Một cuộc gặp tình nghĩa trăm năm

(SK&MT) - Kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng VN, CLB Nhà báo nữ Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp mặt chị em ấm áp nghĩa tình, cùng nhau ôn lại hành trình 23 năm gắn bó. Gần một phần tư thế kỷ đã trôi qua, mà lòng mến thương nhau thì sẽ là “trăm năm” vậy. Tóc xanh bên đầu bạc, nguyện mãi mãi bên nhau.

Nhà báo Nguyễn Thị Kim Cúc – nguyên Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch đầu tiên của CLB Nhà báo nữ Việt Nam nhắc lại những kỷ niệm thuở ban đầu: Nào là những chuyến đi tác nghiệp ở các vùng miền của đất nước, đặc biệt là quần đảo Trường Sa; nào là cuộc thi Giọng hát hay các nhà báo nữ, thi nấu ăn.v.v. Dạt dào cảm xúc. Và những bài báo lay động trái tim dưới ngòi bút của các nhà báo nữ.

Một cuộc gặp tình nghĩa trăm năm

Nhà báo Phạm Thị Mỵ, Chủ tịch đương nhiệm của CLB, người kế tục và phát huy những thành tựu của người tiền nhiệm, không giấu nổi tự hào khi “gạch đầu dòng” những việc mà chị em trong CLB đã làm suốt 23 năm qua, mà có chị khách mời đã cảm kích gọi đó là “kỳ tích không dễ ai cũng làm được”:

-Nhiều hội thảo, tọa đàm giao lưu về nhà báo nữ với nghề và với trách nhiệm xã hội đã được CLB tổ chức giúp chị em hiểu nghề hơn, hiểu nhau hơn, giúp nhau làm nghề tốt hơn và cân bằng cả hai chức phận là làm báo và "giữ lửa" gia đình.

-Các chuyến đi thực tế tác nghiệp tại các vùng miền của đất nước do CLB tổ chức đã giúp các nhà báo nữ có cơ hội tác nghiệp, làm nguyên liệu cho những bài báo sinh động hơi thở thực tế, hiệu quả sau những chuyến đi này, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

-CLB tổ chức các cuộc thi nấu ăn mang đậm chất giới và chất nghề, tạo nên một không gian đời sống bất ngờ sôi động ngay trong môi trường làm việc.

-CLB Nhà báo nữ là đơn vị đầu tiên tổ chức cuộc thi Giọng hát hay các nhà báo nữ toàn quốc, sau đó là cuộc thi của nhà báo nữ Hà Nội do CLB Nhà báo nữ Hà Nội tổ chức, và Hội Nhà báo VN sau đó cũng đã tổ chức cuộc thi này.

-CLB Nhà báo nữ cũng là nơi kết nối để các nhà báo nữ làm tốt công tác chuyên môn và giữ vững phẩm chất, đạo đức của người làm báo trong nền kinh tế thị trường.

-Hoạt động của CLB Nhà báo nữ tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ thông qua các hoạt động nghiệp vụ. CLB NBN VN còn tổ chức Đoàn thiện nguyện thu hút sự tham gia của đông đảo nhà báo nữ và gia đình, bè bạn hảo tâm thực hiện 5 chuyến thiện nguyện định kỳ một năm và nhiều chuyến đột xuất khác, với số tiền lên đến hàng tỉ đồng mỗi năm.

Một cuộc gặp tình nghĩa trăm năm

Mới đây, được sự quan tâm của Hội Nhà báo Việt Nam, CLB Nhà báo nữ Việt Nam đã có trụ sở riêng ngay tại Tòa nhà Hội Nhà báo và trực thuộc sự quản lý trực tiếp của Văn phòng Hội. CLB cũng đang trong quá trình hoàn thiện, sắp xếp lại tổ chức hệ thống CLB Nhà báo nữ TW và các tỉnh, trong bối cảnh sáp nhập sắp hoàn thành trên cả nước.

Chỉ mới nghe những “gạch đầu dòng” ấy thôi, các nhà báo trẻ đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với các cô – những nữ nhà báo tiền bối đầy nhiệt huyết và tài năng. Còn các nhà báo lão bà thì không khỏi xao xuyến khi nhớ về những ngày tháng chị em cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống và công việc, cùng nhau làm nên những thành tựu “không dễ có” trong suốt 23 năm qua. Nhà báo, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn chia sẻ: "Yêu quý chị em lắm, cảm phục chị em lắm, nên cứ muốn theo chị em mãi mãi". Còn nhà báo Thùy Hương tâm sự: "CLB Nhà báo nữ VN là nơi gặp gỡ của chị em suốt hơn 20 năm qua. Nhiều khi cứ bị công việc, cuộc sống cuốn đi, cứ làm mà chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đến khi có dịp ngồi lại với nhau thế này, để ôn lại, mới giật mình - như hai chị Nguyễn Thị Kim Cúc và Phạm Mỵ đã nói “sao mình có thể làm được nhiều việc thế”! Thật tự hào khi những người gánh vác việc chung chỉ vì đam mê và trách nhiệm, chả có chút bổng lộc nào mà vẫn duy trì hoạt động suốt những năm tháng dài và Hội nhà báo đã có những đánh giá, thừa nhận vai trò, vị trí của CLB”.

Một cuộc gặp tình nghĩa trăm năm
Một cuộc gặp tình nghĩa trăm năm

Còn nhà báo Tân Bình: “Bất chấp nắng chang chang, các nữ lão làng, trung niên và các bạn trẻ CLB Nhà báo nữ VN vẫn xúng xính áo dài đến gặp mặt vui vẻ. Đủ thể loại chuyện vui được bung nở, cười gần hết khẩu miệng. Chả ai chu đáo như nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung, đúng là trưởng đoàn thiện nguyện kiêm chủ quán “Quà chiều Hà Nội” có khác. Được nghe nhạc, được ăn, lại còn quà mang về. Quà của CLB và quà tự các chị em mang đến tặng nhau. Nhìn gương mặt những nữ nhà báo, thấy ai cũng sinh động, hóm hỉnh và từng trải. Chị Phan Thị Thanh Nhàn, chị Trần Thị Trường... tính tình ngược thời gian . Vui, tếu táo mà vẫn rất duyên dáng. Các chị còn minh mẫn lắm, xinh đẹp lắm. Đẹp cả diện mạo lẫn trí tuệ. 100 năm ngày Nhà báo. Buồn vui lẫn lộn. Nhưng những buổi như này, đáng nhớ lắm, vì chúng ta đã từng đi qua chiến tranh, đã từng xông vào những nơi khắc nghiệt của cuộc sống, đã từng gửi lại con ở nhà, một mình đi mọi miền Tổ quốc, bất chấp thân gái dặm trường, luôn hoàn thành nhiệm vụ. Đến giờ, tuổi đã dần cao, nhưng vẫn nhớ nghề, yêu nghề. Và bây giờ thêm yêu bản thân nữa. Cứ vui vẻ là sức khỏe lên ngôi”

Đấy, CLB Nhà báo nữ Việt Nam của chúng tôi là như thế đó. Cuộc gặp mặt nghĩa tình trăm năm của chúng tôi là như thế đó. Chẳng vui, chẳng tự hào lắm sao!

Nguyễn Thị Trâm

Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/mot-cuoc-gap-tinh-nghia-tram-nam-26648.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.