Một chuyến đi đáng nhớ
PGS.TS Phan Thị Thu Anh(áo hoa), Hiệu trưởng nhà trường và BSCK2 Lê Thị Hồng Hoa(áo vàng), Chủ tịch HĐQT, phó hiệu trưởng nhà trường
Dù đã ở cái tuổi 65 – 70, được lên chức bà nội, bà ngoại rồi, nhưng sự dẻo dai, bền bỉ của hai cô (2 người nhà giáo) thì chẳng khác gì những vận động viên thể thao “Sport” ngày đi đêm nghỉ để phục vụ công việc. Sự minh chứng rõ nhất cho điều này được thể hiện trong chuyến công tác hồi trung tuần tháng 9 vừa qua, với thời gian 10 ngày (từ 10/09 đến 20/09), các cô đã thực hiện một “tua” đi dọc suốt chiều dài đất nước để liên hệ, giải quyết rất nhiều công việc của các cơ sở đào tạo tại 5 tỉnh thành ở cả 3 miền Băc – Trung - Nam. Được biết đây là hành trình thứ 4 trong vòng 6 tháng mà 2 cô đã thực hiện trong năm 2014, kể về các “tua” làm việc triền miên như vậy sẽ là vô vàn những kỷ niệm vui buồn trong suốt các hành trình mà các cô thực hiện. Tuy nhiên, với các cô hành trình công tác dọc chiều dài đất nước vào trung tuần tháng 03 năm 2014, đúng vào dịp chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malayxia mất tích vẫn là hành trình để lại những ấn tượng đáng nhớ nhất đối với 2 cô.
Ngày 17 tháng 3
Hành trình của hai người thầy, người bà, người mẹ đáng kính bắt đầu từ buổi chiều ngày 17 tháng 3, đáp chuyến bay từ Thủ đô Hà Nội vào thành phố Huế khi trời đã xế chiều, mặc dù đã rất nhiều lần đặt chân tới thành phố mộng mơ này, nhưng chuyến công tác làm việc với trường Cao đẳng Y tế Huế lần này vẫn khiến 2 cô có đôi chút hồi hộp. Sao không hồi hộp được khi tất cả tâm chí nỗ lực trong mấy năm qua để giờ đây những thành quả đó sắp tới ngày đơm hoa kết trái. Hành trình lần này các cô sẽ được trực tiếp gặp mặt những lớp học sinh, những người con tri thức của mình và chứng kiến sự trưởng thành của các con sau 2 năm học tập.
Dự hợp tác liên kết giữa trường Cao đẳng Y tế Huế và Trường trung cấp Y dược Lê Hữu Trác đã trở thành truyền thống, điều đó đã giúp 2 trường thắt chặt mối quan hệ trong công tác đào tạo. Năm học 2013 – 2014 này trường Cao đẳng Y tế Huế liên kết đào tạo 3 lớp ở 3 mã ngành: Dược sỹ trung cấp, y sỹ YHCT và Dược sỹ văn bằng 2 YHCT chuyển đổi cho trường trung cấp Y dược Lê Hữu Trác. Kết quả này, là một thành quả, một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngủ lãnh đạo hai nhà trường.
Ngày 18 tháng 3
Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng ngày 18 tháng 3, PGS.TS Phan Thị Thu Anh đã có buổi gặp gỡ với học sinh ở các lớp: Dược sỹ trung cấp k7, y sỹ YHCT k7 và Dược sỹ văn bằng 2 YHCT chuyển đổi k2. Trong không khí thân tình, PGS đã chia sẻ những câu chuyện xoay quanh vấn đề y đức trong xã hội hiện nay, việc học làm nghề, học làm người và định hướng những bước đi trong thời tương lai cho các em. Buổi gặp gỡ tuy ngắn nhưng đã thể hiện được sự quan tâm những người mẹ của ngôi trường Lê Hữu Trác với các con học sinh thân yêu.
Buổi chiều cùng ngày, PGS.TS Phan Thị Thu Anh và BSCK2, Lê Thị Hồng Hoa đã có buổi làm việc với PGS. TS Nguyễn Dung, Giám đốc Sở Y tế Tỉnh Thừa Thiên Huế. Vấn đề được nhắc tới nhiều nhất trong buổi làm việc này là tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh lớp Dược sỹ văn bằng 2 YHCT chuyển đổi, làm sao để vừa đảm bảo thời gian học tập và công tác tốt đồng thời tạo điều kiện về cơ chế, chế độ chính sách cho các em. Bởi trong số 160 em học sinh được cử đi tham gia học chuyển đổi lần này, 100% các em đều đang công tác tại tuyến cơ sở và đã có bằng Y sỹ YHCT. Việc đào tạo lần này là nằm trong chủ chương của tỉnh Thừa thiên Huế nhằm phủ kín lực lượng YHCT được đào tạo chuyên nghiệp ở các tuyến xã, phường.
