(SK&MT) - Tranh chấp đất đai đang là chủ đề nóng, thu hút sự quan tâm của dư luận nước ta. Trong những năm qua, có rất nhiều những mâu thuẫn của các thành viên trong gia đình xuất phát từ việc tranh chấp đất đai chưa được xử lý triệt để, điều này dẫn đến những hệ lụy xã hội vô cùng to lớn, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.
Vụ việc của bà Vương Thị Nương ở thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, T.P Hà Nội là một ví dụ điển hình cho việc này. Từ một người được pháp luật công nhận bằng việc cấp sổ đỏ sở hữu mảnh đất rộng 48m2 do người chồng cho tặng, nhằm mục đích an hưởng tuổi già, nay trở lên trắng tay vì bị con chồng chiếm giữ, đã nói lên thực trạng đang nhức nhối trong xã hội hiện nay.
Trên tinh thần tiếp nhận thông tin, thông qua khảo sát, tìm hiểu những khuất tất đứng sau mâu thuẫn này, Tòa soạn Sức khỏe & Môi trường khởi đăng tuyến bài “Sài Sơn – Quốc Oai: Tranh chấp đất đai giữa mẹ kế con chồng”, nhằm cung cấp cho đốc giả cái nhìn khách quan và chuyên sâu hơn về vụ việc này.
Nước mắt người mẹ kế
Một ngày, tòa soạn Sức khỏe & Môi trường nhận được đơn kêu cứu của bà Vương Thị Nương (SN 1947, trú tại xóm 1, thôn Thụy Khê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, T.P Hà Nội), bà Nương cho biết:
Bản thân bà hành nghề bốc thuốc nam chữa bệnh cứu người. Năm 2004 bà chính thức đi bước nữa, về chung sống chính thức cùng ông Nguyễn Công Hoa, việc chung sống, nương tựa vào nhau lúc tuổi già của hai ông bà được chính quyền công nhận và đã cấp giấy đăng ký kết.
Ông Hoa thường xuyên đau ốm, các con riêng của ông đã ra ngoài ở, việc chăm sóc ông Hoa do một tay bà lo liệu.
Lấy nhau được hơn chục năm, lo sợ việc mình tuổi cao sức yếu và ra đi trước, sẽ rất khó khăn để bà Nương duy trì cuộc sống sau này, ông Hoa đã họp toàn thể gia đình, bao gồm con cháu để cùng đi đến thống nhất lập di chúc, cắt riêng cho bà một mảnh đất rộng 48m2 cạnh mảnh đất của anh Nguyễn Công Lý (con trai riêng của ông Hoa) để làm nơi trú thân cho bà sau này.
Mảnh đất đó được đã được địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà – Vương Thị Nương, với số BK 479315 vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH 1372. Bà đã dựng tạm ngôi nhà trên mảnh đất đó để hành nghề bốc thuốc mưu sinh, và có điều kiện để chăm sóc ông Hoa được tốt hơn.
Tháng 8/2018, bà vào thành phố Hồ Chí Minh thăm con riêng của bà, trước khi đi bà có nhờ anh Lý chăm sóc ông Hoa, đồng thời kiểm tra và khóa cửa nhà cẩn thận. Tuy nhiên, khi quay về, bà không tin vào mắt mình, căn nhà của bà đã bị đục thông tường với nhà anh Nguyễn Công Lý, đồ đạc trong nhà những thứ không giá trị thì bị dọn ra ngoài, những thứ giá trị thì bị mất, bao gồm cả giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng mảnh đất của ngôi nhà đó.
Chết lặng trước sự việc trên, bà sang nhà anh Lý hỏi cho ra lẽ, tuy nhiên vợ chồng anh Lý đã dùng những lời lẽ xúc phạm bà, đáng chú ý vợ anh Lý đã nhảy vào túm tóc, xô đẩy và đánh đuổi bà ra khỏi nhà, không cho bà được chăm sóc ông Hoa nữa.
Quá sợ hãi trước hành động của con riêng chồng, bà buộc phải trở về quê ở xã bên, nương nhờ bà con cho đến tận bây giờ.
Những ngày sau đó, vì không yên tâm trước sức khỏe của ông Hoa, nên bà thường xuyên qua lại bốc thuốc và chăm sóc cho ông Hoa. Thế nhưng, mỗi lần qua là một lần bị vợ chồng anh Lý mắng nhiếc, đánh đuổi, bà đành ngậm ngùi làm tròn bổn phận người vợ trong tủi nhục.
Hơn 2 năm sống trong tủi nhục trước sự ghẻ lạnh của con chồng, rồi đến năm 2020 sau khi ông Hoa mất, bà chính thức bị trục xuất ra khỏi nhà, trước sự chứng kiến của tất cả các thành viên trong gia đình ông Hoa. Mảnh đất ông Hoa di chúc để lại cho bà cũng bị lấy mất, bà ra đi tay trắng, tiếp tục nương nhờ trong căn nhà tạm bợ ở xã bên của người bà con.
Chính quyền xã nói gì?
Bất lực trước việc mất nhà, mất đất, mất nơi nương tựa lúc tuổi già, bà đành làm đơn kêu cứu đến chính quyền để mong được giải quyết. Bà cho biết: “Tôi đã làm đơn gửi chính quyền xã, rồi đến chính quyền huyện rất nhiều lần nhưng đều không được giải quyết. Hiện tại tôi không dám về nhà mình nữa vì sợ vợ chồng Lý đánh.”
Để tìm hiểu sự việc, phóng viên đã xuống thực địa căn nhà của bà Lý tại xóm 1 thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn huyện Quốc Oai. Căn nhà này được xây 1 tầng, cửa vẫn mở, tường đục thông sang nhà bên cạnh nhà anh Lý đúng như nội dung bà Nương đã chia sẻ.
Tiếp cận chính quyền, đại diện UBND xã Sài Sơn cho biết, phía địa phương có tiếp nhận được đơn của bà Nương phản ánh việc bà bị mất sổ đỏ, phía chính quyền đã phát thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng theo đúng luật quy định trước khi làm thủ tục cấp sổ mới cho bà Nương.
Tuy nhiên, khi thông báo được phát ra, anh Lý có cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Nương lên trình báo với chính quyền địa phương, đồng thời thông báo với chính quyền địa phương đã chuyển tiền cho bà Nương và mua lại mảnh đất của bà Nương từ năm 2018.
Bên cạnh đó, UBND xã đã tổ chức buổi hòa giải giữa bà Nương và anh Lý, chính quyền địa phương cũng không được biết việc nhà của bà Nương bị đập tường cướp nhà như nội dung đơn kêu cứu của bà Nương gửi cơ quan báo chí.
Khi được hỏi, trên thực tế về mặt pháp lý, căn nhà này vẫn thuộc quyền sở hữu của bà Nương, vậy hành động chiếm giữ nhà của anh Lý như hiện nay có hợp pháp hay không? Đại diện chính quyền địa phương cho biết: “Hiện nay chính quyền cũng chưa nắm được việc anh Lý có chiếm dụng hay mượn nhà bà Nương để sử dụng hay không, nếu có đơn của bà Nương phản ánh việc anh Lý chiếm nhà đất của bà, thì chính quyền xã sẽ cho lực lượng công an vào cuộc để xử lý việc này.”
Trước những thông tin phản ánh trên, đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan và đặc biệt chính quyền địa phương nên sớm vào cuộc, đồng thời có những biện pháp ngăn chặn kịp thời, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
NHÓM PV
Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/sai-son-quoc-oai-tranh-chap-dat-dai-giua-me-ke-con-chong-9167.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.