Hội lái xe 38 Hà Tĩnh, lan tỏa những tấm lòng nhân ái mùa dịch

(SK&MT) - Hội lái xe 38 Hà Tĩnh không chỉ là hội của những người làm nghề lái xe mà còn là hội của những trái tim thiện nguyện. Đó cũng là nơi để các thành viên triển khai công tác hội, chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống. Là nơi hội tụ của những trái tim biết sẻ chia và đùm bọc.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, việc giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn vừa cần thiết, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” – một truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đó là chia sẻ của anh Trần Anh - Hội trưởng Hội lái xe 38 Hà Tĩnh trong buổi trò chuyện với phóng viên về hội.

Hội lái xe 38 Hà Tĩnh, lan tỏa những tấm lòng nhân ái mùa dịch
Công tác thiện nguyện là hoạt động thường xuyên của Hội lái xe 38 Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính Phủ và Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp, trong đợt dịch hồi tháng 6, hội đã vận động các nhà hảo tâm cùng kinh phí của hội tặng hơn 2.000 khẩu trang vải, khẩu trang y tế, nước rửa tay, mỳ tôm, gạo, sữa.

Vận chuyển hàng tấn hàng hóa là các mặt hàng thiết yếu khác do các chi hội khác gửi tặng vào vùng cách ly. Các hàng hóa được vận chuyển đến vùng cách ly để hỗ trợ cho tổ trực chốt, cán bộ, hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo và nhân dân trên địa bàn gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Hội xác định làm việc thiện phải tùy tâm, đi phải đến nơi, đến phải trao tận tay, con đường dẫn lối từ trái tim đến trái tim tốt nhất bởi sự chân thành. Bên cạnh công tác hỗ trợ chống dịch thì cũng phải đảm bảo phòng dịch theo quy định của Nhà nước.

Trong thời điểm hiện tại, hội “Tiếp tục phong trào hỗ trợ phòng chống đại dịch Covid-19 nhưng không chỉ là trong tỉnh nhà. Như chúng ta đã biết khi miền Trung thiên tai, dịch bệnh nhân dân miền Nam cùng đồng lòng chung tay hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Hội lái xe 38 Hà Tĩnh, lan tỏa những tấm lòng nhân ái mùa dịch
Chung tay cùng chiến dịch phòng, chống Covid-19, Hội lái xe 38 đã tổ chức nhiều chuyến từ thiện, quyên góp tiền mặt và hiện vật để tặng vùng có dịch

Hiện, tình hình dịch bệnh tại các khu vực ở miền Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, trong các ngày gần đây số ca mắc Covid-19 liên tục tăng, có ngày vượt ngưỡng hơn 1000 ca.

Hưởng ứng tinh thần “tương thân tương ái”, cùng nhân dân cả nước hướng về đồng bào miền Nam nay Hội lái xe 38 Hà Tĩnh chủ trì đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tổ chức quyên góp nhu yếu phẩm, lương thực cũng như kinh tế để hỗ trợ phần nào khó khăn của người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam”.

Đó là lời kêu gọi của Hội lái xe 38 Hà Tĩnh trong thời gian vừa qua. Lời kêu gọi chung tay hỗ trợ hướng về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam ruột thịt, nơi quân dân đang gồng mình ngày đêm chống dịch.

Hội đã đóng góp quỹ, kêu gọi các nhà hảo tâm để giúp đỡ những thành viên trong hội còn gặp nhiều khó khăn, thăm nom, hiếu hỉ, tổ chức thăm hỏi những hoàn cảnh neo đơn, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên một số phường xã trong tỉnh và đặc biệt hội đã tổ chức được rất nhiều chương trình từ thiện như giúp đỡ bà con chống lũ, cứu hộ cứu nạn, chung tay phòng chống đại dịch Covid-19.

Hội lái xe 38 Hà Tĩnh, lan tỏa những tấm lòng nhân ái mùa dịch
Thành viên của hội là những người nhiệt huyết, có trái tim biết sẻ chia, luôn hướng về cộng đồng

Chia sẻ về sự ra đời của hội anh Trần Anh (hội trưởng) cho biết: “Bản thân tôi từng là một lái xe, trong quá trình làm việc tôi gặp rất nhiều cảnh thương tâm như tai nạn, xe hư hỏng trong lúc đang tham gia giao thông, điều này đã dấy lên trong tôi một suy nghĩ phải làm điều gì đó để giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn cùng họ. Và cuối cùng tôi đã đứng ra thành lập Hội lái xe 38 Hà Tĩnh. Theo đó, hội được thành lập nhằm tập hợp các anh em trong hội lái xe là chủ yếu, không phân biệt bạn ở đâu, bạn lái xe gì, cuộc sống gia đình bạn như thế nào...miễn sao khi vào hội, phải có tinh thần trách nhiệm, xây dựng và phát triển cùng hội”.

