Sự cống hiến hết mình của hai cô giáo ngành y
Thị Hồng Hoa Chủ tịch HĐQT, Phó hiệu trưởng Trường trung cấp Y dược Lê Hữu Trác viết gửi Email cho một người bạn chia sẻ về một tuần làm việc đặc biệt mà Bác sĩ Lê Thị Hồng Hoa và PGS.TS Phan Thị Thu Anh hiệu trưởng nhà trường đã thực hiện.
Xin được chia sẻ bức thư của BS Lê Thị Hồng Hoa để mọi người cùng hiểu sự cống hiến hết mình và khả năng làm việc phi thường của hai nhà giáo đặc biệt này.

PGS.TS Phan Thị Thu Anh và BSCK2 Lê Thị Hồng Hoa (ngồi bàn giữa) nghe báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp tại cơ sở liên kết Đắc Lắc
Đêm nay 26/06/2015 - Ngồi một mình nhớ lại mới thấy tuần qua mình đã làm việc ngoài những gì mình có.
Sáng sớm - 5h30 ngày 19/6 mình cùng cô Thu Anh và Thầy Toán ra Sân bay vào Đắc Lắc để tổ chức cho Y7 và Dược 7 Khoá 2013 - 2015 liên kết với Trường T.C y tế Đắc Lắc Thi Tốt nghiệp Lý Thuyết và Thực Hành, đồng thời tổ chức cho Dược 8 khoá 2014 - 2016 Thi Tốt nghiệp Chính trị. Sau 2 ngày căng thẳng 20 và 21/06 đã hoàn thành với Vali nặng trĩu đưa về gần 1000 Bài Thi Tốt nghiệp.
Đêm 21/06 2 cô trò đáp máy bay vào Thành phố Hồ Chí Minh về đến Cơ sở 2 đã quá 23h chỉ còn biết lăn ra ngủ để lấy sức cho cuộc chiến đấu mới.
Sáng 22/06/2015 Tổ chức cho Cơ sở 2 Thi Tốt nghiệp Chính trị, rồi đến tối lại đáp máy bay về Hà Nội và đến nhà đồng hồ đã chỉ 23 đêm.
Tưởng chừng có thể xả hơi sau mấy ngày làm việc quên ăn quên ngủ, nhưng không được phải bước tiếp để chuẩn bị cho Dược 7 của trường tại cơ sở 1 Hà Nội thi Tốt nghiệp vào 29/6 và số Học sinh Y sĩ YHCT của Sở Y tế Hà Nội học Văn bằng 2 ( họ là Y sĩ Đa khoa của các tuyến sơ sở xã phường học thêm 10 tháng) đi Thực tập tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội và Lớp Điều dưỡng khoá 7 đi thực tập ở Bệnh viện 198.
Chưa hết sáng 23/06 Hiệu Trưởng Kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Cao Đẳng Kinh tế - Công nghiệp Quảng Ngải - Võ Thị Nga gọi điện mời vào Quảng ngãi để Liên Kết đào tạo Y sĩ YHCt cho Quảng Ngãi, thế là cô trò lại lên đường và 17h ngày 25/6 đã có mặt tại Quảng Ngãi.
Sau buổi tối làm việc thoả thuận các điều kiện đào tạo vời Hội Đông y Thành phố Quảng Ngãi. 8h sáng ngày 26/06 Biên Bản ghi nhớ đã được 2 Trường ký với số lượng xin đào tào cả 3 Mã ngành là 250 chỉ tiêu (150 HS Y sĩ YHCT: 2 năm, 50 HS Y sĩ YHCT: 1 năm - Văn bằng 2 và 50 HS Dược sĩ YHCT Văn bằng 2.
|
| PGS.TS Phan Thị Thu Anh hiện nay đã ngoài 70 tuổi, BSCK2 Lê Thị Hồng Hoa cũng đã bước sang tuổi 66. PGS.TS Phan Thị Thu Anh từng là cô giáo của BSCK2 Lê Thị Hồng Hoa(ở Đại học y Hà Nội), sau khi nghỉ hưu hai cô trò lại gặp nhau trên ý tưởng dành hết tâm huyết cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực y học nước nhà và thành lập nên Trường trung cấp y dược Lê Hữu Trác. Sau gần 10 năm xây dựng và phát triển ngôi trường, hai nhà giáo đã chắp cánh ước mơ cho hơn 7 nghìn y sỹ, dược sỹ trên khắp mọi miền tổ quốc đến với nghề y. |

Bệnh viên YHCT Quảng Ngãi
Nhìn đồng hồ mới 9h30 - theo Lịch trình 16h15 ngày 27/6 mới có máy bay từ Chu Lai về HN. Công việc đã hoàn thành xuất sắc. Chẳng lẽ còn hơn 1 ngày ngồi ngắm nắng chói chang của đất Quảng Ngãi, 2 cô trò ngồi xe ôm ra ga Quảng Ngãi đi Tàu Hoả về Đà Nẵng. Đến Đà Nẵng mới hơn 13h. Tắc xi ra Sân bay Đà Nẵng - trời ơi đất Đà Nẵng được mọi người yêu quý làm sao mà 6 - 7 chuyến máy bay không còn có vé nào (nhờ can thiệp bao nhiêu nơi 2 cô trò mua được 2 chiếc vé bay vào hồi 22h15' - thôi cũng được ngồi ngắm người Đà Nẵng qua lại trong Sân bay mát mẻ còn hơn ngắm nắng Quảng Ngãi)
Nhưng rồi 2 cô trò cũng được trời thương, mừng ơi là mừng chuyến bay 15h45 có người bỏ vé thế là 2 cô trò được ưu tiên cho được đổi lên đi chuyến sớm hơn - số người xếp hàng mua vé giờ chót và đổi lên chuyến sớm cũng nhiều nhưng 2 cô trò vẫn được cho Quyền ưu tiên ( do đi nhiều nên cả 2 cô trò đều có thẻ Vàng của Vietnam Airlines) mừng quá 2 cô trò hô nhau chạy cho nhanh như sợ người ta lấy lại vé của mình, rồi 2 cô trò ngồi hàng cuối cùng của máy bay ( cô nhân viên của hãng nói: cô ơi! Hôm nay 2 cô chịu khó ngồi cuối cùng vì 2 cô là người đi vé cuối cùng - mình thì trả lời: chỗ nào cũng tốt cháu ạ, miễn là cô được về Nhà sớm).
