Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - Tất cả hướng về bệnh nhân

TẠP CHÍ SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ - Cơ quan ngôn luận của Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng (IOHEC)

(SK&MT) Những tiếng còi hụ của xe cứu thương, tiếng thở dài, lời cầu khẩn nhờ cứu giúp người nhà, những bước chân của nhân viên đẩy băng ca cứu thương, y lệnh của bác sĩ với điều dưỡng đầy khẩn trương, dứt khoát. Đó là những âm thanh quen thuộc hàng ngày tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Những ý lệnh, những động tác nhanh gọn, sự chuẩn bị chu đáo, cộng với những trang thiết bị y tế hiện đại giúp các bác bác sĩ nhanh hơn trong việc chạy đua từng giây để giành lại những mạng sống từ bàn tay tử thần.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - Tất cả hướng về bệnh nhân
Bệnh biện Đa khoa Đồng Nai – nơi mang đến sự an tâm cho người bệnh.

Bước vào trung tuần của tháng đầu năm 2019, sự hối hả, tất bật chuẩn bị đón Xuân Kỷ Hợi đã bắt đầu. Cái không khí ấy lan tỏa vào tận cùng mọi ngóc ngách của đời sống xã hội, nhưng ở Khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (BVĐKĐN) mọi thứ vẫn được lặp đi, lặp lại theo một quy trình nhất định hàng ngày.

Chiều chủ nhật ngày 13/01/2019 tiếng điện thoại reo vang từ một xe cấp cứu tới các bác sĩ BVĐKĐN đang trên đường đưa bệnh nhân vào viện thông báo có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông dẫn đến gãy 3 đoạn chân trái, xương đùi gãy hở, huyết áp tụt…

Tại khoa cấp cứu, những dụng cụ y tế, thuốc men đã được các bác sĩ yêu cầu điều dưỡng chuẩn bị đầy đủ. Xe vừa tới, bệnh nhân được các bác sĩ nhanh chóng đưa vào thăm khám và lập tức cho chuyền dịch giảm đau, chống sốc do chấn thương rất nặng. Các xét nghiệm được thực hiện rất nhanh. Điều đáng nói, trên người bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, nên người nhà bệnh nhân được các điều dưỡng hướng dẫn bổ sung thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trong vòng 24 giờ sau khi nhập viện. Điều làm chúng tôi hết sức ngạc nhiên là không nghe các nhân viên bệnh viện nhắc đến việc đóng viện phí.

Sau khi được sơ cứu ban đầu, nhận thấy tình hình bệnh nhân tạm ổn định nên được chỉ định chuyển lên khoa gây mê – hồi sức và chuẩn bị đưa vào phẫu thuật.

Qua lời người nhà của bệnh nhân thì được biết, bệnh nhân tên Trương Ngọc Dũng, SN 1985 quê tỉnh Ninh Thuận nhưng đang làm việc tại Đồng Nai. Chị Dũng hiện là mẹ của 3 đứa con nhỏ, do điều kiện kinh tế khó khăn nên phải tranh thủ đi làm thêm ngày chủ nhật để kiếm thêm tiền lo tết cho con. Chiều 13/01/2019 trên đường về đến xã Tam Phước (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thì bị một chiếc xe taxi tông trọng thương, được người đi đường nhanh chóng gọi xe cấp cứu và thông báo cho người nhà.

Rất may xe cấp cứu có mặt kịp thời để đưa vào bệnh nhân vào viện. Tại đây các bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán ban đầu chính xác, có sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại cộng với lòng nhiệt tình của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng nên nữ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Người mẹ già gần 70 tuổi lau những giọt nước mắt và chân thành cảm ơn bác sĩ đã kịp thời cứu chữa cho con mình.

Với tôi, một người chứng kiến cũng thầm cảm ơn “những giọt mồ hôi của Blouse trắng” đã kịp giành lại một người mẹ cho 3 đứa trẻ.

Trao đổi với bác sĩ Ngô Đức Tuấn - Giám đốc bệnh viện về trường hợp như bệnh nhân vào cấp cứu nhưng không có BHYT và người nhà không có tiền để lo chi phí thuốc men ban đầu, thì liệu việc cấp cứu cho bệnh nhân có khó khăn gì không? Bác sĩ Tuấn cười và trả lời: “Nhiệm vụ đầu tiên của bệnh viện là phải làm tất cả để cứu sống bệnh nhân. Còn việc có BHYT hay không và những vấn đề liên quan đến viện phí sẽ được giải quyết sau. Thậm chí có rất nhiều trường hợp bệnh viện phải hỗ trợ cho bệnh nhân vì điều kiện hoản cảnh khó khăn”.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - Tất cả hướng về bệnh nhân
Bác sĩ Ngô Đức Tuấn - Giám đốc bệnh viện trao tiền hỗ trợ cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khi điều trị tại bệnh viện

Được biết, BVĐKĐN là bệnh viện được xây dựng với sự hợp tác công – tư. Điều này đã tạo ra những cơ chế thoáng hơn trong việc tiếp nhận, tạo ra nhiều gói giá trị dịch vụ trong việc chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Với một hệ thống thiết bị hiện đại, phòng ốc sạch đẹp, thông thoáng, đầy tiện nghi của bệnh viện, đã tạo ra tâm lí thoải mái không chỉ cho bệnh nhân mà còn cho cả người nhà bệnh nhân khi chăm sóc cho người thân của mình.

Bác sĩ Tuấn cũng cho biết thêm: “Trong thời gian tới bệnh viện sẽ đặc biệt chú trọng đến một số bệnh liên quan đến đường hô hấp. Hiện bệnh viện đã có những thành công ban đầu với việc phẫu thuật can thiệp Tim – Mạch. Đồng thời, sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng trong việc điều trị cho bệnh nhân bị tai biến, đột quị và ung thư trong thời gian tới. Đây là tín hiệu vui không chỉ cho bệnh nhân mà còn là mục tiêu để tập thể đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và toàn thể nhân viên bệnh viện hướng tới với mục đích “chăm sóc, phục vụ chất lượng – giảm chí phí rẻ nhất có thể cho bệnh nhân”.

Trước khi rời khỏi bệnh viện, chúng tôi tranh thủ quay lại thăm nữ bệnh nhân Trương Ngọc Dũng. Hiện tại tình hình sức khỏe của chị đã ổn định hơn rất nhiều. Tôi biết, không chỉ riêng với người nhà bệnh nhân Dũng, mà là người thân của rất nhiều bệnh nhân đã và đang được chăm sóc tại đây sẽ luôn biết ơn và ghi nhận công lao của bệnh viện đã tìm lại cho họ thứ đã mất vô cùng quí giá là sức khỏe. Và có nhiều người đã trở lại cuộc đời này từ bàn tay của tử thần nhờ “những giọt mồ hôi của những thiên thần khoác áo Blouse trắng” như tôi thầm nhủ!./.

Hàn Giang

Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/benh-vien-da-khoa-dong-nai-tat-ca-huong-ve-benh-nhan-4126.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.