Hà Nội: Người dân “tố” cán bộ phường Xuân Phương, tự ý cắt khóa cổng thu giữ tài sản

SK&MT - Bỗng nhiên bị lãnh đạo UBND phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm cắt khóa cổng ngoài, thu giữ một chiếc conteiner. Mặc dù trước đó gia đình anh đã có buổi làm việc với đại diện UBND phường Xuân Phương để trình bày việc sử dụng mảnh đất đang thuê là hợp pháp.

Vừa qua, Sức khỏe & Môi trường nhận được phản ánh của anh Bùi Đức Hùng (SN 1972, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội) về việc UBND phường Xuân Phương đã tự ý cắt khóa cổng thu giữ tài sản trái phép, khi không có thông báo và không có mặt của anh tại buổi làm việc. Tài sản bị thu giữ là một chiếc conteiner, bên trong có chứa nhiều đồ đạc, dụng cụ để phục vụ việc làm vườn. Việc thu giữ tài sản, khiến công việc của gia đình bị ngưng trệ, ảnh hưởng đến sản xuất cũng như gây thiệt hại về kinh tế cho gia đình anh Hùng.

Để tìm hiểu rõ thông tin, PV đã làm việc trực tiếp với anh Hùng. Theo đó, tại thửa đất mà anh Hùng đang thuê có địa chỉ tại đường Thị Cấm, có diện tích là 1000m2. Đây là đất nhận chuyển nhượng khai thác đất dự án có thời hạn, hợp đồng được ký kết rõ ràng, có thời hạn là 25 năm, thời gian bắt đầu tính là từ ngày 28/11/2016. Mục đích sử dụng là ươm giống cây trồng, trồng cây thảo dược, rau sạch và hoa, cây cảnh.

Vị trí khu đất anh Hùng thuê nhìn từ vệ tinh (khu vực khoanh đỏ).

Sau khi ký kết hợp đồng, thỏa thuận pháp lý về những vấn đề liên quan đến thửa đất. Ngày 6/8, anh Hùng có mua một chiếc conteiner đặt trong khu vực thửa đất. Mục đích, là để làm kho chứa dụng cụ, giống cây…

Đến ngày 16/8, anh Hùng nhận được thông báo mời lên làm việc của UBND phường Xuân Phương. Trong buổi làm việc, anh Hùng đã trình bày rõ về việc thuê mảnh đất từ một đơn vị khác, có hợp đồng ký kết hợp pháp. Tuy nhiên, anh lại được một cán bộ địa chính của phường hướng dẫn làm đơn, trình bày về việc mình là chủ đất và đặt conteiner, mặc dù trước đó anh Hùng đã trình bày rất rõ ràng. “Tôi cũng không rõ lý do cán bộ bảo tôi làm đơn để làm gì”, anh Hùng cho biết.

Sau khi làm việc với UBND phường, thì gia đình anh Hùng có việc bận, nên không lên thửa đất đang thuê để trông coi. Đến ngày 1/10, anh Hùng lên mảnh đất thì phát hiện khóa cổng đã bị cắt, chiếc conteiner bị mất. Tưởng rằng có kẻ gian đột nhập lấy cắp tài sản, anh Hùng hỏi những người dân xung quanh thì mới biết, không phải là trộm mà là cán bộ phường Xuân Phương đến cắt khóa cổng và cẩu conteiner đi. “Từ ngày 1-6/10, tôi đi hỏi, đi tìm ở khắp nơi, mãi sau mới có người dân cho biết là cán bộ phường Xuân Phương đến thu giữ, Họ không thông báo cho tôi, mặc dù buổi làm việc trước đó tôi cũng đã cung cấp số điện thoại cho cán bộ. Tôi cũng không biết họ có niêm phong tài sản hay không, không biết họ chở đi đâu, tài sản của tôi có còn nguyên vẹn hay không”, anh Hùng cho biết.

Tai khóa cổng đã bị cắt mất.

Đến ngày 9/10, anh Hùng làm đơn gửi UBND phường Xuân Phương để tìm hiểu xem lý do thu giữ tài sản của mình là gì. Hiện tại tài sản của anh ra sao và do đơn vị nào quản lý. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, UBND phường Xuân Phương vẫn chưa có câu trả lời, mặc dù tài sản liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh tế của gia đình anh Hùng. “Tôi rất bức xúc, họ nói có dán thông báo, nhưng tôi cũng không biết thông báo từ ngày nào, thu giữ tài sản lúc nào. Mặc dù làm đơn để yêu cầu gải quyết, nhưng đến nay vẫn chưa thấy trả lời hay thông báo gì cả”, anh Hùng bức xúc chia sẻ.

Để thông tin khách quan, PV cũng đã đặt lịch tại UBND phường Xuân Phương. Tuy nhiên, nhiều ngày trôi qua, đại diện UBND phường vẫn báo các lãnh đạo “bận” và hẹn sẽ sắp xếp thời gian trả lời.

Sức khỏe Môi trường tiếp tục thông tin./.

Hà Điệp

Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/ha-noi-nguoi-dan-to-can-bo-phuong-xuan-phuong-tu-y-cat-khoa-cong-thu-giu-tai-san-20011.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.