Báo Sức khỏe và Môi trường điện tử trao hàng trăm suất quà cho trẻ em vùng cao Hà Giang
Chương trình được tổ chức dựa trên nguồn quỹ của Tòa soạn Báo Sức khỏe và Môi trường. Bên cạnh đó, còn có tấm lòng hảo tâm của không ít các cá nhân, quý cơ quan, ban ngành gồm: Công ty Cổ Phần phát triển Công nghệ Đông Nam Dược, Công ty Cổ Phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood, Trung tâm Y Đức, Công an quận Thanh Xuân, Đội CSGT số 6 và Đội CSGT số 4 thuộc công an TP Hà Nội… Các phần quà đã được trao đến tận tay các em nhỏ vùng cao thuộc huyện Quang Bình và huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Sáng sớm ngày 23/12, đoàn bắt đầu xuất phát từ Hà Nội. Đến trưa cùng ngày đoàn đã có mặt tại xã Nà Khương để trao tận tay gần 250 suất quà gồm: tiền mặt, các nhu yếu phẩm, quần áo, sữa, vv… cho các em học sinh của trường mầm non Nà Khương, trường Tiểu học Nà Khương và trường Tiểu học Tân Nam (xã Tân Nam, huyện Quang Bình).
Đoàn thiện nguyện trào quà cho các em học sinh trường Tiểu học Tân Nam.
Nhà cách trường gần 3 km, hàng sáng những đứa trẻ chỉ mới 7-8 tuổi phải tự đi bộ, băng qua lớp sương mù dày đặc và cái lạnh thấu xương để đến lớp. Nhiều em phải dạy trước 1 tiếng đồng hồ để kịp giờ học. Dường như còn quá nhỏ để hiểu thấu nỗi khó khăn, hay là do đôi chân các em đã quen với những con đường sỏi đá gập ghềnh, mà khi kể về "hành trình" đến trường, đứa trẻ nào cũng nở trên môi một nụ cười bẽn lẽn, ngây ngô. Khoác lên người chiếc áo mới, em Triệu Thị Lý – Học sinh trường Tiểu học xã Tân Nam hồn nhiên soi vào gương rồi hạnh phúc nói: “Đây là chiếc áo ấm mới đầu tiên cháu có được, trước đến giờ chỉ mặc lại chiếc áo đã cũ của chị gái. Tối về cháu phải khoe với bố mẹ và bạn bè ở bản”.
Xúc động trước tình cảm của đoàn từ thiện, thầy Trần Văn Tuyên - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nà Khương chia sẻ: “Tấm lòng của tập thể cán bộ, phóng viên Báo Sức khỏe và Môi trường điện tử, cùng các nhà hảo tâm đã giúp các em học sinh có một mùa đông ấm áp hơn. Chúng tôi thực sự xúc động trước tình cảm, không quản ngại đường xá xa xôi, địa hình khó khăn của đoàn để đến đây sẻ chia với các em nhỏ, giúp các em yên tâm để học tập”.
"Mùa đông ở đây rất lạnh, nhiều hôm nhìn môi các em tái đi vì giá lạnh, chúng tôi thương xót vô cùng, nhưng lực bất tòng tâm. Nhiều em còn mặc lại quần áo cũ của các anh chị trong nhà, dù đã sờn vai, vá gấu... nhưng bố mẹ không có tiền để mua quần áo mới cho các em.", thầy Tuyên chia sẻ.
Ngày 25/12, vượt qua một chặng đường gian nan, núi dốc cheo leo, nhiều đoạn cua gấp khúc, bốn bề núi đá trập trùng, đoàn đã đến với xã Sủng Trái – một trong những xã khó khăn nhất của huyện Đồng Văn. Có mặt tại trường mầm non xã Sủng Trái, chúng tôi dường như không cầm được nước mắt, trời rét căm căm như "cắt da cắt thịt" nhưng nhiều em đến trường vẫn mặc những chiếc áo manh, ngồi co ro, cúm rúm, em thiếu quần, em mặc chiếc áo mỏng dính, cả cơ thể run lên cầm cập… Nhiều em thậm chí không có tiền mua quần áo, chỉ sử dụng đồ được các nhà hảo tâm quyên góp gửi tặng.
