Chuyện đẫm bi kịch về người tình bí mật của con trai Tưởng Giới Thạch
Tuy nhiên, sự phản đối của người nhà không những không ngăn cản được Tưởng Kinh Quốc và Chương Á Nhược, ngược lại còn khiến họ đến với nhau nhanh chóng hơn. Không lâu sau, Tưởng Kinh Quốc và Chương Á Nhược bí mật dọn về sống với nhau…
Người tình bí mật
Chương Á Nhược sinh năm 1913, là con gái thứ 3 của Chương Cống Đào - một luật sư ở Nam Xương. Dưới sự dạy dỗ chu đáo của cha, từ nhỏ, Chương Á Nhược đã tỏ ra là một cô bé thông minh và ham học. Lớn lên, Chương Á Nhược được vào học tại trường nữ sinh Bảo Linh Nam Xương - một trường học vốn chỉ dành cho giới quý tộc thời bấy giờ.
Trong suốt 3 năm học tại đây, Chương Á Nhược không chỉ nổi tiếng với thành tích xuất sắc mà còn được coi là cô nữ sinh duyên dáng nhất trường. Sau khi tốt nghiệp, do cha mẹ sắp đặt, Chương Á Nhược kết hôn với người anh họ Đường Anh Cương. Sau khi kết hôn, Chương Á Nhược có với Đường Anh Cương 2 đứa con trai. Không may mắn là, chẳng bao lâu sau đó, Đường Anh Cương mắc bạo bệnh và qua đời.
Sau khi quân Nhật tấn công vào Nam Xương, gia đình Chương Á Nhược chạy nạn tới Cán Châu. Tại đây, để kiếm sống, Chương Á Nhược bắt đầu tìm việc làm. May mắn, cô nhận được một chân trong phòng tư liệu của chính quyền Cán Châu, nơi Tưởng Kinh Quốc đang làm chuyên viên của Ban giám sát hành chính Cán Châu.
Đây là thời điểm Tưởng Kinh Quốc mới về nước nên hoạt động rất xông xáo, mọi việc được giao đều triển khai rất quyết liệt, thậm chí, nhiều người dân Cán Châu còn gọi Tưởng là Tưởng Thanh thiên. Trong các chiến dịch do Tưởng Kinh Quốc đề ra, Chương Á Nhược là người ủng hộ nhiệt tình, đồng thời có nhiều sáng kiến, nhiều lần được Tưởng Kinh Quốc biểu dương công khai.
Ít lâu sau đó, nhờ có thành tích xuất sắc, Chương Á Nhược được Tưởng Kinh Quốc chuyển về làm văn thư cho Ủy ban Vận động kháng chiến trực thuộc cơ quan do mình đứng đầu. Với vẻ ngoài xinh đẹp, lại thêm là người được học hành bài bản từ nhỏ, tất cả công việc được giao tại Ủy ban Vận động kháng chiến Chương Á Nhược đều làm rất tốt.
![]() |
Chương Á Nhược và Tưởng Kinh Quốc |
Điều này khiến cô lúc nào cũng toát ra vẻ quyến rũ, để lại ấn tượng sâu sắc đối với Tưởng Kinh Quốc. Thực tế, lúc bấy giờ, với địa vị của Tưởng Kinh Quốc, rất nhiều cô gái ở Nam Xương đều muốn theo đuổi. Nhiều cô còn gửi ảnh, viết thư hòng lấy lòng Tưởng Kinh Quốc. Tuy nhiên, không ai trong số các tiểu thư con nhà giàu ấy có thể sánh được với người phụ nữ đã có 2 con – Chương Á Nhược.
Một ngày chủ nhật, khi các nhân viên đều vào thành phố chơi, chỉ có một mình Tưởng Kinh Quốc ở lại chuẩn bị tài liệu, bài vở. Tới buổi trưa hôm đó, trong lúc vừa ăn bánh vừa viết tài liệu, Tưởng Kinh Quốc bỗng nhiên thấy Chương Á Nhược từ ngoài bước vào, tay xách một hộp thức ăn.
Bên trong hộp đều là những món ăn mà Tưởng Kinh Quốc rất thích. Chương Á Nhược hỏi vài câu xã giao và giục Tưởng Kinh Quốc ăn nhanh kẻo thức ăn nguội hết, rồi tự tay rót rượu cho Tưởng. Tưởng Kinh Quốc cũng không khách khí, ăn uống rất ngon lành, vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện với Chương Á Nhược. Lần đó, Tưởng Kinh Quốc đã biểu lộ tình yêu với Chương Á Nhược.
