Dấu chân ngoại tệ tố cáo tên tội phạm trốn nã gần 20 năm

Ngày 24 tháng 2 năm 2012, Phòng cảnh sát điều tra hình sự công an thành phố Hà Nội (PC45) đã phối hợp cùng Phòng cảnh sát điều tra hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh (PC52) bắt giữ Nguyễn Ngọc Quang ngay tại phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát buộc đối tượng phải tra tay vào còng trong lúc y đang mua quần áo ở một shop thời trang để chuẩn bị đi nghỉ mát cùng vợ.
Khi đồng tiền “biết tố cáo” tội phạm!

Khi bị bắt, Quang “tự tin” cãi: “Các anh bắt nhầm người rồi đấy”. Và chỉ khi các trinh sát đưa ra hàng loạt chứng cứ chứng minh gã là đối tượng tượng truy nã gần hai thập kỉ nay. Không còn chống cự nổi với các trinh sát, Quang trải lòng “Không ngờ tôi lại bị bắt. Gần hai mươi năm nay, tôi đã thay đổi hình dáng đi nhiều so với trước. Mọi chuyện bất ngờ quá”. Một trinh sát cho biết, manh mối quan trọng tháo gỡ nút thắt trong vụ án xuyên lục địa này là việc Quang thường xuyên gửi ngoại tệ về Việt Nam cho người thân qua các ngân hàng quốc tế.

Lấy lời khai nhanh tại cơ quan điều tra, y khai nhận mình đã trốn nã ở khắp các miền trên đất nước, từ Bắc vào Nam, đã sang nhiều nước và thường xuyên “đi về Việt Nam như đi chợ”. Theo lời khai của y, năm 1996, khi tòa án Quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) xét xử y về tội cố ý gây thương tích, lập tức y trốn sang Trung Quốc qua cửa khẩu tiểu ngạch Tân Thanh (Lạng Sơn). Sang Trung Quốc chưa đầy ba tháng, y nhanh chóng móc nối với các đường dây làm hộ chiếu giả. Và y bắt đầu thay tên đổi họ: Từ Nguyễn Ngọc Quang (SN 1974), y chuyển thành Nguyễn Quang Ngọc (SN 1971). Y tiến hành hàng loạt những vụ buôn bán về nước và rất trót lọt.

Chưa rõ vì vì lệnh truy nã luôn treo trên đầu khiến y thấp thỏm không yên, hay vì thú “thích xê dịch” của y, mà một thời gian rất ngắn sau khi trốn sang Trung Quốc, y “bốc hơi” sang Ucraina tiếp tục một số phi vụ buôn bán.

Nhanh hơn chồn, y lại thoắt sang Matxcova (Nga). Ở đây, y lập tức nhập quốc tịch Nga, và “sinh cơ lập nghiệp”. Một điều lạ là, nhờ có khả năng “xoay sở” tài tình nên đến nước nào y cũng làm thủ tục giấy tờ suôn sẻ ở nước ấy. Và ở nước nào cũng vậy, y có gắng kiếm dù ít dù nhiều tiền và gửi về cho gia đình ở Việt Nam. Dấu vết này cũng được y tinh vi “lưu ý” khi mà mỗi lần gửi tiền về, y đội lốt mỗi tên gọi khác nhau, địa chỉ khác nhau. Y trải lòng, y có khả năng thích nghi và học ngoại ngữ rất nhanh.

Ở Nga, từ chỗ “hai bàn tay trắng”, y đã gây dựng lên cả một trang trại nuôi gà và làm chủ nhiều ki ốt bán quần áo tại Matxcova có trị giá lên tới hàng trăm tỉ Rub . Khi đã trở thành một ông chủ, nắm trong tay số tiền lớn, Quang thường xuyên về Việt Nam, mỗi lần về thăm lại “người xưa chốn cũ” với mác “Việt Kiều thành đạt” là y lại không tiếc tiền ăn chơi tiêu xài.



Đối tượng Quang trước khi trốn lệnh truy nã

Cũng trong một lần về Việt Nam, Quang đã lấy vợ là một cô gái gốc người Nam Định, và hai người có một đứa con chung. Quang bỏ tiền ra mua đất, xây nhà cho vợ tại thành phố Hồ Chí Minh và đưa vợ con vào sinh sống. Và cũng là “cơ sở” chính để y chuyển tiền và về Việt Nam “nghỉ dưỡng”.

Lý lịch hắc ám

Đến đầu tháng 2/2012, như những lần đi lại trước, Quang bay về Sài Gòn thăm vợ con. Sáng ngày 24/ 2/ 2012, y mua quần áo trên phố và dự định chiều cùng ngày, y sẽ cùng nhau đi nghỉ mát cùng vợ con. Thế nhưng, chưa đến 10 giờ sáng, y đã không thoát nổi chiếc còng số 8 khi các trinh sát công an TP Hà Nội ập đến.

Các trinh sát điều tra cho biết, trên đường dẫn giải từ TP.HCM về Phòng cảnh sát điều tra hình sự công an thành phố Hà Nội (PC 45), y hiện nguyên hình là một tên “siêu tội phạm” với khả năng “đặc biệt phản ứng nhanh” và những săm trổ đầy mình như một hung thú.

Theo hồ sơ của công an thành phố Hà Nội, Nguyễn Ngọc Quang có điểm xuất phát vốn là một công dân Hà thành “hào hoa”, chơi bời có tiếng nhưng “chơi đẹp” – theo như lời các “chiến hữu” của y nhận xét.

Một ngày vào năm 1993, y cùng người bạn ngồi uống nước và hút thuốc lào tại số nhà 25, phố Phù Đổng Thiên Vương (Hà Nội) thì một thanh niên bước vào quán và “sừng cồ”: “Chúng mày “tuổi gì” mà ngồi hút thuốc lào ở đây?” Mới chập chững ở tuổi 19 nhưng Quang thể hiện “bản lĩnh” không thua kém đàn anh, y bật đứng phản ứng: “Mày là thằng nào mà dám nói như vậy hả? rồi hai bên cà khịa qua lại. Nổi máu giang hồ, y đi thẳng vào quán xách hung khí “táng” một nhát chí mạng vào bụng đối thủ. May mắn cho nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Mà y cũng thoát án giết người.

Một thời gian sau đó, tòa án Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) xét xử y can tội cố ý gây thương tích và tuyên phạt y 24 tháng tù giam. Sau khi tòa tuyên án, y lập mưu và trốn lệnh truy nã thi hành án. Tính đến ngày bị bắt giam, đối tượng Quang đã trốn truy nã 16 năm.

Sau khi tiến hành xong các thủ tục, Phòng cảnh sát điều tra hình sự công an thành phố Hà Nội (PC 45) đã bàn giao đối tượng cho công an quận Hai Bà Trưng. Hiện y đang tạm giam tại trại giam số 1 Phòng công an thành phố Hà Nội. Các cơ quan chức hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ hành tung của y đối tượng và hoàn chỉnh hồ sơ vụ án.

Hương Huyền

Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/dau-chan-ngoai-te-to-cao-ten-toi-pham-tron-na-gan-20-nam-790.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.