Kỳ 2: Dựng lại cuộc sống từ đống đổ nát và đau thương

SK&MT -

Trên con đường từ Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải cho đến Trạm Tấu, dù đã thông xe từ lâu, nhưng đâu đâu cũng thấy cảnh đổ nát, hoang tàn, đất văng, đá lở, đường giao thông vào huyện gặp nhiều khó khăn. Và, người đang cố gắng dựng lại cuộc sống từ những mất mát hy sinh ấy.

Nhà có 5 người, 4 người bị lũ cuốn trôi

Trở lại Trạm Tấu sau những ngày giao thông tê liệt, cả huyện bị chia cắt với các địa phương khác do mưa lũ, đến nay tuyến đường vào huyện đã thông, mặc dù còn nhiều khó khăn. Theo thống kê của UBND huyện Trạm Tấu, đợt lũ vừa qua, huyện có 10 người chết, 3 người mất tích, 28 ngôi nhà bị cuốn trôi, 1 cầu treo, 1 cầu sắt bị cuốn trôi, 4 phòng học bị lũ đánh sập, 21 héc ta lúa bị xoá sổ.

Vượt qua những đoạn đường trúc trắc, chúng tôi tìm đến gia đình anh Lò Văn Mười, 26 tuổi, dân tộc Thái tại xã Hát Lìu, huyện Trạm Tấu. Gia đình Mười có 5 người thì 4 người chết, còn Mười thì đi làm ở Hà Nội nên may mắn không bị lũ cuốn trôi.

Theo nhiều người dân địa phương: Do trận lũ quét diễn ra vào ban đêm, lúc đồng bào đang ngủ say, nên nhiều người không biết. Gia đình Mười cũng vậy. Ngày tang thương ở Hát Lìu xảy ra vào khoảng thời gian 4 giờ sáng, lúc đó, trong căn nhà nhỏ của gia đình mười có bố, mẹ, chị vào đứa cháu đang say giấc. Khi người dân biết chuyện truy hô thì ngôi nhà của Mười đã bị cuốn theo dòng nước. Mọi người truy hô nhau xuống vùng hạ nguồn quây xem có cứu được ai không, nhưng không có dấu tích nào của sự sống. Người dân chỉ còn biết cầu mong thần may mắn sẽ cứu giúp những người xấu số.

Gia đình anh Lò Văn Mười có 4 người chết vì lũ.

Đến rạng sáng, người dân trong bản điện thoại cho Mười nói: “Cả nhà mày bị lũ cuốn rồi. Bố mẹ, anh chị em mày cũng bị lũ cuốn”. Nghe tin chẳng lành, Mười tức tốc ra bến xe Mỹ Đình bắt chuyến xe sớm về quê. Đến nhà, Mười ngơ ngác nhìn cảnh nhà cửa, ruộng vườn tan nát, bố, mẹ, anh, chị đã không còn. Đau đớn không cùng, Mười gào thét, ôm lồng ngực quỳ bên dòng nước. Anh biết, không còn cơ hội nào để cứu gia đình mình.

Mười đứng lặng bên sườn đồi thoai thoải, mắt nhìn như như găm về phía nhà cũ. Lúc trở về bản, trên người Mười mặc đúng một bộ quần áo. Trận đại nạn rơi xuống đầu người đàn ông xóm núi quá khủng khiếp.

“Em không biết có sống nổi trên mảnh đất này nữa không. Mỗi khi nhìn về nhà cũ, em như quặn thắt ruột gan, lồng ngực tức thở. Em nhớ bố mẹ, nhớ những người thân, nhớ nơi đã chôn nhau cắt rốn”, Mười ngậm ngùi.

Lũ qua, Mười phải đến nhà anh em cách đó một quãng để sống tạm. Mọi việc không may xảy ra thì anh em, họ hàng cùng chính quyền địa phương đều ra tay giúp đỡ. Mười cảm thấy tương lai bất định.

“Lo việc gia đình xong em sẽ trở lại Hà Nội làm thuê. Sẽ tích cóp chút tiền để lo tương lai, không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ”, Mười cho biết.

Dựng lại cuộc sống từ những mất mát đau thương

Từ trong tận cùng thương đau, người dân các huyện tại Yên Bái đã đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Trên con đường dẫn vào xã Hát Lìu, nhiều gia đình đang thu vét những ruộng lúa còn sót lại sau bão. Trên ruộng có nhiều người không phải cùng xã. Họ là những người xa lạ ở cách đó 20 – 30km tự nguyện đến giúp dân gặt lúa.

Tích cực khắc phục hậu quả sau lũ.

Một người phụ nữ tên Thuỷ cho biết: Chị Thuỷ là giáo viên ở xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu. Vào những ngày thứ 7, chủ nhật, chị cùng những người quen tự nguyện đến vùng khó khăn giúp bà con gặt lúa.

Anh Hà Văn Đắc cho biết: “Lũ tàn phá không chỉ gia đình tôi mà nhiều bà con xung quanh. Gia đình tôi có mấy ruộng lúa nếp đang trong độ chín nhưng không có thời gian gặt, vì còn phải lo làm lại nhà cửa. Đang trong lúc khó khăn thì nhiều người đến giúp đỡ tôi rất cảm động. Nếu như không có những người tình nguyện này thì có khi chúng tôi kiệt sức”.

Ở vùng lũ Yên Bái những ngày này, người dân luôn phát huy tinh thần đoàn kết “lá lành đùm lá rách”. Nhiều gia đình không bị thiệt hại tình nguyện đi giúp đỡ những gia đình khác bị thiệt hại do mưa lũ. Nhiều gia đình không chỉ giúp nhau về công sức mà còn chia sẻ cho nhau cả những bộ quần áo cũ, những con lợn, con gà để các gia đình bị thiệt hại vượt qua lúc khó khăn.

Chị Lò Thị Mai, người dân huyện Trạm Tấu cho biết: Bà con vùng lũ không chỉ nhận được sự giúp đỡ của của chính những người bà con trong vùng mà còn của rất nhiều tấm lòng từ thiện đến từ mọi miền trên đất nước. Nhiều người đến cho quần áo, gạo ăn, sách vở cho học sinh và cả ngô, lúa giống để bà con ổn định sản xuất, vươn lên khắc phục hậu quả mưa lũ. Nhiều đoàn từ thiện, nhiều người chị không nhớ mặt, nhưng trong lòng thầm cảm ơn tất cả họ.

Những ngày này quanh rốn rũ Hát Lìu, người dân, chính quyền địa phương đang khẩn trương dựng lại nhà cửa, san ủi đất đá văng do lũ. Cả xã như một đại công trường. Anh Lê Văn Vinh, người dân địa phương chia sẻ: Dù thế nào thì đau thương cũng đã xảy ra, nhưng chúng tôi phải cố nén lại đau thương trước mắt để vươn lên.

Người dân và chính quyền địa phương giúp nhau dựng lại nhà cửa.

Thế Hoàng – Phi Long

Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/ky-2-dung-lai-cuoc-song-tu-dong-do-nat-va-dau-thuong-3192.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.