Tổ ấm hạnh phúc 62 năm của người lính đạp xe tận 2 ngày về Nghệ An để... báo hỉ
SK&MT - Tình yêu thời chiến nhiều đau thương nhưng cũng nhiều mối tình thật đẹp, ông bà cùng nhau vượt qua chiến tranh, qua định kiến của giai cấp và không biết bao lần ông làm “đơn xin cưới vợ” gửi lên Bộ chính trị.
Đó là câu chuyện tình của ông Lê Tam Khôi và bà Lê Thị Tú Anh, hiện ông bà đang sống cùng con cháu trong căn nhà nhỏ tại Hàng Chuối (Hà Nội). Ông năm nay đã 90 tuổi còn bà đã bước sang tuổi 85. Tuy tuổi đã cao, sức khỏe không còn được như trước nhưng tôi nhận thấy ánh mắt bà vẫn long lanh khi nhìn ông kể chuyện, cử chỉ ông dành cho bà vẫn ân cần.

Ảnh cưới của ông Khôi và bà Tú Anh
Tỏ tình... qua thư
Ánh mắt bà sáng lên khi nhắc về tuổi thanh xuân: “Bà trước đi làm việc từ năm 16 tuổi, năm 1949 thì giặc đánh hết vùng Thanh Trì, bà cùng gia đình sơ tán lên Phú Thọ. Khi đó, ông Khôi cũng đóng quân ở Phú Thọ, năm 1953 ông được một cậu bạn cùng đơn vị dẫn đi chơi và quen bà, sau nhiều lần nói chuyện ông bà bén duyên”.
Ông đóng quân ở phía Nam còn bà thì tăng gia sản xuất phía Bắc Phú Thọ. “Từ chỗ ông muốn sang chỗ bà phải mất 15km đi xe đạp, phải vượt sông Hồng. Hôm trời nắng thì không sao chứ mưa lụt, tụt xuống ruộng rồi lại leo lên đường, đến nhà người yêu mà ướt như chuột, đi tắm lau người nhưng không mang theo quần áo, vắt rồi mặc lại đồ ướt, ngồi nói chuyện với người yêu”, bà nhớ lại.
Bà kể: "Tình yêu thời chiến nên thời gian yêu nhau gặp nhau rất ít, vài tháng mới gặp nhau một lần, đến nhà người yêu chỉ là một gian nhà nhỏ ngồi ăn cơm nói chuyện còn tỏ tình thì qua thư, thời gian yêu nhau còn không biết nắm tay là gì chứ đừng nói là ôm hôn.
Ngày đó ông là Thủ trưởng, hay phải duyệt thư nên nhờ liên lạc đưa hộ thư tình. Bà nhớ mãi câu thơ tình ông viết cho bà: "Tình anh như nước Biển Đông, tình em như nước sông Hồng sang thu". Mỗi lần nhận là 5, 6 trang thư, giữ được cả tệp dày, tiếc là ngày nhà ở Giảng Võ bị lụt, ướt rồi hỏng hết”.
Năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ thắng lợi và giải phóng Thủ đô, ông bà trở về Hà Nội. Bà làm tại Bộ ngoại giao còn ông làm ở Tổng cục tham mưu. Tình yêu chín, ông bà quyết định tổ chức đám cưới.
Cái khó là, ông lại là bộ đội vì vậy muốn tổ chức đám cưới phải làm đơn xem xét. Hồi đó, Thủ đô mới giải phóng Trung Ương ra nghị quyết “chống hòa bình hưởng lạc” nên việc cưới cũng rất khó. Chính tình yêu của ông bà đã vượt qua "vui duyên mới nhưng không quên nhiệm vụ".
Ông bảo, tình yêu ngày ấy thật vĩ đại, khi vừa nhận quyết định được làm đám cưới, ông vui mừng đạp xe tận 2 ngày về Nghệ An để báo hỉ cho gia đình, cho bà được biết. Năm ấy là năm 1955.
