Trao giải Cuộc thi viết “Nha Trang, Khánh Hòa - Điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh”
Ông Hồ Văn Mừng (Bên trái) – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Phạm Duy Lộc (Bên phải) – Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa trao giải Nhất Cuộc thi cho tác giả Lê Đức Bảo.
Theo BTC Cuộc thi, trong suốt quá trình tổ chức phát động, BTC đã nhận được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân về Cuộc thi thông qua các kênh thông tin như: Điện thoại, Email của các cá nhân trong và ngoài tỉnh… để phản ánh những vướng mắc trong quá trình tham gia cuộc thi. Qua đó, cho thấy, Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của người dân trong tỉnh và ngoài tỉnh Khánh Hòa. Về đối tượng dự thi có học sinh, sinh viên (có 216 tác phẩm, chiếm 41,4%); giáo viên (có 172 tác phẩm, chiếm 33%); cán bộ, công chức, viên chức; phóng viên, cán bộ hội, đoàn thể và lao động tự do. Tác giả tham gia dự thi lớn tuổi nhất là 61 tuổi và nhỏ nhất là 11 tuổi. Nhiều tác phẩm dự thi được đầu tư về nội dung, trau truốt về ngôn từ, hình ảnh phong phú, bám sát nội dung theo Thể lệ Cuộc thi, thể hiện được cảm xúc người viết và có những đề xuất về giải pháp, sáng kiến để xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn minh.
Sáng ngày 18/12/2020 tại TP. Nha Trang, BTC đã tổng kết Cuộc thi và trao các giải thưởng gồm: 1 giải Nhất (trị giá 5 triệu đồng), 2 giải Nhì (mỗi giải trị giá 3 triệu đồng), 3 giải Ba (mỗi giải trị giá 2 triệu đồng) và 10 giải Khuyến khích (mỗi giải là 1 triệu đồng) cho các cá nhân. Các tác phẩm được trao giải là những bài dự thi thật sự xứng đáng, truyền tải tình yêu đối với Nha Trang, Khánh Hòa - Điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh.
Thay mặt những tác giả đạt giải, thầy giáo Lê Đức Bảo – Trường THCS Bùi Thị Xuân (TP. Nha Trang) đạt giải Nhất đã chia sẻ những cảm xúc về Cuộc thi: “Hơn tính chất của một cuộc thi viết đơn thuần, đây chính là dịp để cho những người yêu mến, say đắm với vùng đất Khánh Hòa có cơ hội bộc bạch và trải lòng với nhiều điều thú vị về nơi đây. Và cả những đề xuất, giải pháp để xây dựng môi trường du lịch tỉnh nhà phát triển hơn.
Thật sự, giữa hàng trăm điều ấn tượng lớn lao về Khánh Hòa, tôi chỉ xin chọn những điều bình dị, giản đơn nhất ở mảnh đất được mệnh danh là "xứ Trầm biển yến" để viết và cảm nhận. Vì khi dành tình yêu cho nơi đây, là yêu cả những con đường, góc phố nhộn nhịp; yêu cả chút lãng đãng của cây bàng vào thu, yêu nét thân thiện của người dân phố biển; yêu những ngày thành phố trầm tư giữa mùa đại dịch Covid-19 và yêu cả vừng đông hừng sáng vẫn lên đều đặn hàng ngày từ Mũi Đôi - Hòn Đầu.
Quả thật, Khánh Hòa không chỉ có cảnh đẹp, mà cùng với đó là nhiều sản vật, ẩm thực hấp dẫn luôn làm xiêu lòng nhiều thực khách trong và ngoài nước. Với những lợi thế riêng có, Khánh Hòa có đủ khả năng để chinh phục những tầm cao mới.”
Xuân Bình