Tưởng Kinh Quốc cho rằng, khi biểu lộ tình cảm, Chương Á Nhược nhất định sẽ đồng ý ngay. Không ngờ, Chương Á Nhược lại thẳng thừng từ chối. Việc Chương Á Nhược từ chối Tưởng Kinh Quốc là có lý do của mình. Một là, cho tới lúc đó, cô vẫn còn nhớ người chồng cũ.
Hai là, nếu như có tái hôn, cô cũng sẽ lấy một người chưa vợ con gì. Ba là, cô biết rằng, rất nhiều sinh viên, tiểu thư đều đang theo đuổi Tưởng Kinh Quốc, cô không muốn tham gia vào cuộc chạy đua đó. Bốn là, mẹ của cô sẽ không đồng ý chuyện tình này.
Khi hiểu về quá khứ cũng như hoàn cảnh hiện tại của Chương Á Nhược, Tưởng Kinh Quốc không những không chán ghét hay bỏ cuộc, ngược lại càng dành nhiều tình cảm cho Chương Á Nhược hơn. Việc Tưởng Kinh Quốc quyết liệt theo đuổi Chương Á Nhược đã gặp phải sự phản đối quyết liệt của người nhà Chương Á Nhược, đặc biệt là mẹ và chú của cô là Ngô Ký - cấp dưới của Tưởng Kinh Quốc.
Tuy nhiên, sự phản đối của người nhà không những không ngăn cản được Tưởng Kinh Quốc và Chương Á Nhược, ngược lại còn khiến họ đến với nhau nhanh chóng hơn. Không lâu sau, Tưởng Kinh Quốc và Chương Á Nhược bí mật dọn về sống với nhau.
Sau một thời gian bí mật qua lại, tới mùa hè năm 1941, Chương Á Nhược có thai. Tưởng Kinh Quốc sau khi biết tin vô cùng vui sướng, ôm chầm lấy Chương Á Nhược. Sau đó, Chương Á Nhược muốn Tưởng Kinh Quốc về Trùng Khánh báo tin vui cho Tưởng Giới Thạch, đồng thời xin Tưởng Giới Thạch cho hai người có thể đàng hoàng kết hôn, về sống với nhau.
Tưởng Kinh Quốc gật đầu đồng ý, hứa rằng nhất định việc này sẽ được thực hiện. Không ngờ, Tưởng Giới Thạch cho rằng tạm thời Tưởng Kinh Quốc không nên kết hôn, sợ rằng những đối thủ chính trị của mình sẽ mượn cơ hội này để giở trò, ảnh hưởng xấu tới uy tín của cha con Tưởng.
Tưởng Kinh Quốc còn nói với Chương Á Nhược rằng, cô nên tạm lánh tới một nơi nào đó, sinh con xong rồi mới tính tiếp. Để làm tin, Tưởng Kinh Quốc đã đem tấm chăn bằng lụa quý có hình đôi chim uyên ương mà mẹ ruột của mình khi còn sống đã rất quý tặng cho Chương Á Nhược.
Sau khi chia tay với Tưởng Kinh Quốc, Chương Á Nhược chuyển từ Cán Châu về Quế Lâm, thuộc tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Tại đây, người tình bí mật của Tưởng Kinh Quốc thuê một căn nhà ở trên đường Lệ Sư, sống một mình. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi tới Quế Lâm, khi cùng một người bạn là Quế Xương Đức ra chợ mua sắm, Chương Á Nhược phát hiện có 2 người đang bí mật theo dõi mình.
Chương Á Nhược rất sợ hãi, bởi lẽ khi còn làm việc ở Cán Châu, Tưởng Kinh Quốc từng cho cô xem một báo cáo của Cục Quân thống (Cơ quan đặc vụ của Quốc dân Đảng) nói rằng, cô thường xuyên qua lại thân mật với phe Đảng Cộng sản, đề nghị (Tưởng Kinh Quốc) phải hết sức cảnh giác.
