Tạp chí Tài nguyên và Môi trường trao tặng quà cho các gia đình chính sách tại Côn Đảo
TS. Đào Xuân Hưng TBT Tạp chí TN&MT phát biểu tại chương trình
Côn Đảo - chào đón chúng tôi bằng một cơn mưa bất chợt, thế rồi trời lại hửng nắng vàng ươm dát nhẹ trên những tán bàng xanh mướt, trải dài trên những tuyến đường quanh co trên quần đảo đầy nắng và gió, đầy bi thương nhưng cũng hết sức oai hùng, kiêu hãnh.
Một hành trình dài hàng ngàn km từ Hà Nội đến thăm nơi đây, với sự luân chuyển chuyến bay gặp chút khó khăn bởi thời điểm này, bởi có quá nhiều người hành hương từ khắp mọi miền ghé thăm mảnh đất huyền thoại, linh thiêng, oai hùng, nhuốm biết bao nhiêu máu xương của hàng ngàn hàng vạn người con đất Việt đã hi sinh để bảo vệ tổ quốc, đem lại độc lập tự do và bình yên cho thế hệ bây giờ.
Tri ân các gia đình chính sách
Nằm trong chuỗi hoạt động của Chương trình về nguồn “Ký ức màu xanh” của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường như: Phát động lễ trồng cây chương trình “Chùa xanh” ở chùa Núi Một; trao tặng quà cho các gia đình chính sách; tặng quà tri ân các cựu tù cách mạng Côn Đảo; tiến hành lễ dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo nhằm tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh vì sự nghiệp độc lập của dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, trao tặng thùng đựng rác môi trường cho các cơ quan huyện Côn Đảo.
TS. Đào Xuân Hưng, Trưởng ban Tổ chức chương trình "Ký ức mầu xanh" và bà Bùi Thị Phượng, Chủ tịch HCTĐ huyện Côn Đảo trao tặng quà cho các gia đình chính sách
Phát biểu tại chương trình TS. Đào Xuân Hưng cho biết: “Hưởng ứng các hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (5/8/2002 – 5/8/2022), chương trình về nguồn “Ký ức mầu xanh” là hoạt động đầu tiên trong năm 2022 của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đã hướng ra biển đảo, đến với Côn Đảo – một mảnh đất huyền thoại để thăm hỏi và trao tặng quà cho các cựu tù cách mạng Côn Đảo “nhân chứng sống của lịch sử”, và các gia đình chính sách. Trao tặng các thùng đựng rác môi trường cho các cơ quan, đơn vị.
Đây là một trong những chương trình có ý nghĩa nhân văn, với các hoạt động thiết thực được Tạp chí Tài nguyên và Môi trường thực hiện, nhằm góp phần tuyên truyền các giá trị văn hóa lịch sử, tình yêu đất nước, yêu biển đảo, yêu thiên nhiên, yêu môi trường cho các thể hệ trẻ hôm nay và kêu gọi sự chung tay của giới trẻ và cộng đồng xã hội trong việc bảo vệ môi trường biển đảo, lan tỏa các hoạt động giảm rác thải nhựa tại Côn Đảo, giảm rác thải nhựa đại dương”.
Với sự đồng hành của Tập đoàn Him Lam tổ chức trao tặng 100 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) gửi đến các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng mỗi cựu tù cách mạng Côn Đảo mỗi xuất quà 3.000.000đ. Đồng thời dành tặng 32 thùng rác môi trường tới: Trung tâm Y tế quân dân Y huyện Côn Đảo, Trường tiểu học Cao Văn Ngọc, Trường THCS Lê Hồng Phong; chùa Núi Một và Hội CTĐ huyện Côn Đảo.
