Phỏng vấn độc quyền bảo mẫu: Xem đi xem lại Cilp chuyện này quá đỗi bình thường
(Suckhoemoitruong.com.vn) - Hôm qua (17/12), thông tin gây bão trong dư luận chính là vụ bảo mẫu của trường tư thục mầm non Phương Anh bạo hành trẻ em một cách tàn nhẫn. Nhiều phụ huynh đang có con gửi ở nhà trẻ thật sự sốc khi biết được tin này.
|
Là một người mẹ, trong tâm trạng bức xúc, tôi đã có cuộc nói chuyện với chị Nguyễn Lê Thiên Ly - một bảo mẫu được nhiều phụ huynh tin cậy. Chị Ly hiện đang làm việc tại trường mầm non có tiếng ở Tp. HCM.
Chào chị Ly, là một bảo mẫu từng có 20 năm kinh nghiệm trong nghề, chị nghĩ gì về việc dự luận xã hội đang phản ứng gay gắt trước việc trường mầm non tư thục Phương Anh có hành vi bạo hành để ép trẻ ăn?
Tôi nghĩ dư luận phải bình tĩnh, đừng có phản ứng theo phong trào, chuyện bé xé ra to. Hãy để cho cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ việc
Chị đã xem clip bạo hành trẻ đang gây xôn xao dư luận chưa? Cảm giác của chị thế nào?
Tôi đã xem đi xem lại clip đó nhiều lần rồi và tôi thấy sự việc rất đỗi bình thường.
|
| Hình ảnh bảo mẫu trường mầm non tư thục Phương Anh dúi đầu trẻ vào thùng nước (Ảnh minh họa) |
Chị nghĩ thế nào về hành động của những người đồng nghiệp của chị?
Nếu làm nghề bảo mẫu rồi thì chị mới hiểu hết được tâm can của chúng tôi. Chị có chắc là chị không bao giờ đánh con giống như những hành động mà các đồng nghiệp của tôi đã thực hiện trong clip không. Tôi chắc chắn là chị từng làm như vậy. Có người còn đánh con dã man hơn thế nhiều.
Nếu chẳng may, hành động đó lọt vào ống kính phóng viên và được đưa lên báo thì chắc chắn ông bố hoặc bà mẹ đó sẽ bị gọi là "ác quỷ", và có khi lại trở thành ông bố (bà mẹ) tàn nhẫn nhất năm ấy chứ. Người Việt Nam mình vốn tính xấu, chuyện bé bằng con kiến nhưng thích phóng đại thành con voi mà.
Nhưng dư luận phản ứng cũng có phần đúng, chẳng may hành động bóp cổ, bóp mũi, tát trẻ bôm bốp làm cho trẻ bị sặc mà nguy hiểm đến tính mạng thì sao?
Chị nói thế nào ấy chứ, làm sao mà nguy hiểm đến tính mạng được. Khi ép mãi mà chúng nó không ăn thì đành phải làm như thế. Tôi đã có 20 năm kinh nghiệm làm nghề này rồi, nhiều trẻ bướng bỉnh, không chịu ăn thì tôi phải sử dụng độc chiêu, ấy thế mà có đứa nào tử vong vì bị sặc đâu.
Thế theo chị có nhất thiết phải đánh trẻ để ép trẻ phải ăn không?
Có chứ, phải đánh, phải dọa nạt thì các cháu mới ăn. Chứ ở cái tuổi mầm non nhiều đứa bướng bỉnh không dạy dỗ từ ban đầu thì chúng chẳng biết sợ ai. Nhiều các ông bố bà mẹ ở nhà bất lực khi cho con ăn toàn phải dặn dò: "Cô ơi, sao ở nhà con tôi không chịu ăn uống gì cả, thôi tôi nhờ cả vào cô, nó chỉ sợ cô giáo thôi". Thậm chí có bà mẹ cho con uống thuốc cũng không nổi, phải nhờ cô cho uống hộ.
Nói chung, các cháu sợ cô giáo nên sẽ ăn uống tử tế, chứ ở nhà các cháu còn bắt nạt được cả bố mẹ.
Chị cứ thử nghĩ coi, bố mẹ gửi con đi nhà trẻ cũng chỉ mong con cái họ tăng cân, ăn uống tốt. Nếu các bảo mẫu không cho ăn được các cháu gầy đi thì còn phụ huynh nào tin tưởng mà gửi con nữa. Và nếu họ không gửi con thì chúng tôi lấy thu nhập đâu mà sống, bởi vậy mới nói làm nghề bảo mẫu như chúng tôi khổ lắm.
Nếu cho chị nuốt lại thức ăn đã bị ói ra thì chị có ăn được không?
Làm sao mà ăn được. Nhưng mà trẻ con thì lại khác đấy nhé. Người lớn mình không ăn được nhưng bọn trẻ thì cho gì chúng nó ăn nấy.
Nhưng nếu cứ dùng bạo lực để ép trẻ ăn sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của trẻ? Sao các bảo mẫu không dỗ dành trẻ khi cho trẻ ăn?