Ngày cưới năm ấy thật đơn giản, chỉ một ít kẹo lạc, một ít thuốc lá cuộn và uống nước chè xanh. Quần áo làm đám cưới chỉ là chiếc áo bộ đội 4 túi đã cũ, được ông mang ra nhuộm lại cho mới để làm áo chú rể, quần áo lúc đó được phát không có số đo nên lúc mặc làm chú rể, quần áo ông ngắn củn. Bà thì may mắn vì hồi đó làm Bộ ngoại giao nên có cái áo mới làm áo cô dâu. Đám cưới được sự tham dự đông đủ của đồng nghiệp và họ hàng của bà, còn ông vì nhà xa nên chỉ có anh trai ra dự.
Sau ngày đám cưới, do điều kiện công tác, ông bà lại phải xa nhau, một tháng mới được gặp nhau một ngày. Vợ chồng mới cưới cũng chịu nhiều thiệt thòi, nhưng vì nhiệm vụ và đất nước còn khó khăn đành chấp nhận.
Dù khoảng cách rất gần (bà làm ở Bộ Ngoại Giao còn ông làm ở Tổng cục tham mưu ở ngay Hoàng Thành Thăng Long) nhưng không được ở cùng nhau, cứ sau 7h tối thứ 7 ông mới được ra khỏi thành để gặp vợ và trở về trước 7h tối ngày hôm sau.
Ông kể: "Có hôm ra muộn thì không đăng kí được phòng ngủ, hai vợ chồng dắt nhau ra công viên Lê – Nin đi dạo nhưng lính gác nhìn thấy lại nhắc nhở. Mỗi lần được gặp nhau vui lắm, bao nhiêu cảm xúc ùa về là bao nhiêu chuyện kể cho nhau nghe. Mặc dù hòa bình nhưng quân đội vẫn phải luôn trong tư tế sẵn sàng chiến đấu và tuân thủ điều luật. Mặc quân phục không được đi cùng phụ nữ, không được đèo phụ nữ trên xe, nếu mà mặc quân phục dắt xe đi đi chứ không được đèo".
62 năm vẹn toàn tình nghĩa vợ chồng
Bà kể, trong cuộc sống vợ chồng cũng có lúc mâu thuẫn, vì ông là người miền Trung bà người miền Bắc, ông nói to còn bà thì không thích nói to, ông sống trong môi trường quân đội trật tự và ngăn nắp từng tí một. Bà thì xuề xòa hơn, không phải khi nào cái khăn mặt 4 góc nó đều bằng nhau, đi về giày dép cũng phải ngăn nắp đúng vị trí. Nhưng rồi vẫn phải hiểu và thông cảm cho nhau, có những lần ông giận, bà còn phải làm lành trước.

Ảnh của ông bà trong đám cưới vàng 4/2017
Hơn 60 năm chung sống ông bà chưa to tiếng với nhau bao giờ. Bà bảo: "Đời sống vợ chồng phải nhường nhịn, yêu thương và quan tâm nhau “chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa có khê bao giờ”.
Dù nghiêm khắc, nhưng ông vẫn rất tình cảm với và có tuổi nên bà bị thấp khớp, đau nhức nên đi lại rất khó khăn “bà bị đau chân ngày nào ông cũng dành 1, 2 tiếng bóp chân cho bà” – ông thủ thỉ.
Sở dĩ, ông bà sống được lâu bền thế này nhờ sức khỏe của tổ tiên để lại, bản thân mình phải rèn luyện, về trí tuệ hết sức học tập, đối với đồng nghiệp phải học tập, chan hòa và đồng thời chỉ dẫn họ. Đã 85 tuổi, nhưng ngày nào bà cũng tập viết để không bị run tay và sáng nào ông bà cũng cố gắng dậy tập thể dục, tắm rửa, đọc báo còn chiều chăm sóc cây cảnh. Ông nói: "Thứ cần nhất ở tuổi già đó là phải vui vẻ".

Tổ ấm 62 năm hạnh phúc của gia đình ông Khôi và bà Tú Anh
Ông bà sinh được 3 cậu con trai, các của con ông đều là những người tài giỏi cậu thứ nhất trước học bên Liên Xô giờ đã về Việt Nam, cậu thứ 2 làm công an đã nghỉ hưu, còn cậu thứ 3 là cơ trưởng lái máy bay. Sáu đứa cháu đều chăm ngoan học giỏi.