Những phần quà trên đã được Tạp chí Tài nguyên và Môi trường vận động từ nhiều nhà hảo tâm: Tập đoàn Him Lam, bà Nguyễn Minh Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Hoàng Hải – Forever và nhiều tấm lòng nhân ái chung tay ủng hộ tới chương trình. Nhưng chuyến đi thực sự có ý nghĩa hơn cả khi đồng hành với hoạt động trồng cây xanh, là những chuyến ghé thăm các hộ gia đình có công với cách mạng, những tù nhân Côn Đảo - những nhân chứng sống của lịch sử đã từng sống qua những giai đoạn gian khó, bi thương nhất của lịch sử nhà tù Côn Đảo mà chỉ cần nhắc tới thôi ai ai trong chúng ta đều phải tri ân và hàm ơn.
“Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp trong đời của mỗi thành viên may mắn được tham gia chương trình. Côn Đảo là vùng đất thiêng liêng ghi dấu sự đấu tranh kiên cường bất khuất của các anh hùng, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực Pháp và Đế quốc Mỹ”, chị Hà Thị Tươm, Kế toán trưởng Tạp chí Tài nguyên và Môi trường chia sẻ.
Ký ức mầu xanh…
Là một chương trình có ý nghĩa nhân văn dâng hương các nghĩa trang liệt sĩ, và tri ân các thương, bệnh binh, các gia đình chính sách, đồng thời ghi lại những ký ức về một thời hoa lửa, với những câu chuyện bi tráng của các nhân chứng sống của lịch sử, để tuyên truyền cho các thế hệ trẻ hôm nay về sự cống hiến, của nhiều thế hệ đã hy sinh anh dũng khi tuổi còn xuân xanh của thế hệ cha ông cho nền độc lập, thống nhất của dân tộc.
Ban Tổ chức chương trình "Ký ức mầu xanh" trao tặng quà cho cựu tù Côn Đảo Ông Nguyễn Xuân Viên
Ông Nguyễn Xuân Viên sinh, năm 1944, ông đã từng tham gia hoạt động cách mạng năm 1968, ông bị bắt và giam giữ tại nhà tù Côn Đảo năm 1975. Những trận tra tấn tàn ác tại nơi được gọi là địa ngục trần gian này dẫu đã lùi xa vào quá khứ, nhưng những vết tích của chiến tranh, của đòn roi, của áp bức không chỉ in sâu trong tâm trí của ông Viên, mà còn hằn sâu những vết thương trên cơ thể ông, để mỗi khi trái gió trở trời vẫn khiến ông đau nhức nhối.
Cuộc ghé thăm gia đình ông Viên với một món quà ý nghĩa của Tạp chí TN & MT đã được TS. Đào Xuân Hưng và các thành viên trao tặng tận tay với niềm kính trọng và biết ơn. Cuộc trò chuyện dẫu ngắn ngủi, những lời thăm hỏi chân thành đã mang đến cho vợ chồng ông Viên sự xúc động vô hình khó có thể nói thành lời. Chế độ nhà tù Côn Đảo đối xử vô nhân đạo với các tù nhân cách mạng, chúng luôn kiếm cớ đánh người rất tàn bạo. Khi bị thương nặng thì không có thuốc chữa, nhiều người bị kiệt sức vì sự hà khắc nơi đây”. Ông Viên chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Ni, năm nay dẫu đã 83 tuổi, nhưng Cụ vẫn còn minh mẫn của cụ những câu chuyện của những ngập tràn đòn roi tra tấn vần còn y nguyên như mới hôm qua. Cụ tâm sự “Tôi chỉ bảo với bọn chúng (bọn tay sai tại nhà tù) khi bị tra tấn rằng: “Đừng đánh tôi nữa, tôi có biết gì đâu mà khai. Có đánh tôi bao nhiêu tôi cũng không khai đâu… tôi không biết gì cả. Thôi các ông hãy cứ giam giữ tôi đến khi đất nước tôi dành được độc lập rồi thả tôi ra cũng được, đừng đánh oan tôi…”.
