Tình cảnh éo le của một bệnh nhân nước ngoài được bác sĩ Việt Nam cứu thoát khỏi “cửa tử”

(SK&MT) - Các y bác sĩ ở khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Châm cứu Trung ương đã quá quen thuộc với bệnh nhân Geng Xioa Hu-quốc tịch Trung Quốc, đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương sọ não, không thể nói và không nhớ được những gì đã xẩy ra.

Các y bác sĩ ở khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Châm cứu Trung ương đã quá quen thuộc với một bệnh nhân nước ngoài nằm điều trị ở đây đã nửa năm. Đó là ông Geng Xioa Hu-quốc tịch Trung Quốc, đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương sọ não, không thể nói và không nhớ được những gì đã xẩy ra. Bệnh nhân đặc biệt này đang lâm vào tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, đến mức gia đình phải viết đơn kêu cứu.

Bệnh nhân Geng Xioa Hu-quốc tịch Trung Quốc được cứu bệnh viện Châm cứu Trung ương cứu sống
Bệnh nhân Geng Xioa Hu, quốc tịch Trung Quốc được cứu bệnh viện Châm cứu Trung ương cứu sống

Qua nhiều “cửa ải” để thoát khỏi cửa tử

Bi kịch này bắt đầu khi ông Geng Xioa Hu gặp tai nạn giao thông khi đang làm cho một doanh nghiệp nước ngoài trong khu công nghiệp Vsip tỉnh Nghệ An. Theo thông báo kết luận giám định của công an tỉnh Nghệ An, ông Geng Xioa Hu gặp tai nạn giao thông tại cầu vượt đường 72m thuộc địa bàn xóm Yên Bình xã Hưng Đông thành phố Vinh tỉnh Nghệ An vào ngày 5/9/2022. Ông Geng điều khiển mo to đã va chạm với một người đi xe đạp cùng chiều. Ông được đưa đi cấp cứu và phải chuyển gấp ra bệnh viện Việt – Đức - Hà Nội. Bệnh viện Việt Đức kết luận Geng Xiao Hu bị chảy máu trong, hôn mê và cần phẫu thuật ngay. Cuộc phẫu thuật mở hộp sọ đã được tiến hành ngay trong chiều cùng ngày. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hôn mê hơn mười ngày mới tỉnh.

Được tin báo, chị gái ông Geng Xioa Hu đã thu xếp công việc, từ thành phố Thâm Quyến – Trung Quốc đến bệnh viện Việt Đức để chăm sóc em trai. Thời điểm đó, ông Geng Xioa Hu đang sốt 39.5 độ, sốt liên tục hai ngày không đỡ nên được chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương để hạ sốt. Khi cơn sốt được cắt hẳn thì bệnh nhân này được đưa về Nghệ An để điều trị vùng xương vai bị gãy. Khoảng thời gian đấy vì nhiễm Covid-19 nên Geng Xiao Hu chuyển đến khu cách li để điều trị hơn 10 ngày mà vẫn không đỡ, nên lại được đưa tiếp đến Bệnh viện Nhiệt Đới, sau 5 ngày thì khỏi hẳn.

Hành trình chữa bệnh của Geng Xioa Hu tiếp tục qua nhiều “cửa ải” đầy gian nan. Từ bệnh viện Nhiệt đới, chuyển về Bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật mở hộp sọ lần hai, bỏ xương vào lại. Geng Xiao Hu tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương do sốt cao. Đến tháng 12 năm 2022 thì được chuyển đến Bệnh viện Châm Cứu Trung ương để phục hồi chức năng.

“Đi cũng dở, ở không xong” ?

Từ tháng 12/2022 đến nay, Geng Xiao Hu điều trị ở bệnh viện Châm cứu Trung ương trong tình trạng bán thân bất toại.

