Dự án treo kéo theo nhiều hệ lụy

(Suckhoemoitruong.com.vn) - Người dân thì mong một cuộc gặp để đối chất trắng đen, chính quyền và chủ đầu tư thì có những động thái “nửa vời”. Việc các hộ dân không nhận được giấy mời họp đầy đủ, rồi sáng đưa quyết định cưỡng chế, chiều thi hành, không để dân kịp xoay sở đã khiến sự nghi ngờ, bức xúc dâng cao.

Theo đơn thư, chúng tôi có dịp gặp gỡ và trao đổi với một số hộ dân “cầu cứu” đang chịu thiệt thòi trong dự án xây dựng trụ sở Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại phường Dịch Vọng Hậu- Cầu Giấy- Hà Nội. Được biết: “Đất dự án này có 4.187 m2 thì người dân chúng tôi phải được gặp mặt chủ đầu tư để thỏa thuận cho thỏa đáng chứ. Tuy đã được bồi thường theo đúng quy định của nhà nước. Nhưng vì đây là mảnh đất nằm ở khu trung tâm với địa thế đẹp, thế nên chúng tôi mong mỏi được gặp chủ đầu tư để họp và giải trình rõ ràng. Đâu phải cứ ném công văn xuống là đã xong. Họ có khuất tất gì mà không dám họp dân cho dân thỏa đáng”- Bà Lưu Thị Nga- Dịch Vọng- Cầu Giấy chia sẻ.

Các hộ dân họp bàn về quyền lợi bồi thường trên dự án Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Nội dung công văn số 202/CV- BHTG131, ngày 21/6/2012 của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có nói rõ, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là cơ quan của Chính phủ, dự án không có mục đích kinh doanh thương mại nên không thể có các chính sách thỏa thuận, cũng như chính sách ngoài quy định của Nhà nước. Nhưng từ phía phản hồi của một số hộ dân thì họ chỉ mong có buổi gặp mặt thỏa đáng, trực tiếp, rõ ràng chứ không phải trên giấy tờ. Người dân cho biết, giấy mời họp của Ủy ban lần 1 và lần 2 không đến tay họ, và chỉ có “vẻn vẹn” tờ giấy mời họp lần 3. Về việc thất thoát này, cán bộ Ủy Ban lại đổ cho là “thất lạc đâu đó”.

Đất dự án bỏ hoang nằm giữa trung tâm, xung quanh là các tòa nhà lớn

Trong dự thảo Luật Đất đai, tại điểm h, khoản 1, Điều 63, Chương VI quy định, việc xử lý đối với trường hợp đất đã được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được đưa vào sử dụng trong 12 tháng liền, hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo hướng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được phép chấp thuận cho phép chậm tiến độ một lần và chậm không quá 12 tháng. Như vậy, nếu chiếu đúng Luật thì dự án của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang bị treo đến 7 năm nay mà vẫn quây tôn để không mà vẫn chưa bị thu hồi. “Nếu như trước đây chúng tôi mong đợi một cuộc gặp mặt để thỏa thuận quyền lợi thì bây giờ chúng tôi quá mệt mỏi. Bảy năm rồi, đất thì vẫn nằm im, nếu bên chủ Đầu tư ko triển khai thì nhà nước phải thu hồi và trả đất cho chúng tôi chứ. Chúng tôi sẵn sàng trả lại tiền cho nhà đầu tư để được lấy lại đất để sử dụng, tránh tình trạng lãng phí.”.

Hình ảnh: Dự án quây tôn để nằm im lìm rất nhiều năm nay

Dù Luật có nguyên tắc đến đâu thì Luật được ban hành ra cũng chỉ để thỏa đáng tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân. Người dân thì mong một cuộc gặp để đòi quyền lợi, chính quyền và chủ đầu tư thì có những động thái “nửa vời”. Việc các hộ dân không nhận được giấy mời họp đầy đủ, rồi sáng đưa quyết định cưỡng chế, chiều thi hành, không để dân kịp xoay sở đã khiến sự nghi ngờ, bức xúc dâng cao.

Câu chuyện dự án “treo” đã được bày tỏ trên rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Trong trường hợp này, Luật đưa ra nhưng lại chưa có chế tài cụ thể nên kéo theo biết bao hệ lụy sau đó. Liệu các hộ dân phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, sẽ có được quyền lợi hay không hay vì quá mệt mỏi nên họ tiếc cho những mảnh đất của họ đang bị bỏ hoang, lãng phí.

Thanh Huyền

Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/du-an-treo-keo-theo-nhieu-he-luy-7336.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.