Thầy ơi, em yêu anh!
Hôm đón đoàn thực tập về, thầy hiệu trưởng của trường tiếp nhận nói: “Các trò ở đây toàn hoàn cảnh cá biệt. Mong các bạn yêu thương dìu dắt học trò”. Cả đám bọn tôi... đơ.
˚Mỗi giáo sinh (danh xưng của sinh viên sư phạm khi đi thực tập) sẽ phụ trách 1 môn và cùng 1 giáo sinh khác chủ nhiệm 1 lớp. Tôi được phân công chủ nhiệm lớp cá biệt nhất của trường vì mác “cán bộ Đoàn xuất sắc”.
Gặp học trò, công nhận các bạn đáng để… thương thật. Những giờ học có thầy cô ở trường dự giờ, các bạn ngoan ngoãn, chăm chú như chưa bao giờ ngoan hiền đến thế. Những giờ ngoại khóa, sinh hoạt lớp chỉ còn 1 thầy 51 trò, tôi được đổi ngôi thành anh - em một cách ngọt ngào đầy “man trá”.
Chật vật làm quen, vừa nhún nhường, vừa… chai mặt, một mực xưng hô “tôi - các em” mất 2 tuần liền, tôi mới ăn nói rành rọt trước lớp trong các giờ sinh hoạt trưa thứ 7 (trước toàn cả lớp nói, tôi nghe). Sang tuần thứ 3, chừng như được yên ổn tập trung cho tiết dạy đầu đời thì tôi có cảm giác bị chiếu tướng.
Em là cô bé xinh nhất và cũng quậy nhất lớp. Từ khi về, tôi đã 3 lần ghi tên em vào sổ theo dõi vì dám bỏ tiết ra quán ngồi chơi game với đám con trai trong lớp. Nhưng đến tuần thứ 3, em ngoan hẳn. Trong lớp, em không còn bày trò phá các bạn nữ mà chăm chú ngoan ngoãn nghe thầy giáo giảng bài. Những buổi tôi ngồi nghe giảng bên dưới, em lúc nào cũng là người nghiêm túc nhất, mắt không rời giáo viên và bảng đen. Giờ giải lao, em thường theo hỏi tôi những vấn đề em không hiểu trong bài dạy. May là kiến thức nghèo nàn của tôi vẫn đủ để… lấy le trước em.
Chưa kịp mừng thì thầy hiệu phó phụ trách thực tập gọi tôi lên nhắc nhở vì cả khối 11 đang đồn ầm là tôi và em yêu nhau.
Tình thơ
Làm như chưa đủ “ép-phê”, ngay hôm đó tôi nhận được lá thư bày tỏ tình cảm của em. Bối rối, thay vì phải trình bày với ban giám hiệu nhà trường, một mình tôi hẹn gặp em ở quán cà-phê trước trường để nói chuyện phải trái. Tôi nói rõ việc mình chỉ quý mến em như một đứa học trò không hơn không kém. Vì vậy em hãy quên đi chuyện tình cảm của chúng tôi và tập trung học hành. Nghe đến đây, em bỏ chạy vụt ra ngoài. Tôi đuổi theo thì gặp các em trong lớp nên càng bị hiểu lầm thêm.
Sau đó là liên miên những buổi gặp gỡ, tâm tình, tư vấn. Em đau khổ, tôi thì tuyệt vọng, không biết đợt thực tập của mình sẽ về đâu. Cuối cùng, vì bế tắc quá, tôi lén ra một thỏa thuận ngầm với em: Nếu cuối năm em được là học sinh tiên tiến, tôi sẽ… xem xét chuyện tình cảm. Không ngờ, em điều chỉnh việc “xem xét” thành “chấp nhận” rồi nghiêm túc học hành như thật. Em còn bắt tôi bí mật dạy kèm qua e-mail, điện thoại những bài em chưa hiểu.
Ngày tôi chia tay lớp để về trường, em vẫn chưa thi học kỳ. Thay vì thở phào khi không phải thực hiện cam kết, không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy tiêng tiếc. Tôi sợ vài tháng nữa rồi em sẽ quên. Tôi sợ bí mật các bạn nam trong lớp kể với tôi đêm chia tay rằng em tán tỉnh tôi chỉ vì lời thách với các bạn là sự thật, tôi sẽ đau lòng lắm. Hơn hết, tôi không rõ tình cảm tôi đối với em là gì.