Khi đó, Chương Á Nhược đã rất tức giận vì sự vu khống này. Tưởng Kinh Quốc cũng không tin rằng người tình của mình lại về phe Đảng Cộng sản nên xé tan bản báo cáo, vứt xuống đất rồi giẫm lên. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nhân viên đặc vụ của Cục Quân thống không còn nghi ngờ Chương Á Nhược. Và rất có thể hai người đang bí mật theo dõi cô chính là người của Cục Quân thống.
Một thời gian sau, Chương Á Nhược đi khám thai tại bệnh viện, bác sĩ nói cô mang song thai. Chương Á Nhược rất vui nhưng cũng rất lo lắng, vì không biết sau này, mình sẽ cùng lúc nuôi hai đứa con ra sao. Cô bạn Quế Xương Đức khi nghe tin đã chúc mừng và khuyên cô không nên lo lắng, sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.
Để giúp Chương Á Nhược giải tỏa tâm trạng, Quế Xương Đức hẹn cô tới nhà đánh mạt chược. Tại đây, Chương Á Nhược quen thêm một số người bạn mới, đều là những người trí thức và rất hiểu biết. Vì thế những buổi đánh mạt chược giúp Chương Á Nhược khuây khỏa hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, lạc cực sinh bi, sau buổi tối đánh mạt chược tại nhà Quế Xương Đức, sáng ngày hôm sau, về tới nhà trọ, Chương Á Nhược phát hiện phòng của mình bị mất trộm. Ngoài 200 đồng tiền mặt cất trong ngăn tủ, tấm chăn lụa thêu đôi chim uyên ương do Tưởng Kinh Quốc tặng cũng bị đánh cắp. Chương Á Nhược hoảng hốt tới báo cảnh sát.
Cảnh sát trưởng Quế Lâm do đã được Tưởng Kinh Quốc nhờ vả từ đầu nên tận tình tới xem xét tình hình, đồng thời khẳng định với Chương Á Nhược rằng chuyện trộm cắp như vậy sau này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Vị cảnh sát trưởng còn khẳng định, vụ án sẽ được giải quyết trong 3 - 5 ngày và những vật bị mất cắp sẽ sớm được trả về cho Chương Á Nhược.
Ngoài ra, cảnh sát trưởng còn phái một nhân viên mặc thường vụ tới để canh gác xung quanh khu vực nhà của Chương Á Nhược. Quả nhiên, vụ án sau 3 hôm thì được phá, toàn bộ tiền và vật bị mất cắp được trả về cho Chương.
Cái chết bi kịch
Cuối năm 1942, Tưởng Kinh Quốc mang theo rất nhiều đồ tới thăm Chương Á Nhược và cùng cô ăn Tết dương lịch. Việc Tưởng lặn lội đường xa tới thăm khiến Chương Á Nhược cảm thấy rất vui. Mùa xuân năm 1942, Chương Á Nhược sinh đôi. Mẹ của Chương Á Nhược nhận được điện báo của con gái vội vàng cùng con gái thứ tư là Chương Á Đình tới Quế Lâm chăm sóc cho Chương Á Nhược và hai đứa cháu.
Tưởng Kinh Quốc sau khi nghe tin cũng vội vàng tới Quế Lâm thăm con. Sau đó, Tưởng Kinh Quốc có tới thăm Chương Á Nhược và hai con thêm nhiều lần nữa. Mỗi lần như vậy, Tưởng Kinh Quốc lại mang những hộp sữa được đặt mua từ bên Mỹ tới cho mẹ con Chương Á Nhược bồi bổ.
Thời gian trôi qua, hai đứa trẻ do Chương Á Nhược sinh ra đã sắp tròn 1 tuổi. Chương Á Nhược sốt ruột thúc giục Tưởng Kinh Quốc đặt tên cho con, đồng thời cho chúng một danh phận chính thức trong nhà họ Tưởng. Tưởng Kinh Quốc nói, theo phong tục thì tên của hai con mình phải do Tưởng Giới Thạch chọn nên phải đợi hỏi ý kiến của cha.
Nào ngờ, khi từ chỗ Tưởng Giới Thạch trở về, Tưởng Kinh Quốc nói chỉ cho phép hai con do Chương Á Nhược lấy tên đệm là “Hiếu”, là Hiếu Nghiêm và Hiếu Từ, còn họ thì vẫn lấy theo họ mẹ chứ không được lấy họ Tưởng. Điều này khiến Chương Á Nhược rất buồn, cảm thấy rất bị nhà họ Tưởng khinh rẻ.
