Cô giáo tiểu học từ chối hóa trị ung thư dạ dày để dành sự sống cho con trai
Nhiều lần muốn tự tử
Đầu năm 2016, sau một thời gian dài tìm hiểu chị Vũ Thị Mai (ngụ huyện Chư Sê, Gia Lai) đang công tác tại một trường tiểu học trên địa bàn đã đồng ý nhận lời cầu hôn của anh Thịnh. Hơn tám tháng sau, chị Mai phát hiện mình có tin vui.
Suốt hơn ba tháng đầu, chị bị nôn ói nhiều, không ăn uống được, sụt gần 3 kg so với trước đó, sức khỏe suy sụp. Lúc đầu chị và gia đình cho rằng đây là triệu chứng nghen thông thường những người mang thai thường gặp phải nên chủ quan không đi khám.
Thế nhưng, đến khi thai nhi được 27 tuổi tình trạng nôn ói không những không giảm mà ngày càng nghiêm trọng hơn. Khiến sức khỏe của chị Mai gầy rộc, từ 48 kg chỉ còn 35 kg. Lo lắng cho sức khỏe cho chị Mai cùng cái thai trong bụng nên người thân, đưa chị đi khám tại bệnh viện địa phương rồi chuyển xuống thăm khám tại Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.
Tại bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, chị được chỉ định nội soi dạ dày và làm các xét nghiệm, sinh thiết. Căn cứ vào kết quả hình ảnh, các bác sỹ kết luận chị bị ung thư dạ dày. Thông qua hình ảnh các bác sỹ phát hiện ung thư đã phát triển qua khác cơ quan lân cận như gan, tụy trụ trái hoành. Đây cũng là nguyên nhân khiến chị Mai không thể ăn uống được và thường xuyên nôn ói ra máy do môn vị bị khối u làm hẹp hơn so với người bình thường.
“Lúc nghe bác sỹ thông báo cô ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, tôi như cảm thấy như có sét đánh trên tay, hai mắt mờ đi. Chỉ đến khi nghe các bác sỹ thông báo đi, thông báo lại nhiều lần tôi mới dám tin đó là sự thật. Từ lúc biết mình bị ung thư, tinh thần của vợ tôi suy sụp rất nhanh. Cô ấy nhiều lần có ý định tự tử vì bi quan. Lúc đó bản thân tôi dù rất thương vợ, con nhưng cũng chỉ biết ở bên động viên, trấn an tinh thần cô ấy”, anh Thịnh chia sẻ về quãng thời gian khó khăn đã qua của hai vợ chồng.
Quyết tâm dành sự sống cho con
Ngay sau khi nghe vợ chồng anh Thịnh nhất là chị Mai tha thiết xin được giữ lại đứa bé, Ban giám đốc Bệnh viên Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh đã tiến hành tổ chức hội chẩn chuyên môn liên khoa giữa các khoa Ngoại tiêu hóa – Dinh dưỡng với Hóa trị ung thư và khoa Phụ sản và Nhi để tìm ra hướng điều trị tốt nhất cho chị Mai cũng như cho cháu bé.
Để có thể ở bên con lâu dài đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực không ngừng của chị Mai và gia đình…
Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sỹ quyết định cho chị Mai tiến hành điều trị nội trú. Do chị Mai không thể ăn uống qua đường miệng như bình thường nên các bác sỹ quyế định dùng các phương pháp để nâng đỡ thể trạng của bệnh nhân một cách tối đa. Song song với việc truyền máu và chất dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch để nâng đỡ thai và truyền chất hỗ trợ phổi cho thai nhi và tăng cường sức lực cơ thể cho chị Mai thì các bác sỹ cũng tiến hành điều chị tâm lý cho chị Mai, giúp bệnh nhân thoải mái không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
Đến ngày 5/7, các bác sỹ tiến đã quyết định mổ bắt con khi thai nhi được 31 tuần tuổi. Bé trai nặng 1,5 kg chào đời trong sự vui mừng của người mẹ trẻ, gia đình và ê-kíp mổ. Khi trước đó nhiều ý kiến cho rằng sự sống của người mẹ chỉ được tính bằng ngày hoặc cố gắng lắm thì cũng chỉ cứu được con chứ khó lòng cứu sống được người mẹ nhất là khi tình trạng xuất huyết xảy ra sớm hơn so với dự kiến thì tình trạng sẽ rất phức tạp.
Song song với việc tiến hành mổ bắt con, các bác sỹ tiến hành cắt bỏ toàn bộ dạ dày của chị Mai, làm sạch và nối thực quản với hỗng tràng do dạ dày đã bị xâm lấn và chảy máu rất nhiều. Hơn hai tuần sau phẫu thuật, sức khỏe của chị Mai phục hồi khá tốt. Nhờ sự sắp sếp của các bác sỹ, mới đây vợ chồng chị được gặp con trai đang được ấp lồng tại Bệnh viện nhi đồng 2.
Do chào đời thiếu tháng, nên ngay sau đó bé trai con chị Mai được chuyển sang chăm sóc. Đến nay, bé đã thôi thở máy và tự bú được, tăng thêm 100 gram. “Thấu hiểu tình mẫu tử rất thiêng liêng, chúng tôi đã làm cầu nối để chị dù nằm trên giường bệnh nhưng vẫn nhìn thấy con mình đang nằm điều trị ở BV Nhi Đồng 2. Khi sức khỏe bệnh nhân tương đối ổn định, chúng tôi đã tạo điều kiện để đưa chị Mai cùng chồng sang thăm con…”, anh Hùng – Trưởng phòng CTXH Bệnh viện Y dược TP Hồ CHí Minh cho biết.
Các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh chia sẻ về trường hợp của chị Mai
“Lần đầu được gặp mặt con tôi rất vui sướng. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của vợ chồng tôi lúc đó. Khi ôm con vào lòng, một tình cảm thật lạ trong tôi, một niềm tin thật mạnh mẻ và một khát khao được sống hơn bao giờ hết, mong cuộc sống của tôi có thể kéo dài hơn để được chăm sóc con, để nhìn thấy con, lớn lên từng ngày…””. Chứng kiến những hình ảnh thiêng liêng của tình mẫu tử không chỉ những người thân trong gia đình mà cả các bác sỹ cũng rơi nước mắt vì cảm động.
Thế nhưng, để ước muốn được ở bên con chứng kiến con lớn lên trưởng thành của chị Mai thành hiện thực là cả một cuộc chiến đấu ở phía trước. Theo ThS BS Võ Duy Long – Phó khoa Ngoại tiêu hóa cho biết sau khoảng 1 tháng nữa, cô giáo 30 tuổi sẽ được điều trị ung thư theo phương pháp hóa trị. Đây là một cả quá trình dài đòi hỏi sự nỗ lực của chính người bệnh cũng như gia đình cũng như chi phí điều trị. Trong khi cuộc sống của hai vợ chồng chị Mai hết sức khó khăn nên cần lắm sự chung tay hỗ trợ của xã hội để kéo dài thời gian sống cho cô giáo tiểu học. Để đứa con trai sinh thiếu tháng của chị có mẹ ở bên, được lớn lên trong tình thương của mẹ…
Hồng Sơn – Tây Nguyên