Hà Nội: Đội CSGT số 3 trả lại ví cho người đánh rơi

SK&MT

Nhặt được chiếc ví trong đó có khoảng gần 4 triệu đồng và một số giấy tờ trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt Tôn Đức Thắng – Nguyễn Lương Bằng (TP Hà Nội), thượng sỹ Tạ Quang Dũng và thượng sỹ Bùi Nguyễn Uyên Nhi công tác tại Đội CSGT số 3 đã báo cáo lên cấp trên để trả lại cho người bị mất.


Đồng chí Bùi Nguyễn Uyên Nhi trò chuyện cùng phóng viên

Trao đổi với thiếu tá Phạm Anh Tuấn , Phó đội trưởng Đội CSGT số 3 Công an TP Hà Nội được biết: “ Đây là cử chỉ, bông hoa đẹp trong ngành công an, Đội đang làm thủ tục báo cáo lên công an Phòng CSGT và CA. TP Hà Nội, để biểu dương khen thưởng thượng sỹ Tạ Quang Dũng và thượng sỹ Bùi Nguyễn Uyên Nhi có hành vi nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất”.

Trước đó vào khoảng 17h30 phút ngày 2/11, tại chốt ô chợ Dừa ( Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng ), đồng chí thượng sỹ Tạ Quang Dũng và đồng chí thượng sỹ Bùi Nguyễn Uyên Nhi đang làm nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giờ cao điểm, đảm bảo TTATGT thì phát hiện dưới lòng đường có một chiếc ví da màu nâu (ví nam).

Qua kiểm tra thượng sỹ Nhi phát hiện bên trong ví có 3.650.000đ ( ba triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng ) và 3 CMTND mang tên : Phùng Văn Hải sinh năm1992, Phùng Văn Hưng sinh năm 1962, Phạm Thị Loan sinh năm 1963 ( tất cả 3 người nay quê ở Vĩnh Phúc) và một giấy phép lai xe (A1) mang tên Phùng Văn Hải. Sự việc lập tức được thượng sỹ Nhi báo cáo lên đơn vị chỉ huy để tìm cách trả lại cho người bị mất.

Do không liên lạc được với người bị mất, đồng chí Tạ Quang Dũng và đồng chí Bùi Nguyễn Uyên Nhi mang toàn bộ số tiền và giấy tờ đến công an phường Thổ Quan để bàn giao theo quy định; cũng tại đây đồng chí Dũng và đồng chí Nhi kết hợp với công an phường Thổ Quan để tìm chủ nhân của chiếc ví trên.

Sau khi xác định rõ chiếc ví đó là của anh Phùng Quang Hải, ngày 4/11 tại trụ sở công an phường Thổ Quan, đồng chí Dũng và đồng chí Nhi, công an phường Thổ Quan làm thủ tục trao trả cho anh Phùng Quang Hải với số tiền 3.650.000 đồng và toàn bộ giấy tờ liên quan.

Chia sẽ với phóng viên anh Phùng Quang Hải cho biết: “ Do không cẩn thận nên tôi đánh rơi một chiếc ví bên trong có giấy tờ tùy thân và 3.650.000 đồng. Tôi biết sẽ không bao giờ lấy lại được nhưng tôi không ngờ sau đó công an phường Thổ Quan báo tin lên nhận lại giấy tờ tùy thân và 3.650.000 đồng; sau khi lên nhân biết là do anh Tạ Quang Dũng và chị Bùi Nguyễn Uyên Nhi nhặt được, tôi chân thành cảm ơn tới anh Tạ Quang Dũng và chị Bùi Nguyễn Uyên Nhi, cán bộ chiến sỹ Đội CSGT số 3, công an phường Thổ Quan. Tôi thật sự cảm động trước tấm lòng liêm khiết, chí công vô tư, vì dân phục vụ của các chiến sỹ công an TP Hà Nội”.

Thành Nam

Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/ha-noi-doi-csgt-so-3-tra-lai-vi-cho-nguoi-danh-roi-2068.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.