Người yêu chạy làng sau 2 lần làm tôi dính bầu

(suckhoemoitruong.com.vn) -

Em 25 tuổi, ở Hà Nội, đã tốt nghiệp đại học và đi làm được hơn 2 năm. Người yêu em quê Thanh Hóa. Bọn em yêu nhau từ thời còn là sinh viên.

Nhà em có thể coi là khá giả nhưng em không phải loại con gái học dốt đua đòi ăn chơi. Nhà người yêu em thì bố mẹ làm nông nghiệp thôi, anh ấy cố gắng lắm thì mới lên Hà Nội học đại học, làm đủ thứ việc lúc còn sinh viên, rồi ra trường đi làm và ở lại Hà Nội luôn.

Hai gia đình đều phản đối cực lực chuyện tình cảm của em và anh ấy. Mẹ em thì chê "Nó trẻ tuổi (người yêu em kém em 1 tuổi) nhưng "Hoa Thanh Quế" lại nghèo rớt mùng tơi, có tử tế mấy thì cũng chẳng mang lại hạnh phúc cho mày được. Mà phụ nữ lại nhanh già hơn nam giới, có lấy nhau thì sau này dễ lệch pha, lại càng bất hạnh". Còn mẹ anh ấy thì phản đối em vì sợ gái Hà Nội dễ chảnh chọe, không biết làm lụng, lại còn hơn tuổi, dễ đè đầu cưỡi cổ con trai bà. Thành ra, sau lần ra mắt đầu tiên, bọn em không còn cơ hội nào về nhà nhau nữa.

Tình trạng đó khiến hai đứa em hay căng thẳng và cãi vã, bỏ nhau nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng chỉ dăm bữa nửa tháng là lại quay về bên nhau. Bố mẹ càng cấm thì bọn em càng khó dứt nhau ra được. Hai đứa vẫn lén lút qua lại và đã quan hệ với nhau. Khoảng 10 tháng trước, em đã phải tới một phòng khám tư để bỏ đi cái thai ngoài ý muốn.

Bây giờ, em lại mới phát hiện mình đã mang thai được 5 tuần rồi. Em đã bàn với anh ấy rằng nhân chuyện này, hai đứa sẽ năn nỉ gia đình hai bên chấp nhận cho bọn em yêu và cưới nhau, bố mẹ anh ấy được cả trâu lẫn nghé. Hai đứa đều đã có công việc ổn định, yêu nhau đã lâu nên không phải yêu chơi bời. Về phần em, dù mẹ em có phản đối thế nào thì em vẫn quyết theo anh ấy. Nhưng người yêu em lại phủ toẹt và bắt em phải phá thai lần nữa. Anh ấy bảo nhà anh ấy ở quê rất gia giáo, mẹ anh vốn không thích em từ đầu, giờ mà lại biết em chưa cưới xin đã chửa thì không đời nào chấp nhận đâu. Anh bảo em cứ bỏ thai đi rồi từ từ tính tiếp. Khi em hỏi nếu em nạo thai lần nữa thì anh còn yêu và chắc chắn sẽ thuyết phục mẹ cho cưới em không thì người yêu em chỉ im lặng. Ngoài sự thiếu quyết đoán này thì em thấy anh ấy tốt, không có điểm nào khác đáng chê cả. Em vẫn yêu anh ấy rất nhiều.

Em mất ngủ và khóc lóc tới hốc hác cả người. Mẹ em cứ gặng hỏi em lý do vì sao mà em thảm hại như thế. Em đang rất phân vân không biết có nên kể sự thật này cho mẹ em nghe không. Biết sự thật, mẹ em sẽ phát điên nhưng chắc không tới mức tống cổ em ra khỏi nhà và bỏ rơi đứa cháu mà em đang mang trong bụng. Người yêu em mà chạy làng thì em sẽ làm mẹ đơn thân. Em có nên chia tay anh ấy không? Em sợ và không muốn con mình sinh ra mà không có bố.

theo megafun

- Cửa sổ cuộc sống kính mong độc giả hãy cùng chia sẻ suy nghĩ của mình về bài viết.
- Kính mời bạn đọc tham gia gửi bài chia sẻ những câu chuyện của riêng mình với chuyên mục
Cửa sổ cuộc sống trên Báo điện tử Sức khỏe môi trường .
- Bài viết gửi về địa chỉ email:
skmoitruong@gmail.com


Người yêu chạy làng sau 2 lần làm tôi dính bầu
Doanh Nhân Cống Hiến Liên tục cập nhật những thông tin về Doanh nhân - Doanh nghiệp, các thông tin về kinh tế.



Đường dẫn bài viết: https://suckhoemoitruong.com.vn/nguoi-yeu-chay-lang-sau-2-lan-lam-toi-dinh-bau-12764.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://suckhoemoitruong.com.vn/ All right reserved.