Chuyện này cũng khiến Tưởng Kinh Quốc rất buồn lòng, cảm thấy rất có lỗi với mẹ con Chương Á Nhược. Trong lúc cùng quẫn, Tưởng Kinh Quốc nghĩ, mẹ ruột của mình đã mất, chẳng còn mối liên hệ gì, chẳng bằng mang theo mẹ con Chương Á Nhược cùng người vợ đầu là Tưởng Phương Lương cùng nhau cao chạy xa bay, tới một nơi nào đó thật xa không ai biết, cùng nhau sống vui vẻ.
Tuy nhiên, khi Tưởng Kinh Quốc đem ý định này nói với Chương Á Nhược thì bị cô phản đối, nói rằng, chạy trốn không phải là cách tốt, khuyên Tưởng Kinh Quốc ở lại và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình. Thực chất, trong lòng Chương Á Nhược rất muốn cùng Tưởng Kinh Quốc chạy trốn ra nước ngoài.
Tháng 8 năm 1942, Chương Á Nhược nhận lời mời tới nhà Cảnh sát trưởng Quế Lâm dự tiệc. Hôm đó, rất muộn Chương Á Nhược mới quay trở về nhà. Cô em gái nghe tiếng chị, chạy ra đón thì nhìn thấy mặt mũi Chương Á Nhược rất đau đớn, chỉ muốn ngã xuống đất. Chương Á Mai chạy lại đỡ chị, thấy Chương Á Nhược mặt đã trắng bệch, bên miệng vẫn còn vương thức ăn, giống như vừa nôn ra một trận.
![]() |
Chương Á Nhược |
Chương Á Nhược không nói được gì, chỉ dùng tay chỉ về phía nhà vệ sinh, Chương Á Mai vội dìu chị vào. Sau đó, cô chị cả là Chương Mậu Lan cùng với Chương Á Mai dìu Chương Á Nhược vào phòng nghỉ. Chương Mậu Lan hỏi Á Nhược uống bao nhiêu rượu mà say đến thế, Chương Á Nhược chỉ một mực lắc đầu. Á Mai ngửi miệng chị không hề thấy có mùi rượu. Hai người cho rằng Chương Á Nhược có thể bị đau dạ dày, vì thế đã lấy một số loại thuốc trong nhà cho Chương Á Nhược uống, tuy nhiên Chương Á Nhược vẫn không hết đau.
Đêm hôm đó, Chương Á Nhược đau cả đêm. Tới sáng ngày hôm sau, tình trạng càng tệ hơn, cô miệng nôn trôn tháo, hai tay co quắp lại vì đau đớn. Không lâu sau đó, người bạn là Quế Xương Đức tới nhà, cùng bà mẹ đưa Chương Á Nhược tới bệnh viện, còn Chương Á Mai ở nhà chăm sóc hai đứa trẻ. Chương Á Lan trong người đang mang trọng bệnh nên chẳng giúp gì được. Hôm đó là ngày 15 tháng 8 năm 1942.
Sau khi đưa Chương Á Nhược vào viện, Quế Xương Đức gọi điện cho anh trai mình là Quế Xương Tông - một người rất thân với Tưởng Kinh Quốc. Quế Xương Tông vội vàng tới bệnh viện, thấy Chương Á Nhược đã khỏe lại thì ngồi nói chuyện một lúc. Đương lúc hai người ngồi nói chuyện thì một bác sĩ họ Vương cùng y tá đẩy xe thuốc vào thăm khám.
Bác sĩ Vương cầm một ống thuốc tiêm, nói rằng Chương Á Nhược phải tiêm thuốc rồi chuẩn bị hai mũi tiêm vào tay phải của Chương Á Nhược. Tuy nhiên, bác sĩ họ Vương này luống cuống mãi không tiêm được, cứ vòng bên trái rồi lại vòng bên phải, mãi một lúc sau mới tiêm được hai mũi vào cánh tay bên trái của Chương Á Nhược.
Tuy nhiên, sau khi bác sĩ và y tá đi khỏi không bao lâu, Chương Á Nhược bắt đầu hét lên: “Ai da! Đau quá!”. Chương Á Nhược nói với Quế Xương Tông rằng hai mắt mình tối thui, không nhìn thấy gì cả. Vật vã một lúc, Chương Á Nhược lăn ra ngất xỉu.