Trong gần 5 năm hoạt động hội đã phát động và triển khai nhiều phong trào lôi cuốn sự tham gia đông đảo của các hội viên và các đoàn thể, cùng nhân dân tham gia, hoàn thành các chỉ tiêu của công tác hội, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nói chung và lan tỏa những tấm gương “người tốt việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận tổ quốc các cấp phát động.

Trong hoạt động của hội, hội luôn có các quy định rất gắt gao, luôn yêu cầu các hội viên phải sống có tâm và đạo đức với nghề, có tâm huyết với hội. Hội viên phải biết tương thân tương ái giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp sự cố trên đường.

Trao đổi kinh nghiệm học tập lẫn nhau, dù là thành viên trong hội hay bạn bè ngoài hội. Ý thức khi lái xe trên đường phải chấp hành pháp luật, chạy xe đúng luật giao thông đường bộ của Việt Nam. Sống bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh. Nếu thành viên vi phạm nội quy của hội sẽ bị nhắc nhở, hoặc mời ra khỏi trang.

Với Hội lái xe 38 Hà Tĩnh trên hành trình thiện nguyện ấy, mặc dù được đi qua nhiều vùng đất, gặp nhiều người, trông thấy nhiều hoàn cảnh nhưng kỉ niệm khó quên trong lòng mỗi người có lẽ là chuyến thiện nguyện gần một ngày tại tỉnh Quảng Bình trong hôm 29/10/2020.

Hội lái xe 38 Hà Tĩnh, lan tỏa những tấm lòng nhân ái mùa dịch
Những chuyến xe sẵn sàng lên đường, lan tỏa mọi yêu thương đến các vùng miền

Anh Trần Anh kể: “cho tới lúc này tôi còn nhớ như in ngày chúng tôi xuất phát đến rốn lũ Quảng Bình. Lúc đó mới 4 giờ sáng thôi, trời còn nhá nhém tối. Gà còn chưa gáy, các ngôi nhà còn chưa đỏ đèn thì chúng tôi người thì khiêng người thì vác tất tả ngược xuôi bao nhiêu là hàng hóa nào là lương thực, nước uống, gạo, mỳ tôm...để đi hỗ trợ cho bà con.

Mặc dù dậy sớm để đi từ thiện trong lúc ở Hà Tĩnh đang còn mưa chưa ngớt nhưng các anh em không ai tỏ vẻ khó chịu mà ai cũng hăng hái mỗi người một việc để đến được với người dân vùng lũ sớm nhất. Đặt chân lên đến vùng rốn lũ khoảng 6 giờ sáng, đập vào mắt chúng tôi bao nhiêu nỗi lòng thương cảm vô cùng.

Thiên tai đã cuốn bao nhiêu nhà cửa, nước ngập quá đầu, dân thì phải trèo trên nóc nhà để ở. Cảnh vật được bao phủ bởi mặt nước mênh mông. Thương cho những bà mẹ già phải chịu cái lạnh cuối năm và đàn em nhỏ nheo nhóc đói bụng chờ lương thực được tiếp tế.

Nước lũ dâng cao đoàn chúng tôi không thể tiếp cận đến các hộ dân được nên phải nhờ sự hỗ trợ của Hội lái xe Quảng Bình và đội cứu hộ của xã. Đợt đó chúng tôi hỗ trợ cho bà con được tầm 6 tấn lương thực và các nhu yếu phẩm khác. Tất bật tiếp tế lương thực trên dòng nước lũ đến 23 giờ đêm chúng tôi mới về tới Hà Tĩnh.

Về đến quê nhà mà trong lòng các anh em cuộn trào lẫn lộn biết bao cảm xúc khó tả, vui có mà buồn cũng có. Vui khi chúng tôi giúp được mọi người trong lúc khó khăn hoạn nạn nhất. Buồn khi thương đồng bào mình khổ quá, lũ cuốn trôi hết nhà cửa, đồ đạc, cái ăn cái mặc không có, tan cửa nát nhà, nhiều người vì lũ mà mất người thân mãi mãi. Cảnh tượng đó khiến chúng tôi đau thắt cả tim can. Đó cũng là động lực để chúng tôi cố gắng hơn trên những chặng đường thiện nguyện sau này”.

Trong giai đoạn sắp tới, Hội lái xe 38 Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thúc đẩy việc thực hiện công tác thiện nguyện của mình. Tiếp tục xác định công tác vận động, thu hút thêm thành viên tham gia. Đẩy mạnh sự đồng hành của các mạnh thường quân cùng tham gia phong trào để những khó khăn trong cuộc đời đều được vượt qua, mọi trái tim luôn được sưởi ấm và được sẻ chia.

QUỲNH TRANG

Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/hoi-lai-xe-38-ha-tinh-lan-toa-nhung-tam-long-nhan-ai-mua-dich-5769.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.