Theo lộ trình, cuối năm 2014, sau khi các em tốt nghiệp ra trường thì tỉnh Thừa thiên Huế là địa phương đầu tiên trong cả nước đạt tiêu chí 100% tuyến xã, phường có đội ngũ nhân lực chuẩn hóa y sỹ và dược sỹ YHCT. Trong khi phần lớn các địa phương trong cả nước chưa hoàn thành mục tiêu quốc gia đó là mỗi xã phường phải có ít nhất một nhân lực phụ trách chuyên môn về YHCT. Đây quả là một thành tích hết sức đáng tự hào của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Niềm vui về những thắng lợi trong tương lai của Thừa Thiên Huế cũng như nét đẹp, mộng mơ của phong cảnh, sự ngọt ngào, dịu dàng của con người nơi đây như muốn níu giữ bước chân của PGS.TS Phan Thị Thu Anh và BSCK2. Lê Thị Hồng Hoa, nhưng “cuộc vui nào cũng có phút chia ly”.
Ngày 19 tháng 3
Tạm biệt Huế, PGS.TS Phan Thị Thu Anh và BSCK2. Lê Thị Hồng Hoa tiếp tục đáp chuyến bay vào Thành phố Hồ Chí Minh và ngay trong buổi sáng ngày 19 tháng 3, hai cô đã có buổi làm việc với cán bộ và học sinh cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các cô đã có buổi nói chuyện để giải quyết những vấn đề các học sinh thắc mắc về việc bố trí giáo viên giảng dạy. Trong buổi gặp mặt, PGS TS Phan Thị Thu Anh Hiệu trưởng nhà trường đã chia sẻ kinh nghiệm học nghề, làm nghề với các em học sinh lớp Y7 abc. Riêng BSCK2. Lê Thị Hồng Hoa với vai trò là phân hiệu trưởng cơ sở 2, cô còn có nhiệm vụ kiểm tra và xắp xếp lại các công tác tổ chức quản lý, định hướng công việc trong thời gian tới cho đội ngũ cán bộ nhà trường.
Tiếp tục hành trình, sau khi kết thúc buổi làm việc với cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS Phan Thị Thu Anh và BSCK2. Lê Thị Hồng Hoa lại lên đường xuống Rạch Giá thủ phủ của mảnh đất địa đầu tổ quốc Kiên Giang. Cuộc gặp gỡ và trao đổi với thầy trò Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang.
Ngày 20 tháng 3
Kiên Giang là một trong những cơ sở mới nhất mà trường Trung cấp Y dược Lê Hữu Trác đặt mối quan hệ liên kết, tuy nhiên tại đây nhà trường đã có gần 100 học sinh của lớp K7 Yabc. Mặc dù mọi thứ còn hết sức mới mẻ, nhưng sự mến khách và tình cảm của các học sinh nơi đây dành cho những người thầy, người cô ngoài Bắc vào giảng dạy lại hết sức chân thành. Ngay sau khi biết tin các cô trong Ban giám hiệu ngoài Bắc vào thăm nhiều học sinh đã lên Facebook của trường bày tỏ tình cảm và sự hào hứng khi gặp những người thầy của mình. Buổi gặp gỡ với các học sinh lớp Y7 abc hết sức ấm cúng và thân tình, đáp lại những tình cảm trân thành của các em PGS.TS Phan Thị Thu Anh đã dành nhiều chia sẻ tâm huyết, cũng như kinh nghiệm cuộc đời cô dành cho các em học sinh thân yêu.
Sau buổi gặp gỡ, làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang, hai cô lại tiếp tục hành trình thẳng tiến về Cần Thơ.
Ngày 21 tháng 3
Trao đổi và làm việc với lãnh đạo Đại Học Cần Thơ, đây là Trường Đại học duy nhất trên cả nước đang liên kết với trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác đào tạo nguồn nhân lực hệ Trung cấp Tại đây, các cô đã chia sẻ với Phòng đào tạo về công tác giáo dục cũng như thực hiện các thủ tục kiểm tra về hồ sơ giấy tờ đầu vào theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Từ miền Tây sông nước các cô lại tiếp tục qua Thành phố Hồ Chí Minh hành trình ngược lên Tây Nguyên đầy nắng và gió.