Và sau từ “độc lập” ấy, bà bị một trận đòn roi, tra tấn cực kì man rợ, khủng khiếp. Nhưng cô gái trẻ Nguyễn Thị Ni ngày ấy dẫu đòn roi cùng cực, dẫu tra tấn man rợ, dẫu oan ức bi thương vẫn nhất quyết không hé răng khai báo dù chỉ 1 lời. Tất thảy những thành viên trong đoàn khi trực tiếp lắng nghe câu chuyện của cụ bà Ni đều cảm thấy nghẹn ngào, rơi nước mắt, chua xót và biết ơn, cảm phục…
Tạp chí Tài nguyên và Môi trường trao tặng thùng đựng rác môi trường cho các cơ quan huyện Côn Đảo
Gia đình cụ ông Nguyễn Văn Ước nằm sâu trong một lối ngõ nhỏ của một khu cư dân thưa thớt trên đảo. 82 năm sinh sống trên cuộc đời này, cho đến giờ, điều cụ tự hào nhất đó là cụ vẫn luôn tự nhận mình là “Tù nhân Côn Đảo”. Tự hào lắm chứ, bởi máu xương của ông cũng như đồng đội ông đã hi sinh không hề hoài phí. Độc lập tự do ngày hôm nay đã được đánh đổi bằng ngàn vạn sự gan dạ, dũng cảm và kiên cường của thế hệ cha ông đi trước - Có chết cũng không khai, thà chết chứ không phản bội tổ quốc, nhất định không bao giờ quay lưng lại với dân tộc.
Với những cựu tù chính trị Côn Đảo, vùng đất này là nơi lưu giữ “vết son chói lọi nhưng cũng đầy bi thương” của những tháng năm hoạt động cách mạng đã hằn sâu trong tâm thức của người dân Côn Đảo, của tất thảy mỗi người dân đất Việt. Ở đó, có ký ức mầu xanh trong mỗi cựu tù về một thời tuổi trẻ xuân xanh, một thời hoa lửa bi thương mà hùng tráng và sống mãi tình đồng đội sâu nặng, thiêng liêng… Đoàn thiện nguyện trước đó đã làm lễ dâng hương, dân hoa viếng thăm nghĩa trang Hàng Dương và dâng hương mộ người nữ liệt sĩ anh hùng Võ Thị Sáu.
Cây Lê – ki - ma trước mộ Nữ AHLS LLVTND Võ Thị Sáu vẫn luôn xòe tán lá xanh tươi nhắc nhớ lời hát “Mùa hoa lê - ki - ma nở, thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng, đã chết cho đời sau…”. Trải qua 113 năm (1862 – 1975) đen tối, Côn Đảo như một minh chứng sống kết án chính sách xâm lược của thực dân, đế quốc. Về thăm Côn Đảo, mỗi thành viên trong đoàn của chương trình “Ký ức mầu xanh” của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đều cảm nhận được phần nào sự bi tráng của vùng đất này.
Không chỉ có khu nhà tù Côn Đảo, nhiều địa danh nơi đây đã gắn với những mất mát, hy sinh xương máu của cha ông như: Cầu tàu lịch sử 914; Cầu Ma Thiên Lãnh; nghĩa trang Hàng Dương; nghĩa trang Hàng Keo; nhà tù Phú Hải, Phú Tường, Phú Bình; Chuồng cọp Pháp - Mỹ… nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước qua nhiều thế hệ bị tù đày đã lần lượt hy sinh dưới ách tàn bạo của thực dân và đế quốc.
Những con sóng biển Côn Đảo vẫn ồ ạt vỗ bờ như lớp lớp thế hệ trẻ hôm nay vẫn tìm về Côn Đảo. Đến nơi đây để lắng nghe những hàng dương đang rì rào trước cơn gió biển như đang thì thầm kể về lịch sử hào hùng của mảnh đất này. Đến nơi đây để mỗi chúng ta mới càng thấu hiểu hơn độc lập tự do của đất nước hôm nay được xây đắp bằng sự hy sinh cao cả của lớp lớp cha anh đi trước, những con người đã dệt máu xương và nước mắt để làm lên những huyền thoại bất tử của lịch sử dân tộc. “Đến thăm Côn Đảo để hiểu rằng mỗi chúng ta hãy sống trọn vẹn và cống hiến nhiều hơn cho những điều có giá trị khi đang được sống tự do, hạnh phúc trong sự độc lập bình yên của dân tộc Việt Nam.” TS. Đào Xuân Hưng chia sẻ.
Thanh Thảo – Sỹ Tùng
Các tin khác