Chị cứ lo xa, không ảnh hưởng gì hết đâu. Các nhà nghiên cứu cứ nói ảnh hưởng này nọ, chứ họ đâu biết tường tận công việc của chúng tôi. Chị tính 1 lớp đến 20 cháu, cháu nào ngoan tự ăn thì không sao, cháu nào bướng không chịu ăn mà cứ phải dỗ dành thì lấy đâu thời gian.
Chị có yêu trẻ không, chị có thương khi chúng bị ép ăn, khóc thảm thiết, có khi mơ thấy ác mộng trong giấc ngủ?
Có chứ, tôi rất yêu trẻ con, tôi thương chúng như chính con đẻ của tôi. Chị từng xem Facebook của tôi chưa? Tôi cũng thường hay chụp ảnh cùng các cháu và nhận được nhiều comment khen ngợi của các phụ huynh nữa. Ở lớp các cháu toàn gọi tôi là mẹ, chúng nó hiếu động nhưng đáng yêu lắm.
Dư luận đang có ác cảm với nghề bảo mẫu bởi đã có quá nhiều vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em, có bảo mẫu từng giẫm chết 1 bé 18 tháng tuổi. Nếu cho chọn lại nghề chị có chọn công việc làm bảo mẫu nữa không?
Dư luận lên án ai thì là việc của dư luận, tôi không quan tâm. Việc bảo mẫu giẫm chết trẻ cũng chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh". Nếu cho chọn lại tôi vẫn chọn nghề bảo mẫu vì nghề này tuy vất vả nhưng cũng đem lại cho tôi thu nhập kha khá, đủ để tôi nuôi sống cả gia đình. Với tôi chỉ cần thế là được.
Xin cảm ơn chị!
Gửi từ độc giả Phương Trang
Theo megafun.vn
Các tin khác
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Khai mạc Đại hội XIV của Đảng: Khát vọng lớn, bước đi chắc
Khai mạc Đại hội XIV của Đảng: Quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược
Quyết tâm xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển nhanh và bền vững
“Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”
Huy động hiệu quả nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế - Động lực đưa Cà Mau phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới
Phát huy trí tuệ, đoàn kết, đổi mới - Nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh
Phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Đại hội XIV của Đảng: Lan tỏa khát vọng vươn lên của đất nước
Đọc nhiều
Cờ Đỏ phát huy nội lực, tạo nền tảng phát triển bền vững
Khi Bí thư xã làm “Đại sứ OCOP” ở xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ
Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ: 35 năm đồng hành bảo vệ công lý, kiến tạo môi trường pháp lý bền vững
Đưa Trung tâm hồi sức tích cực, chống độc hiện đại phục vụ bệnh nhân
Mega Sale 2026 lan tỏa xu hướng tiêu dùng xanh tại Cần Thơ
Videos
E-magazine Inforgraphic Video
Đại hội XIV của Đảng sự kiện trọng đại của đất nước trong giai đoạn mới
Hợp tác xã bệ đỡ vùng trồng rau an toàn tập trung tại Hưng Yên
Hưng Yên sản xuất rau quả công nghệ cao hướng đi bền vững cho nông nghiệp sạch
Xã Ô Diên – Hà Nội: Bất cập từ bãi vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường và trách nhiệm quản lý tại địa bàn cơ sở
Cảnh báo hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo
Phòng ngừa cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán
Bản tin tổng hợp số 8 tháng 11 của Tạp chí Sức khoẻ & Môi trường
Hà Nội (Q.Hà Đông) : Môi trường sống của người dân không được đảm bảo bởi những công trình vi phạm TTXD
Giải pháp giảm thiểu đốt ngoài trời, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp - Cơ hội từ GAHP
Quyết tâm xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển nhanh và bền vững
“Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”
Huy động hiệu quả nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế - Động lực đưa Cà Mau phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới
Thủ đô Hà Nội với sứ mệnh tiên phong, sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội XIV của Đảng
Các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ta gửi điện mừng Đại hội XIV
Diễn văn khai mạc của Chủ tịch nước Lương Cường tại Đại hội XIV của Đảng
Khai mạc Đại hội XIV: Điểm khởi đầu kỷ nguyên phát triển vì hạnh phúc nhân dân
Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng
Các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ta gửi điện mừng Đại hội XIV
Diễn văn khai mạc của Chủ tịch nước Lương Cường tại Đại hội XIV của Đảng
Khai mạc Đại hội XIV: Điểm khởi đầu kỷ nguyên phát triển vì hạnh phúc nhân dân
Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng
Ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Khởi tố vụ án 'hô biến' thịt lợn nhiễm bệnh thành đồ hộp sạch
Kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện
Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt
Từ Nghị quyết 57 đến thực tiễn - Đại học Y Dược Cần Thơ vươn tới trung tâm y khoa vùng
Bộ GD-ĐT chính thức công bố bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc
Giữ vững “thế trận lòng dân” trên địa bàn Tây Nam Bộ