Ngày 22 tháng 3
PGS.TS Phan Thị Thu Anh và BSCK2. Lê Thị Hồng Hoa có buổi làm việc với trường Trung cấp y tế Đắc Lắc. Đây cũng là Trường Trung cấp đầu tiên trong cả nước thực hiện công tác liên kết đào tạo cùng Trường Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác, nhưng đây là cơ sở có truyền thống liên kết gắn bó và lâu nhất với nhà trường từ năm 2009 khi Trường Lê Hữu Trác mới thành lập được 2 năm. Tại trường Trung cấp y tế Đắc Lắc, sau nhiều năm thực hiện công tác liên kết đào tạo nguồn nhân lực Y sỹ YHCT cho các tỉnh Tây Nguyên, số lượng nhân lực gần như đã đảm bảo sự ổn định phục vụ cho các tuyến xã phường của các địa phương.
Hiện nay, hai trường đang phối hợp đào tạo mã ngành Dược sỹ trung cấp, đây là lực lượng vẫn còn thiếu khá nhiều tại các tỉnh Tây Nguyên. Buổi làm việc với trường trung cấp Y tế Đắc Lắc diễn ra hết sức thuận lợi. Trưa ngày 22/3 PGS.TS Phan Thị Thu Anh và BSCK2. Lê Thị Hồng Hoa ra sân bay Buôn Mê Thuột để trở về Hà Nội sau một chuyến công tác thành công.
Một buổi chiều không thể nào quên
Niềm vui mà kết quả công việc mang lại khiến các cô có cảm giác hết sức thoải mái lên máy bay, nhưng ở đời bao giờ cũng vậy, ngọc cũng có vết, chuyến đi ít nhiều cũng gặp sự cố, tuy nhiên nó cũng trở thành kỉ niệm. Khi máy bay trở 2 cô chạy ra giữa đường băng, chuyến bay bất ngờ nhận được một thông báo khẩn cấp do sự cố kỹ thuật ở bộ phận lốp máy bay không đủ "hơi" ngay lập tức chuyến bay phải dừng lại để kiểm tra an toàn. Háo hức được trở về nhà sớm đã tan biến, mọi lo lắng đổ dồn hết sang sự an toàn của chuyến bay khiến tâm trạng của 2 cô trở nên hết sức căng thẳng. Trạng thái tâm lý này rất dễ hiểu khi cả tuần trước đó, ngày nào trên các phương tiện thông tin đại chúng các cô cũng bắt gặp những thông tin về sự mất tích bí ẩn của chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malayxia và để đảm bảo an toàn các chuyến bay, hàng không Việt nam cũng nâng mức cảnh báo an toàn lên cấp độ cao nhất. Chuyến bay bị chậm lại sau gần 3 tiếng mới cất cánh từ Buôn Mê Thuột đáp xuống sân bay Nội Bài.
Đã quá nhiều lần đi máy bay, nhưng lần hạ cánh này với các cô có rất nhiều cảm xúc, máy bay hạ xuống đất an toàn các cô mới có cảm giác về nhà thực sự, hai người bà dường như quên hết mọi người xung quanh, xiết chặt tay nhau và giơ tay lên chập tay như bọn trẻ "yeah" một cái trong ánh mắt hạnh phúc lâng lâng dâng trào.
Với những mục tiêu vì sự phát triển phía trước của nhà trường, các cô sẽ còn nhiều chuyến đi kỷ niệm nữa, nhưng với PGS.TS Phan Thị Thu Anh và BSCK2. Lê Thị Hồng Hoa (hai người thầy, bà nôi, bà ngoại “Sport”) đây sẽ là chuyến đi đáng nhớ nhiều kỷ niệm và nhiều cảm xúc nhất. BSCK2. Lê Thị Hồng Hoa chia sẻ trong niềm hạnh phúc: “Mặc dù trong trời gian vừa qua các cô đã đi rất nhiều chuyến như thế và dài hơn thế. Nhưng cảm giác của các cô khi máy bay đưa trở lại sân Ga thì vẫn đọng lại trong ký ức của cô, nó như níu chân cô lại, có cái gì làm cô không muốn chia tay”. Hi vọng, các cô sẽ giữ mãi sự tươi trẻ, dẻo dai để tiếp tục “gieo mầm tương lai”.
Tiểu Yến
Các tin khác

