe dọa, ông Cường cho biết: “Sự việc trên tôi cũng đã hỏi lại công an huyện, họ trả lời là sau khi lấy lời khai xong, thì 2 đối tượng trên được cho về nhà, chắc chúng không về nhà mà tiếp tục quay lại đe dọa người dân”.
Cùng ngày, PV cũng tiến hành liên hệ với Công an huyện Kim Động để nắm rõ danh tính và động cơ, mục đích của các đối tượng. Tuy nhiên lãnh đạo công an huyện đi vắng chưa thể cung cấp thông tin.
Sức khỏe & Môi trường tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Đã nhận diện được 4 đối tượng Trao đổi với PV, ông Đào Đức Hùng cho biết, trong buổi sáng ngày 5/10, Cơ quan CSĐT công an huyện Kim Động tiến hành mời ông lên trụ sở để tiến hành làm việc. Đồng thời cho ông Hùng nhận diện các đối tượng tiến hành hành hung ông Hùng. “Hiện tại tôi đã nhận diện được 4 đối tượng tham gia”, ông Hùng cho biết. |
Hà Điệp
Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/kim-dong-hung-yen-nguoi-nong-dan-bat-an-truoc-tinh-trang-con-do-bao-ke-may-gat-long-hanh-20006.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.