Quế Xương Tông thấy cảnh tượng ấy cũng run rẩy chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Khi các bác sĩ chạy vào kiểm tra, Quế Xương Tông đứng bên cạnh biết rằng Chương Á Nhược đã bị hại, vừa giận vừa sợ, khóc rống lên. Quế Xương Đức đứng ở bên cạnh, không biết làm thế nào cũng khóc theo.
Lúc bấy giờ, bác sĩ họ Vương nói với Quế Xương Tông hãy chạy ra phố mua một ít đá lạnh để hạ nhiệt độ cho Chương Á Nhược. Quế Xương Tông vội vàng chạy ra phố rồi lại vội vàng trở về. Hai mươi phút sau, khi Quế Xương Tông quay trở lại phòng bệnh của Chương Á Nhược, cả căn phòng đã đầy kín người. Không có đường vào, Quế Xương Tông hét lên: “Đá lạnh đã mua về đây rồi!”. Tuy nhiên, lúc này, chẳng ai còn quan tâm tới đá lạnh nữa, không khí trong phòng vô cùng căng thẳng.
Lúc bấy giờ, vị viện trưởng mà Quế Xương Tông quen biết bước vào, nói gì đó mà Quế không nghe rõ rồi đưa cho Quế tờ thông báo, bên trên viết: “Có độc trong máu”. Quế Xương Tông không hiểu, hỏi: “Thế nào là có độc trong máu?”. Viện trưởng nói không biết, vẫn chưa có kết quả hóa nghiệm, nói xong rồi bỏ đi.
Đúng lúc đó, bác sĩ cấp cứu bước ra, tuyên bố cấp cứu không thành công, Chương Á Nhược đã qua đời. Các bác sĩ lục tục kéo ra ngoài, trong phòng chỉ còn trơ trọi hai anh em họ Quế và Chương Á Nhược lúc này đã tắt thở, nằm trên giường bệnh, đã bị trùm tấm ga kín mặt. Hai anh em họ Quế không biết làm thế nào, lại ôm xác của Chương Á Nhược khóc lóc một hồi.
Tưởng Kinh Quốc có nằm mơ cũng không thể nghĩ sự việc lại xảy ra như vậy nên khi nhận được điện báo nói rằng Chương Á Nhược đã qua đời, đầu Tưởng Kinh Quốc như muốn nổ tung. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, vừa được cấp trên giao cho một nhiệm vụ quan trọng, không thể rời Cán Châu, Tưởng Kinh Quốc đành phải nén đau thương viết một bức điện cho Quế Xương Tông: “Công việc không thể rời đi, nhờ anh giúp tôi an táng Chương Á Nhược”.
Nói xong, Tưởng Kinh Quốc lấy khẩu súng săn, leo lên chiếc xe máy phóng ra nơi khi trước Tưởng đã tiễn Chương Á Nhược đi Quế Lâm, rồi bỏ xe, trèo lên một ngọn đồi bắn ba phát súng lên trời. Trong lòng vô cùng đau khổ, Tưởng Kinh Quốc gục xuống khẩu súng săn khóc nức nở. Đứa con trai cả của vị Tổng thống Quốc dân Đảng quyền lực đau đớn tột cùng trước số phận bất hạnh của người tình, đồng thời căm hận bản thân mình quá yếu đuối, không thể bảo vệ được cho người thương yêu.
Nguyên nhân cái chết của Chương Á Nhược cho tới tận ngày nay vẫn là điều bí ẩn. Ai là người đã ra tay sát hại Chương Á Nhược, và chất độc trong máu đã giết chết Chương Á Nhược là chất độc gì, cho tới nay vẫn chưa có ai có câu trả lời. Nhiều người nói rằng, Chương Á Nhược bị đặc vụ Quốc dân Đảng sát hại do nghi ngờ cô có liên hệ với Đảng Cộng sản. Lại có người nói, Chương Á Nhược bị chính cha chồng là Tưởng Giới Thạch ra lệnh trừ khử vì không chấp nhận mối quan hệ giữa cô và Tưởng Kinh Quốc…
Dẫu sao, có một điều chắc chắn là, cái chết của Chương Á Nhược có liên quan tới mối quan hệ giữa cô và Tưởng Kinh Quốc. Bởi lẽ, nếu như không vì mối quan hệ bí mật giữa hai người, một người phụ nữ bình thường như Chương Á Nhược không có lý do gì để bị đầu độc như vậy.
Theo SBĐ
Các tin khác