Nhiều hoạt động đồng hành cùng hội viên, nông dân trong phát triển kinh tế

Thủ tướng: Mong 2,2 triệu kiều bào tiếp tục đóng góp cho đất nước và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ

Ngoại giao kinh tế góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt Việt Nam - Cuba

Thủ tướng: Mong muốn Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa ASEAN và Trung Quốc

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam bổ nhiệm Phó trưởng Văn phòng cơ quan đại diện phía Nam

TP. Hồ Chí Minh: Sau cơn mưa nhiều đường biến thành “sông”

Yên Bái: UBND huyện Yên Bình chỉ đạo xử lý sai phạm đất đai giáo trái phép cho HTX Nông Lâm nghiệp Bình Minh sau phản ánh

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện lượng lớn bánh Trung thu nhập lậu

Điều tra, làm rõ nguyên nhân ngộ độc thức ăn hàng loạt tại Hội An
Đọc nhiều

“Ngày hội đến trường của bé tại Trường Mầm non Quế Nham

Trường Mầm non Thánh Gióng đón chào năm học mới

Ký kết và tham vấn cộng đồng dự án Chăm sóc sức khỏe cộng đồng khẩn cấp

Trường tiểu học Đô thị Việt Hưng: Chào mừng năm học mới

Bất thường bé sơ sinh tử vọng tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc sau khi tiêm vaccine viêm gan B
Multimedia
E-magazine Inforgraphic Video

Lạc Hiệp Hòa cây hoa màu chủ lực để phát triển kinh tế địa phương

Dưa ở Gia Viễn – Ninh Bình đặc sản của vùng đất “sinh vương, sinh thánh”

Trà hoa vàng Cúc Phương cây dược liệu quý của huyện Nho Quan

Quảng bá sản phẩm thủ công thân thiện với môi trường ra thị trường quốc tế

Đoàn công tác Chính phủ làm việc tại Vĩnh Phúc về những giải pháp phát triển kinh tế

Huyện Tiên Du, Bắc Ninh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Imgs
Thủ tướng: Đưa Thủ đô phát triển toàn diện, nhanh, bền vững, văn hiến, là hình mẫu phát triển cho cả nước
Imgs
Hậu Lộc (Thanh Hóa): Những bất cập việc giao khoán hàng nghìn m2 đất nuôi trồng thủy sản

Họp mặt kỷ niệm 55 năm trận đánh suối Mạch Máng (Bình Dương)

Hướng dẫn mới về đối tượng tiêm chủng vaccine bắt buộc

Bắc Ninh: Họp báo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh

Cao Bằng: Nghệ thuật trình diễn dân gian Lượn Cọi của người Tày huyện Bảo Lâm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh

Không đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý, khắc phục ô nhiễm các lưu vực sông

Vĩnh Phúc: Tổ chức hội nghị thông tin về những kết quả bước đầu đạt được trong xây dựng Làng văn hoá kiểu mẫu

Phát huy tối đa sức mạnh nội lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ đạo Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023

Thủ tướng: Mong 2,2 triệu kiều bào tiếp tục đóng góp cho đất nước và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ

Sa Pa: Khai mạc Tuần văn hóa du lịch năm 2023

Chùm ảnh giải bóng chuyền hơi Hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10

Nhiều hoạt động đồng hành cùng hội viên, nông dân trong phát triển kinh tế

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam bổ nhiệm Phó trưởng Văn phòng cơ quan đại diện phía Nam

Yên Bái: UBND huyện Yên Bình chỉ đạo xử lý sai phạm đất đai giáo trái phép cho HTX Nông Lâm nghiệp Bình Minh sau phản ánh

Điều tra, làm rõ nguyên nhân ngộ độc thức ăn hàng loạt tại Hội An

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Trách nhiệm cơ quan quản lý ở đâu?

Cảnh báo lộ thông tin cá nhân từ các trào lưu ghép ảnh trên không gian mạng Internet

Chấn chỉnh việc dạy thêm, lạm thu đầu năm học

Để tránh hiện tượng lạm thu đầu năm học mới dưới mọi hình thức

Trường Mầm non Thánh Gióng đón chào năm học mới

Trường Tiểu học Thạch Bàn A rộn ràng ngày khai trường
Nổi bật

Vĩnh Phúc: Tổ chức hội nghị thông tin về những kết quả bước đầu đạt được trong xây dựng Làng văn hoá kiểu mẫu

Ấm áp Tình người trong hoạn nạn

Sa Pa: Khai mạc Tuần văn hóa du lịch năm 2023

Trung thu trọn yêu thương, rinh vé 0 đồng bay Vietjet muôn phương

Chùm ảnh giải bóng chuyền hơi Hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10

TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