Chương trình nghệ thuật chào mừng những du khách đầu tiên tới Sa Pa năm 2025

Làng du lịch sinh thái Ông Đề: Điểm đến độc đáo ở Miền Tây

Đệ nhất hùng sơn Tây Bắc: Ngũ Chỉ Sơn sức hút từ du lịch khám phá

Diễn đàn “Giải pháp xanh toàn diện các khu công nghiệp và xúc tiến đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc” thu hút gần 680 triệu USD vốn FDI, DDI

Chuyển đổi số ngành Bảo hiểm mang lại nhiều lợi ích thiết thực

Đại lễ Tưởng niệm đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo tại Cần Thơ

Vĩnh Phúc: Bế mạc Lễ hội Chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu, ông cầu số 15 giải Nhất

Chủ nhật đỏ với thông điệp hiến máu cứu người

“Chia sẻ yêu thương cùng bệnh nhi”
Đọc nhiều

Trang bị hệ thống máy nội soi Olympus EVIS X1 CV1500 hiện đại nhất trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tiêu hoá

Trường THCS Linh Đàm chú trọng xây dựng không gian học tập xanh

Tưng bừng Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu 2025: "Ông Cầu" số 20 vô địch

Cần Thơ khai trương Bệnh viện Đa khoa quy mô 155 giường nội trú

Nghệ thuật thư pháp - Nét đẹp văn hóa ngày Xuân
Videos
E-magazine Inforgraphic Video

Cảnh báo hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo

Phòng ngừa cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán

Bản tin tổng hợp số 8 tháng 11 của Tạp chí Sức khoẻ & Môi trường

Hà Nội (Q.Hà Đông) : Môi trường sống của người dân không được đảm bảo bởi những công trình vi phạm TTXD

Giải pháp giảm thiểu đốt ngoài trời, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp - Cơ hội từ GAHP

Ngành Thép hướng tới tiêu hao nguyên liệu thấp

Chính thức thông cầu phao tạm thay thế cầu Phong Châu (Phú Thọ)

Cách xử lý vệ sinh môi trường sau mùa bão lụt

Tạp chí Sức Khỏe & Môi Trường chia sẻ khó khăn với đồng bào chịu thiệt hại do cơn bão Yagi

Thái Nguyên "gồng mình" vượt qua trong cơn lũ lịch sử

Khuyến khích lối sống năng động lành mạnh là thông điệp mà Herbalife Việt Nam muốn mang đến giải chạy VnExpress Marathon Hạ Long 2024

Kỷ Niệm Hành Trình Đồng Hành Lâu Dài Cùng Thể Thao Việt Nam - Herbalife Ra Mắt Video Âm Nhạc “Tiếp Lửa Vinh Quang” .

Ciputra Hà Nội giao lưu bóng đá chào mừng ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Xã Ngũ Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội): Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Di tích Quốc gia đặc biệt Tây Thiên điểm đến du xuân bái phật hàng đầu miền Bắc

Đất Thạch Thố và men Thiên Hà tạo nên Tinh hoa Gốm Việt

Lưu giữ, lan tỏa tinh hoa đúc trống đồng Đông Sơn

Đến với vẻ đẹp bí ẩn hoang sơ của Vân Nam
Nổi bật

Hỗ trợ tối đa cho lĩnh vực dữ liệu

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thuốc bằng công nghệ AI và Big Data

Thanh Hóa: Đảm bảo an sinh cho dân cư vùng nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Yên Sơn (Tuyên Quang): Lực lượng chức năng, cùng người dân xuyên đêm căng mình chữa cháy tại Núi Nghiêm.

Về tình hình bệnh sởi hiện nay và giải pháp phòng chống bệnh sởi

Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo

TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