Hơn 200 suất quà lần lượt được đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của các em và đồng bào vùng cao xã Sủng Trái. Tự tay mặc những bộ quần áo mới cho các em học sinh trường mầm non xã Sủng Trái, bà Nguyễn Bích Ngọc – Trưởng Ban điện tử - Báo Sức khỏe và Môi trường không giấu được nước mắt: “Nhìn những đứa trẻ đi chân đất, áo mỏng dính, quần rách mà không thể nào cầm được nước mắt. Các em đang quá lạnh, quá thiếu thốn quần áo, sách vở, bữa cơm của các em cũng đơn giản đến khó tưởng… Mong rằng, sẽ có ngày càng nhiều hơn nữa các nhà hảo tâm đến với các em học sinh vùng cao, giúp đỡ để các em yên tâm học tập”.
Bà Nguyễn Bích Ngọc – Trưởng Ban điện tử - Báo Sức khỏe và Môi trường điện tử tự tay mặc những chiếc áo ấm cho các em học sinh.
Những vất vả của chặng đường dài bỗng trôi qua hết, khi các thành viên trong đoàn thiện nguyện bắt gặp những khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của các em học sinh. Những đôi chân lấm lem, bộ quần áo cũ kỹ, song đôi mắt lấp lánh sự hồn nhiên. Cô Hồ Thị Liên – Hiệu trưởng Trường mầm non xã Sủng Trái không khỏi xúc động: “Sủng Trái là một xã rất nghèo, cuộc sống người dân rất khó khăn, các em học sinh cũng đang thiếu cơm ăn, áo mặc, sự quan tâm của các nhà hảo tâm đã phần nào giúp các em có thêm chiếc áo mặc cho mùa đông, có thêm đồng tiền để mua sách vở. Đây cũng là sự động viên thiết thực giúp chúng tôi có thêm động lực để giảng dạy, động viên các em đến lớp đầy đủ”.
Cô Hồ Thị Liên – Hiệu trưởng Trường mầm non xã Sủng Trái xúc động: “Sủng Trái là một xã rất nghèo, cuộc sống người dân rất khó khăn, các em học sinh cũng đang thiếu cơm ăn, áo mặc, sự quan tâm của các nhà hảo tâm đã phần nào giúp các em có thêm chiếc áo mặc cho mùa đông, có thêm đồng tiền để mua sách vở”.
Không giấu được cảm xúc của mình, bà Ngọc chia sẻ, nhìn những em nhỏ có thêm chiếc áo để mặc, những mảnh đời được giúp đỡ, được thay đổi số phận, chúng tôi rất hạnh phúc và mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa những nhà hảo tâm giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh….
Bà Ngọc cũng cho biết, hàng năm Báo sẽ tổ chức các hoạt động từ thiện thường niên để giúp đỡ nhiều hơn nữa những mảnh đời khó khăn và Báo sẽ thường xuyên đăng tải những mảnh đời còn đang khó khăn, bất hạnh để kết nối họ đến với các nhà hảo tâm.
Một số hình ảnh chuyến tình nguyện
Đoàn thiện nguyện trao quà cho thầy trò trường tiểu học Nà Khương
Bà Nguyễn Bích Ngọc – Trưởng Ban điện tử - Báo Sức khỏe và Môi trường điện tử tự tay mặc những chiếc áo ấm cho các em học sinh.
Tấm lòng của các mạnh thường quân đã được trao tận tay các em học sinh
Cô Hồ Thị Liên – Hiệu trưởng Trường mầm non xã Sủng Trái xúc động: “Sủng Trái là một xã rất nghèo, cuộc sống người dân rất khó khăn, các em học sinh cũng đang thiếu cơm ăn, áo mặc, sự quan tâm của các nhà hảo tâm đã phần nào giúp các em có thêm chiếc áo mặc cho mùa đông, có thêm đồng tiền để mua sách vở”.
Những phần quà của đoàn thiện nguyện tuy không lớn nhưng cũng là động lực giúp các em học sinh vươn lên trong học tập.
BBT