Quanh co chiêu bài "áo đi mượn, không biết" khi bị Cảnh sát 141 phát hiện ma túy

SK&MT - Một nam thanh niên bị lực lượng chức năng phát hiện giấu ma túy trong túi áo. Đối tượng liền tỏ thái độ quanh co, nói rằng đó là “áo đi mượn, không biết gì”. Tuy nhiên, “chiêu bài” quen thuộc này không thể qua mắt các trinh sát dày dặn kinh nghiệm…

Chiều ngày 15/12, Tổ công tác Y29/141 do Đại úy Nguyễn Đức Sơn (Đội CSGT số 8, Phòng CSGT CATP Hà Nội) làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tại đường Cầu Bươu (Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội).

Tới khoảng 17h, tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên đi trên một chiếc xe máy Dream mang BKS 33N6-4959 có biểu hiện nghi vấn, nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, các trinh sát phát hiện trong túi áo của một nam thanh niên có gói nilon đựng các tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá. Ngay khi vừa bị phát hiện, đối tượng đã lập tức tỏ thái độ quanh co, khi khẳng định… “không biết đó là gói gì, của ai”, giải thích đây là chiếc áo khoác “đi mượn”.

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục hỏi mượn áo của ai, ở đâu thì đối tượng… loanh quanh, không trả lời được. Sau đó, qua quá trình đấu tranh tại chỗ, đối tượng đã phải thừa nhận đây là ma túy đá, mà người này và bạn đi cùng chung tiền để mua.

Tổ công tác đã bàn giao 2 đối tượng và tang vật về Đồn Công an Cầu Bươu (CAH Thanh Trì) xử lý. Tại đây, danh tính của hai thanh niên được xác định là Hà Văn Kiên và Hà Văn Tú, đều sinh năm 1994, cùng trú tại bản Phụ Mẫu (Chiềng Yên, Vân Hồ, Sơn La).

Đại úy Nguyễn Đức Sơn – Tổ trưởng Tổ Y29/141 chia sẻ: “Các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy thường có thái độ rất quanh co khi bị phát hiện. Chúng có thể khai áo đi mượn, quần mua đồ hàng thùng… để giải thích cho gói ma túy tìm thấy trên người. Tuy nhiên, ‘chiêu bài’ này không thể qua mắt các trinh sát, và đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm”.

Tương tự trước đó, Tổ công tác Y1/141 cũng đã phát hiện một người đàn ông 46 tuổi tàng trữ ma túy đá. Ban đầu, đối tượng này tỏ ra “vô tội” khi nói vừa mua chiếc quần “hàng thùng”, không biết gói nilon là của ai… Song qua quá trình đấu tranh, đối tượng đã phải thừa nhận rằng đó là ma túy đá mà ông ta mua về để sử dụng.

Minh Trang

Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/quanh-co-chieu-bai-ao-di-muon-khong-biet-khi-bi-canh-sat-141-phat-hien-ma-tuy-4043.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.