Thế là quá cả sự mong đợi, hơn cả sự dự tính và kế hoạch - 18h ngày 26/06 hai cô trò đã được ngồi ở Nhà.
Trong vòng 7 ngày 2 cô trò làm việc ở 4 Trường 4 tỉnh khác nhau, lên đủ các loại phương tiện từ xe ôm, đến Ô tô, Tàu Hoả, Máy bay tuy mệt nhưng 2 cô trò vẫn vui như tết bởi vì mọi việc đều thành công tốt đẹp.
Cám ơn Trời Phật, cám ơn mọi người đã ủng hộ để 2 cô trò thành công trong sụ nghiệp của mình.
Thân ái: Lê Thị Hồng HoaNhân Phúc(ghi)
Các tin khác
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới
Tuyên Quang khẳng định đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển
Truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ
Ngày Doanh nhân Việt Nam: Doanh nghiệp đồng hành – Phú Thọ phát triển
Cà Mau: Đưa công nghệ vào phòng cháy, chữa cháy rừng
An Giang: 2 vụ cháy gây thiệt hại hơn 2,2 tỷ đồng
Cục Chính trị Quân khu 9: Khai mạc Triển lãm chuyên đề “80 năm vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”
Chuẩn hóa bữa ăn học đường vì sức khỏe học sinh
Cần Thơ mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer
Đọc nhiều
Xã Cờ Đỏ (Cần Thơ) được công nhận xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
Cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp do ong vò vẽ đốt
Trường Tiểu học số 1 Quảng Trạch - Tên gọi mới, diện mạo mới, mục tiêu mới
HĐND TP. Cần Thơ thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền
Những con đường “chờ ánh sáng”
Videos
E-magazine Inforgraphic Video
Ứng dụng LiDAR và AI trong việc lập bản đồ các "điểm nóng" phát thải từ thân cây
Vệ tinh giám sát và sức mạnh của dữ liệu mở
Nghi vấn xả thải ngầm khiến nguồn nước kênh mương tại xã Bình Minh (TP Hà Nội) ô nhiễm kéo dài
Thủ tướng động viên lực lượng bảo đảm vệ sinh môi trường ở Hà Nội
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng
Đại hội XIV của Đảng sự kiện trọng đại của đất nước trong giai đoạn mới
Hợp tác xã bệ đỡ vùng trồng rau an toàn tập trung tại Hưng Yên
Hưng Yên sản xuất rau quả công nghệ cao hướng đi bền vững cho nông nghiệp sạch
Xã Ô Diên – Hà Nội: Bất cập từ bãi vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường và trách nhiệm quản lý tại địa bàn cơ sở
Ra mắt ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận trên điện thoại thông minh
Bồi đắp nguồn nhân lực tại chỗ, từng bước nâng cao dân trí
Khánh thành công trình Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước
Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm
Cà Mau: Lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bù đắp thua thiệt về hạ tầng
Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII
Tuyên Quang khẳng định đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển
Cục Chính trị Quân khu 9: Khai mạc Triển lãm chuyên đề “80 năm vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”
Cần Thơ tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ
Trang nghiêm lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TPHCM
Nâng cao sức cạnh tranh của tôm, lúa nhờ chuyển đổi xanh và kinh tế toàn hoàn
Toàn văn lời điếu tại lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Công ty Tam Phát Đạt (TPHCM) sản xuất giấy gây ô nhiễm nghiêm trọng, "đổi tên" để né trách nhiệm!
Đề xuất cấm toàn diện thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
Việc quản lý đất đai tại phường Móng Cái 3
Công an Hà Nội tìm bị hại vụ lừa đảo Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty Chợ Toàn Cầu
Chuẩn hóa bữa ăn học đường vì sức khỏe học sinh
Xã Thạnh Phú (Cần Thơ) thông tin việc bổ nhiệm hiệu trưởng sau sắp xếp
Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Nam khai giảng khóa học đầu tiên