COP29: 300 tỷ USD một năm chi cho biến đổi khí hậu là quá ít

COP29 và những cam kết cho mục tiêu giảm khí thải nhà kính

EU công bố kế hoạch hợp tác giảm phát thải methane tại COP29

Khai mạc Phiên cấp cao Hội nghị COP16- Cam kết mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo

Hội nghị trù bị COP29: Tăng hợp tác quốc tế hướng tới mục tiêu khí hậu toàn cầu

Cháy rừng dữ dội làm gia tăng hiện tượng Trái Đất nóng lên

Cường độ bão mạnh hơn do tác động của biến đổi khí hậu

Cần Thơ: Tổ chức phát động phong trào thi đua hoàn thiện dự án Đường ống Lô B - Ô Môn

ASEAN ra mắt Chương trình Phòng chống các bệnh truyền nhiễm qua đường không khí (AIDP)
Đọc nhiều

Vĩnh Phúc bắt quả tang một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đang chế biến 22 con lợn dấu hiệu xuất huyết

Bệnh viện Quân y 121, Quân khu 9 gặp mặt các cơ quan báo chí nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9): Miễn tiền công khám bệnh và một phần chi phí xét nghiệm

Ông Trần Duy Đông làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mới

Quảng Hưng (Quảng Bình): Lợi dụng xây dựng nghĩa trang để khai thác khoáng sản trái phép - Thủ đoạn tinh vi gây nguy hại môi trường
Videos
E-magazine Inforgraphic Video

Cảnh báo hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo

Phòng ngừa cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán

Bản tin tổng hợp số 8 tháng 11 của Tạp chí Sức khoẻ & Môi trường

Hà Nội (Q.Hà Đông) : Môi trường sống của người dân không được đảm bảo bởi những công trình vi phạm TTXD

Giải pháp giảm thiểu đốt ngoài trời, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp - Cơ hội từ GAHP

Ngành Thép hướng tới tiêu hao nguyên liệu thấp

Chính thức thông cầu phao tạm thay thế cầu Phong Châu (Phú Thọ)

Cách xử lý vệ sinh môi trường sau mùa bão lụt

Tạp chí Sức Khỏe & Môi Trường chia sẻ khó khăn với đồng bào chịu thiệt hại do cơn bão Yagi

Chấn Hưng (Vĩnh Phúc): Từ làng quê thuần nông đến diện mạo nông thôn mới khởi sắc

Nhiều chương trình hấp dẫn đón Xuân Ất Tỵ tại Cantho Eco Resort

Trung Quốc: Số ca mắc bệnh lý đường hô hấp tiếp tục tăng

Lãnh đạo Liên Hợp Quốc, các quốc gia, các đảng viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

COP29: 300 tỷ USD một năm chi cho biến đổi khí hậu là quá ít

COP29 và những cam kết cho mục tiêu giảm khí thải nhà kính

EU công bố kế hoạch hợp tác giảm phát thải methane tại COP29

Hội nghị trù bị COP29: Tăng hợp tác quốc tế hướng tới mục tiêu khí hậu toàn cầu

Cụ ông 80 tuổi được cứu sống do các cục máu đông làm tắc động mạch

Sau đại dịch gia lương thực tăng vọt

WHO: Châu Âu đối mặt với “mùa đông thách thức”

Vì sao Ấn Độ có ít nguy cơ bị tàn phá bởi làn sóng dịch COVID-19 thứ 3?

Khai mạc Phiên cấp cao Hội nghị COP16- Cam kết mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo

Bệnh đậu mùa khỉ bùng phát tại châu Phi, WHO có thể công bố tình trạng khẩn cấp

WHO: Số ca bệnh sởi đang gia tăng khắp châu Âu năm thứ hai liên tiếp

UNESCO cảnh báo tình trạng bạo lực nhằm vào các nhà báo môi trường
Nổi bật

Phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới bằng hình ảnh, video nhạy cảm trên mạng

Quảng Ngãi: Tập trung đột phá phát triển văn hóa, thể thao và du lịch sau sáp nhập

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật vừa được thông qua

Sớm đưa dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đi vào hoạt động

Đoàn công tác BV số 1 – Đại học Y khoa Quảng Tây (Trung Quốc) hợp tác với BVĐK Khánh Hòa

Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo

TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
