Đà Bắc : Hãi hùng cảnh người dân qua cầu sắt trơ khung
Câu cầu Pô thuộc địa phận của xã Lỗ Sơ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, nối liền hai xóm Đổi Mới và xóm Đá 2. Được xây dựng từ lâu, nhưng đến nay, cây cầu chỉ còn trơ lại bộ khung sắt. Vì không đủ điều kiện sử dụng nên toàn bộ phần mặt sàn của cầu đã được dỡ bỏ. Đến nay, cầu vẫn đang chờ dự án đầu tư để sửa chữa, tu bổ.
Thế nhưng, người dân quanh khu vực địa bàn xã Lỗ Sơn, vẫn coi cầu là một công cụ để di chuyển qua con suối lớn. Mặc kệ sự nguy hiểm và mất an toàn, những người dân nơi đây vẫn bình thản như không khi đi qua cây cầu này.
Để chứng thực được sự nguy hiểm khi đi qua cây cầu, PV chúng tôi đã cố gắng thử đi lên và di chuyển trên những thanh sắt này như những người dân ở đây, nhưng quả thực, sự nguy hiểm và mất an toàn đã khiến PV phải quay trở lại. Ấy vậy mà những năm qua, người dân nghèo xã Lỗ Sơn vẫn phải liều mình di chuyển qua cây cầu này, mặc dù biết rằng chỉ cần sẩy chân một chút thôi, thì sẽ không biết hậu quả như thế nào.
Được biết, cách cây cầu Pô này không xa, hai bên tả, hữu đều có những cây cầu treo khác hoàn thiện hơn rất nhiều. Thế nhưng vì sự thuận tiện và rút ngắn được thời gian, nên người dân ở xã Lỗ Sơn vẫn hàng ngày di chuyển qua cây cầu này như con đường huyệt đạo.
Trước thực trạng người dân và học sinh xã Lỗ Sơn vẫn hàng ngày, hàng giờ liều mình vượt qua cây cầu trơ khung sắt để đến trường chỉ bởi đây là con đường ngắn nhất, thuận tiện hơn cả, thiết nghĩ chính quyền xã Lỗ Sơn nói riêng và huyện Tân Lạc nói chung nên có những giải pháp cụ thể để giải quyết, khắc phục tình trạng trên, giúp người dân có được một cây cầu hoàn thiện để phục vụ sinh hoạt, phục vụ cuộc sống. Trẻ em đến trường sẽ không phải bám vào những thanh sắt lỏng lẻo, nguy hiểm luôn cận kề.
Hồng Nhung