Bác sĩ Lê Thu Huyền, bác sĩ điều trị trực tiếp bệnh nhân Geng Xioa Hu nửa năm nay cho biết: “Bệnh nhân đang bị liệt nửa người hai bên, khi vào đây não tổn thương rất nặng, phù nề hai bán cầu não, tiên liệu chỉ có thể hy vọng hồi phục ở mực tự sinh hoạt và ngồi xe lăn, mất khả năng lao động. Chúng tôi đang điều trị theo phác đồ điện châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt và tập vận động. Hồi mới vào, theo dõi trên phim thì bệnh nhân hồi phục chậm, nhưng hiên nay các phương pháp điều trị đang phát huy tốt, hồi phúc tốt hơn so với dự kiến”.

Bà Geng Jing Jing- chị gái bệnh nhân Geng Xioa Hu cho biết: ‘Sức khỏe em tôi tiến triển rất tốt, gia đình đặt niềm tin và mong muốn được tiếp tục điều trị ở đây. Nhưng chi phí điều trị rất tốn kém, hiện nay gia đình đang phải tự chi trả. Trước đây, công ty em trai tôi có quan tâm, nhưng thời điểm này họ không hỗ trợ nữa. Em trai tôi bơ vơ không biết bấu víu vào đâu. Hoàn cảnh gia đình em cũng rất khó khăn, có vợ và 3 con nhỏ. Vợ phải chăm sóc 3 con nhỏ và hai người già nên không thể sang đây. Có những thời điểm, tôi phải trở về Trung Quốc, em tôi phải ở lại một mình với điều dưỡng của bệnh viện. Tôi rất lo lắng và xót xa nhưng không có cách nào khác”.

Thông báo kết luận giám định thương tích của bệnh nhân Geng Xioa Hu
Thông báo kết luận giám định thương tích của bệnh nhân Geng Xioa Hu

Bác sĩ Trịnh Thu Thủy, Phó khoa Hồi Súc- Cấp cứu bệnh viện Châm cứu Trung ương chia sẻ: “Viện phí một tháng điều trị của bệnh nhân Geng Xioa Hu khoảng 15- 18 triệu đồng, chưa kể tiền ăn. Ngoài ra, vì bất đồng ngôn ngữ và chị gái bệnh nhân cũng không thể thường xuyên ở đây, nên gia đình phải thuê thêm một người giúp việc, mức lương theo tôi được biết trên 10 triệu đồng/tháng. Hoàn cảnh bệnh nhân khá đặc biệt, khoa chúng tôi có đề xuất lên phòng công tác xã hội để có phương án trợ giúp chia sẻ với hoàn cảnh éo le của bệnh nhân. Những hôm bệnh viện có chương trình phát cháo từ thiện, bệnh nhân cũng nhận cháo như tất cả các bệnh nhân khác”.

Tình cảnh của Geng Xioa Hu càng thêm khó sau khi thị thực lao động 1 năm đã hết, mới gia hạn thêm 1 tháng cũng sắp hết. Bác sĩ Lê Thu Huyền cho biết: “Với tình trạng sức khỏe hiện nay, chúng tôi khuyến cáo bệnh nhân Geng Xioa Hu không nên về nước bằng máy bay. Nếu về nước bằng đường bộ thì phải có xe cấp cứu chuyên dụng và có nhân viên y tế đi cùng, vì chặng đường rất dài”.

Bệnh nhân Geng Xiao Hu đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, muốn ở lại điều trị thì tốn kém, mà về nước thì quá mạo hiểm với sức khỏe. Bà Geng Jing Jing cho biết: “Hiện nay, gia đình tôi đang phải đứng ra lo cho em trai. Nếu khi hết tiền không biết em trai tôi sẽ thế nào? Ngay cả khi đủ tiền, tôi cũng không thể ở lại Việt Nam để chăm sóc em trai lâu dài.”

Bế tắc cùng cực, bà Geng Jing Jing đã viết đơn kêu cứu. Trong đơn kêu cứu bà Geng Jing Jing viết: “Mong được giúp đỡ người em đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, cô đơn”.

Minh Hòa

Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/tinh-canh-eo-le-cua-mot-benh-nhan-nuoc-ngoai-duoc-bac-si-viet-nam-cuu-thoat-khoi-cua-tu-21378.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.