Mùa hè năm ấy, đang lúc tôi tất bật lo cho lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp thì em ôm mớ phần thưởng lỉnh kỉnh xuất hiện trước cửa phòng hét lên: “Thầy ơi! Em yêu anh!”.
Trời ơi, tôi không còn nhớ được lúc đó tôi đã làm gì. Mà thực ra, tôi biết làm gì khác khi cô học trò bạo dạn ào tới ôm mình trước mặt hơn trăm bạn cùng lớp và các thầy cô?
Hết hè năm đó, tôi và em chính thức yêu nhau. Đó cũng là thời gian… đau khổ vô cùng vì em thì bồng bột, tôi đang tuổi thanh niên mơ mộng yêu đương, được mối tình đầu thì em lại là học trò. Chúng tôi giận hờn, cãi vã không biết bao lần vì phải kìm nén cảm xúc để em yên tâm học hành, gây gổ về việc làm gì để cả 2 được hạnh phúc. Thêm với áp lực mọi người xem chuyện tình mình quá đặc biệt, tôi phải cố gắng lắm để có thể vừa là một anh thầy chừng mực, vừa là người yêu chân thành trong em.
Mà đó đã là ngày xưa. Còn giờ thì mối tình ngày ấy đã đơm hoa.
Bá Thanh (Quy Nhơn)
- Cửa sổ cuộc sống kính mong độc giả hãy cùng chia sẻ suy nghĩ của mình về bài viết. - Kính mời bạn đọc tham gia gửi bài chia sẻ những câu chuyện của riêng mình với chuyên mục Cửa sổ cuộc sống trên Báo điện tử Sức khỏe môi trường .
- Bài viết gửi về địa chỉ email: skmoitruong@gmail.com
Các tin khác
Chương trình “Xuân yêu thương - mang âm nhạc đến bệnh viện”
Mang mùa xuân sớm đến với đồng bào vùng lũ Nghệ An
UNESCO đăng thông điệp chúc mừng Nghị quyết phát triển văn hóa Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam
Phú Thọ: Mở không gian, tạo động lực tăng trưởng mới
Chợ Viềng Xuân Vụ Bản – Phiên chợ cầu may độc nhất vô nhị
Xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực, tiêu biểu, ngang tầm nhiệm vụ
Người lao động vui mừng khi có thêm một ngày nghỉ lễ vào 24/11 hàng năm
Hà Nội rợp cờ hoa đón chào Đại hội Đảng lần thứ XIV
Đọc nhiều
Nghiên cứu ứng dụng D-Panthenol và hệ nền sinh học: Bước tiến mới của DUYENTHI GROUP trong phục hồi hàng rào bảo vệ da
Những kỳ tích y khoa đầu năm 2026 tại Bệnh viên Đa khoa vùng Tây Nguyên
Bệnh viện Quân y 121 làm chủ kỹ thuật nút rò động mạch cảnh xoang hang
Cần Thơ xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “Giỏi chuyên môn, sáng y đức, vững bản lĩnh, tận tâm phục vụ”
Quản lý đau hiệu quả, thước đo chất lượng chăm sóc người bệnh
Videos
E-magazine Inforgraphic Video
Thủ tướng động viên lực lượng bảo đảm vệ sinh môi trường ở Hà Nội
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng
Đại hội XIV của Đảng sự kiện trọng đại của đất nước trong giai đoạn mới
Hợp tác xã bệ đỡ vùng trồng rau an toàn tập trung tại Hưng Yên
Hưng Yên sản xuất rau quả công nghệ cao hướng đi bền vững cho nông nghiệp sạch
Xã Ô Diên – Hà Nội: Bất cập từ bãi vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường và trách nhiệm quản lý tại địa bàn cơ sở
Cảnh báo hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo
Phòng ngừa cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam
Thể thao Phú Thọ khẳng định vị thế mới - bước tiến từ thành tích đến sức hút những sự kiện lớn
Khai mạc giải Vô địch các câu lạc bộ Kickboxing toàn quốc năm 2025
Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho hơn 3.000 người có hoàn cảnh khó khăn
Chàng trai 21 tuổi hiến tạng sau chết não, hồi sinh bốn cuộc đời
XLIII Coffee Hà Nội - "Viên ngọc ẩn" trên phố Quang Trung với trải nghiệm cà phê đẳng cấp
Prudential thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động qua chương trình “Sống chủ động – Đẩy lùi ung thư vú”
