Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng mệt mỏi trước những lời cáo buộc

Theo Đời Sống & Pháp Luật
(Suckhoemoitruong.com.vn) - Liên tiếp những lời cáo buộc nhằm vào nhà ngoại cảm trong thời gian gần đây đã làm cho bà Phan Thị Bích Hằng cảm thấy áp lực và vô cùng mệt mỏi.

Nghi án tìm sai mộ, hối lộ 400 triệu đồng cho gia đình liệt sĩ

Còn nhớ mới đây, một phóng sự của VTV mới công bố về khả năng thực sự của các nhà ngoại cảm khiến nhiều người… sốc. Theo đó, từ lâu, rất nhiều thân nhân, gia đình các liệt sĩ đã nhận nhầm xương của động vật mà thờ cúng thành kính tưởng như hài cốt của những người đã khuất.


Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng.

Đặc biệt nhất là vụ việc tìm hài cốt của liệt sĩ Phùng Chí Kiên – người đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong hàm tướng. Tướng Kiên đã bị giặc Pháp bắt và chặt đầu treo để thị uy. Năm 1990, phần thân thể của vị tướng tài đã được vào nghĩa trang liệt sĩ. Còn phần thủ cấp thì vẫn chưa tìm ra.

Bộ Quốc phòng và gia đình đã nhờ đến nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng chỉ giúp. Khi đem kiểm định, phần xương mà bà Bích Hằng mang về lại là mảnh sành vụn và 1 chiếc răng lợn. Sau vụ việc trên bà Bích Hằng vẫn tiếp tục đi tìm hài cốt và không có bất cứ lời giải thích nào.

Sự việc chưa được khép lại, nhà ngoại cảm này lại vướng vào nghi án hối lộ 400 triệu đồng cho thân nhân các liệt sĩ ở miền Trung nhằm mục đích để họ không phơi bày sự thật việc bà tìm sai mộ với báo chí. Rồi lại đến vụ lùm xùm xung quanh việc xuất hiện một lọ penicillin có ghi tên tuổi, quê quán của liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm. Vụ việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trong lọ penicillin không ghi rằng quê liệt sĩ Đảm ở làng Nha, xã Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình. Trong khi thực tế, phải sau 3 tháng liệt sĩ Đảm hy sinh, huyện Thái Ninh mới hợp nhất với Thụy Anh thành huyện Thái Thụy.

Quá mệt mỏi và áp lực trước những cáo buộc vô căn cứ

Trước nghi án mang 400 triệu đồng vào miền Trung để hối lộ gia đình liệt sĩ, nhằm mục đích để họ không nói ra sự thật rằng mình tìm sai mộ, bà Phan Thị Bích Hằng cho hay đã quá buồn và mệt mỏi, bởi thực sự số tiền ấy bà mang vào trong miền Trung để cùng với bộ đội biên phòng xây nhà, giúp đỡ người dân nghèo chứ không hề có chuyện hối lộ như lời cáo buộc.

Trao đổi thêm với báo chí, bà Hằng cũng cho biết: “Hiện tôi đang rất mệt mỏi và đã ủy quyền cho văn phòng luật sư số 5 để họ làm việc và có câu trả lời chính thức về vấn đề này. Còn thực sự, lúc này, tôi không muốn nói bất cứ một điều gì. Tôi theo thuyết nhà Phật nên nhân quả thì công bằng, họa phúc thì báo ứng. Bản thân tôi thì luôn nghĩ gieo nhân nào thì gặp quả đó, tôi rất hiểu điều đó và luôn nói với mọi người như vậy...”.

Trước chuyện xuất hiện lọ penicillin trong phần mộ của liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cũng lên tiếng khẳng định không có lọ penicillin nào cả, và bà cũng không phải là người sắp đặt để đưa lo penicillin đó vào, có chăng thì do đạo diễn Minh Chuyên cho vào để quay phim. Nhưng sự việc chưa thể dừng lại ở đó khi đạo diễn Minh Chuyên lên tiếng phủ nhận việc ông cho lọ penicillin vào để quay phim, ông một mực khẳng định rằng: “Tôi thả vào để làm gì?! Chả có lương tâm nào mà bỏ lọ penicillin vào. Tôi là nhà báo, là đạo diễn chứ có phải hành nghề lừa đảo đâu. Tôi là người phản ánh sự thật. Sự thật như thế nào thì tôi quay như thế. Với lại hôm ấy, bà Hằng có đi đâu mà biết. Bà ấy chỉ đạo từ xa, không trực tiếp tham gia đào mộ”.

Trước một loạt những vụ lùm xùm xung quanh việc tìm mộ liệt sĩ có sự tham gia của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, phóng viên báo Đời sống & Pháp luật đã liên lạc với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng để tìm hiểu thông tin và làm rõ sự việc, nhưng bà Hằng đã từ chối trả lời vì đã quá mệt mỏi trước những cáo buộc vô căn cứ trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/nha-ngoai-cam-phan-thi-bich-hang-met-moi-truoc-nhung-loi-cao-buoc-896.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.