Học sinh THPT tại các điểm trường trên địa bàn huyện tham gia hiến máu
Tham gia hiến máu đợt này, có 420 người là học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, các chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang và nhân dân, … Kết quả thu được 361 đơn vị máu.
Đồng chí Đỗ Văn Quân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Cù Lao Dung, cho biết: “Phong trào hiến máu ở Cù Lao Dung đã được tổ chức thành công từ nhiều năm trước, đến nay đã lan tỏa rộng khắp ở các địa phương trong huyện với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Năm nay, huyện tổ chức thực hiện các đợt hiến máu tình nguyện, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu để kịp thời bổ sung vào ngân hàng máu đang khan hiếm, cung cấp máu cho các bệnh viện cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Đợt này, có 420 người đăng ký tham gia hiến máu, kết quả thu được 361 đơn vị máu, trong khi đó, dự kiến của chúng tôi là sẽ phấn đấu đạt 340 đơn vị máu. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tổ chức các CLB hiến máu tình nguyện ở các địa phương, đơn vị, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, tổ chức nhiều đợt hiến máu tình nguyện”.
Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng, đánh giá: “Huyện Cù Lao Dung là đơn vị luôn đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện, năm nào cũng đạt và vượt rất cao chỉ tiêu được giao. Điều đáng nói, phong trào hiến máu tình nguyện ở Cù Lao Dung đã có sức lan tỏa lớn, có sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân, từ học sinh, sinh viên đến cán bộ, công chức, viên chức, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và người nhân dân ở các địa phương xa”.
Với 420 người đăng ký tham gia hiến máu, huyện Cù Lao Dung đã thu được 361 đơn vị máu
Bà Lê Thị Dung (59 tuổi), nông dân ở xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, cho biết: “Tôi tham gia hiến máu từ năm 2004, đến nay đã có 36 lần hiến máu tình nguyện. Lần đầu được vận động đi hiến máu, tôi cũng khá hồi hộp nhưng khi đã tham gia hiến xong, tôi thấy vui vẻ, yên tâm vì mình vẫn mạnh khỏe nên từ đó tôi tham gia liên tục, một năm hiến từ 2-3 lần. Những năm ở quê nhà, tôi tham gia hiến máu. Có mấy năm tôi đi làm ăn sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh tôi cũng tham gia hiến máu. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, tôi trở về Cù Lao Dung và tiếp tục tham gia. Tôi sẽ tham gia hiến máu nhiều hơn nữa với mong muốn được chia sẻ giọt máu của mình để cứu người bệnh”.
Việc tổ chức, vận động người dân tham gia hiến máu là vô cùng cần thiết, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng đang diễn ra tại các bệnh viện
Em Lữ Thị Yến Linh và em Huỳnh Thị Thu Hương (học sinh lớp 12 trường THPT Đoàn Văn Tố, huyện Cù Lao Dung) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên chúng em được tham gia hiến máu. Chúng em hiểu ý nghĩa nhân văn của hiến máu cứu người nên khi biết có đợt hiến máu, em và nhiều bạn cùng trường đều tham gia. Lần đầu tiên được hiến máu, có chút hồi hộp nhưng rất vui vì mình được đóng góp cho xã hội".
Theo ông Lê Trọng Nguyên, Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung, xác định hiến máu là việc làm nhân văn, giúp người bệnh có cơ hội được sống, được về với gia đình, người thân nên Huyện ủy rất quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện từ huyện đến cơ sở. Các đồng chí lãnh đạo huyện, các đơn vị trong huyện, xã,…đều trực tiếp tham gia hiến máu, làm gương cho người khác nên từ đó phong trào hiến máu tình nguyện ở Cù Lao Dung đông đảo người tình nguyện tham gia hiến máu.
Dương Nguyễn
Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/nhung-giot-hong-tren-dat-cu-lao-20317.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.