Các đại biểu tham gia chương trình (ảnh QĐND)
Đồng thời đây còn là hoạt động ý nghĩa nhằm hướng tới ngày kỷ niệm 70 năm Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016), 185 năm thành lập tỉnh Hải Hưng và 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh Hưng Yên và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Tới dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, và rất nhiều các cựu chiến binh, lão thành cách mạng và hàng trăm người dân Hưng Yên...
Trước lúc bắt đầu buổi giao lưu nghệ thuật, các đại biểu đã thả hoa đăng trên dòng sông Luộc, dâng hương tại đền La Tiến để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh trên mảnh đất này trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng đất nước.
Trong hai cuộc kháng chiến, nhất là cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, gốc đa La Tiến đã từng chứng kiến những tội ác dã man của thực dân, và sự hi sinh anh hùng của rất nhiều chiến sỹ cách mạng. Dưới gốc đa này, từ những năm 1949 đến 1954, giặc Pháp và tay sai đã giết hại 1.145 chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước bằng nhiều hình thức cực kỳ dã man, trong đó có 121 cán bộ và bà con nhân dân xã Nguyên Hòa.
Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã khái quát truyền thống của Hưng Yên trong suốt tiến trình đấu tranh, giải phóng dân tộc. Đất La Tiến, nước sông Luộc đều thấm đẫm máu của các chiến sỹ cách mạng và người dân La Tiến. Gốc đa này, không chỉ là nơi khắc ghi tội ác của thực dân mà còn là chứng tích, biểu tượng cho truyền thống anh dũng, bất khuất, kiên cường của quân và dân Hưng Yên.
Một nhân chứng đặc biệt khác - Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Đăng Vinh, người đã tham gia bắt sống tướng Đờ Cát-tơ-ri – chỉ huy cứ điểm Điện Biên Phủ cũng có mặt tại buổi giao lưu này. Đại tá Hoàng Đăng Vinh tâm sự, quê ông cách cây đa La Tiến 4 cây số. Năm 1949, anh trai ông bị giặc bắt và giết tại cây đa này. Bản thân ông cũng bị địch bắt và giam ở bốt La Tiến trong 4 ngày đêm và bị tra tấn rất dã man, khiến ông rất căm thù và quyết định trốn đi bộ đội để tiêu diệt kẻ thù, giải phóng quê hương.
Chương trình giao lưu nghệ thuật “Lời thề La Tiến” bên gốc đa cổ thụ vừa là lời nhắc nhớ về một thời liệt oanh của quê hương La Tiến, vừa như lời nhắn nhủ mỗi người dân La Tiến nói chung và Hưng Yên nói riêng không ngừng phát huy truyền thống quê hương, phấn đấu vươn lên xây dựng Hưng Yên ngày càng giàu đẹp.
Nguyệt Thư
Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/loi-the-la-tien-khac-ghi-mot-thoi-oanh-liet-hao-hung-21163.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.