“Mặc dù, bây giờ khác trước tiếp xúc với văn hóa phương Tây coi chuyện ăn ở với nhau trước hôn nhân là chuyện bình thường, nhưng dù sao vẫn phải giá trị truyền thống văn hóa dân tộc và giá trị của người phụ nữ giữ gìn để bản sắc văn hóa không bị mai một”, đấy cũng là “kim chỉ nam” mà ông bà nuôi dạy con cháu.
Bà nói, cách tốt nhất để mình hạnh phúc và khỏe mạnh là bằng lòng với cuộc sống của mình. lúc về hưu niềm vui của bà khi tuổi già là làm thơ khi gửi qua Tiệp Khắc, Nga, bà đã xuất bản 3 tập thơ và tham gia gần 10 câu lạc bộ thơ.
Trước kia ông từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, là Vụ phó tài vụ Tổng cục đường sắt, 25 năm ông là Trưởng ban liên lạc hưu trí ban kinh tế TW Đảng, khi ông về hưu là cán bộ cao cấp với 70 tuổi Đảng và được tặng Huân chương độc lập hạng 3, còn bà cũng gần 50 tuổi Đảng.
Gia đình ông bà có 3 thế hệ chung sống và là gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm. Vừa qua ngày 23/4 ông bà đại diện cho phường Giảng Võ tham dự “đám cưới vàng” được tổ chức tại Công viên Bách Thảo...
Hạnh Lê
Các tin khác
Yến sào Khánh Hòa tổ chức chương trình “Xuân chia sẻ – Tết yêu thương”
“Chợ Tết 0 đồng” hỗ trợ 400 bệnh nhân nghèo
Chương trình “Xuân yêu thương - mang âm nhạc đến bệnh viện”
Mang mùa xuân sớm đến với đồng bào vùng lũ Nghệ An
UNESCO đăng thông điệp chúc mừng Nghị quyết phát triển văn hóa Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam
Phú Thọ: Mở không gian, tạo động lực tăng trưởng mới
Chợ Viềng Xuân Vụ Bản – Phiên chợ cầu may độc nhất vô nhị
Xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực, tiêu biểu, ngang tầm nhiệm vụ
Đọc nhiều
Những kỳ tích y khoa đầu năm 2026 tại Bệnh viên Đa khoa vùng Tây Nguyên
Lực lượng công an Cần Thơ bỏ phiếu sớm, sẵn sàng bảo đảm an ninh ngày bầu cử
Bệnh viện Quân y 121 làm chủ kỹ thuật nút rò động mạch cảnh xoang hang
Cần Thơ xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “Giỏi chuyên môn, sáng y đức, vững bản lĩnh, tận tâm phục vụ”
Quản lý đau hiệu quả, thước đo chất lượng chăm sóc người bệnh
Videos
E-magazine Inforgraphic Video
Thủ tướng động viên lực lượng bảo đảm vệ sinh môi trường ở Hà Nội
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng
Đại hội XIV của Đảng sự kiện trọng đại của đất nước trong giai đoạn mới
Hợp tác xã bệ đỡ vùng trồng rau an toàn tập trung tại Hưng Yên
Hưng Yên sản xuất rau quả công nghệ cao hướng đi bền vững cho nông nghiệp sạch
Xã Ô Diên – Hà Nội: Bất cập từ bãi vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường và trách nhiệm quản lý tại địa bàn cơ sở
Cảnh báo hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo
Phòng ngừa cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam
Thể thao Phú Thọ khẳng định vị thế mới - bước tiến từ thành tích đến sức hút những sự kiện lớn
Khai mạc giải Vô địch các câu lạc bộ Kickboxing toàn quốc năm 2025
Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho hơn 3.000 người có hoàn cảnh khó khăn
Chàng trai 21 tuổi hiến tạng sau chết não, hồi sinh bốn cuộc đời
XLIII Coffee Hà Nội - "Viên ngọc ẩn" trên phố Quang Trung với trải nghiệm cà phê đẳng cấp
Prudential thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động qua chương trình “Sống chủ động – Đẩy lùi ung thư vú”
