Trái tim lạc nhịp

Anh tìm thấy ở tôi sự hài hước, đồng cảm và tin tưởng. Chúng tôi có cùng một loại nhạc thích nghe, cùng thích những quán cà-phê cổ điển, cùng thích nhìn nhận nhẹ nhàng về mọi chuyện. Anh tỏ tình. Tôi nồng nhiệt đáp lại. Chúng tôi yêu nhau êm đẹp trong suốt 2 năm.
Quen anh, ba mẹ, bạn bè tôi đều có ý khuyên can vì sợ tôi thiệt thòi. Không phải anh xấu xa, tệ bạc. Mọi người lo tôi sẽ khổ bởi anh là dân tỉnh lẻ, nhà không quá nghèo nhưng mọi thứ muốn có được đều phải tự gầy dựng với 2 bàn tay trắng. Trong khi tôi là tiểu thư đài các, từ khi sinh ra, mọi điều kiện vật chất để sống một cuộc đời dư giả đều có sẵn.
Sự trắc trở ấy trong hoàn cảnh 2 đứa càng khiến tôi thích thú và quyết tâm đến với anh hơn. Dù rất hay cãi nhau vì anh không đồng ý với cách tôi giận dỗi trẻ con, ích kỷ khi hai đứa xích mích; tôi giận anh lạnh lùng, ít chiều chuộng… nhưng chúng tôi cũng rất dễ tha thứ cho nhau. Anh sống tình cảm, yêu ai là hết lòng với người ấy. Tính tôi ương bướng nhưng biết sợ anh. Vì vậy, tình cảm của chúng tôi vẫn yên bình sau 2 năm yêu đương. Rồi anh ngỏ lời hỏi cưới.
Khi đó tôi cũng đã 27, anh 29, cưới nhau vừa đẹp. Dẫu anh buồn vì chưa mua được nhà riêng như đã hứa nhưng với tôi, chỉ cần một đám cưới trong mơ với người đàn ông tôi yêu là quá đủ rồi. Tôi mơ mộng bước vào hôn nhân, không hề nghĩ rằng ở đó, dù có sóng bước cùng anh hay ai, tôi vẫn có thể vấp ngã như thường.
Đoạn kết lạc điệu
Sau tuần trăng mật ngọt ngào, anh bỏ tôi ở nhà, lao theo dự án triền miên, mong kiếm đủ tiền mua căn hộ mơ ước trước khi chào đón đứa con đầu lòng. Phần tôi, trước và sau khi cưới đều không đi làm, chỉ may vá linh tinh và bán quần áo trên mạng cho vui. Thu nhập của tôi chỉ vừa đủ để tôi tiêu xài lặt vặt. Thế nhưng tiền bạc với tôi chưa bao giờ là vấn đề. Chồng tôi vẫn nghĩ anh có trách nhiệm đảm bảo đời sống gia đình mà không cần đến tôi.
Mặc dù chúng tôi đã có căn hộ chung cư ba mẹ mua cho tôi trước khi cưới, anh vẫn nhất quyết sẽ đón tôi về căn nhà của anh. Với anh, cái gì do anh tạo dựng mới là của anh. Còn thứ gì ba mẹ tôi tặng là của riêng tôi, anh không đụng đến. Anh phải cày bừa cật lực để vừa có tiền chi tiêu, vừa dành dụm cho ước mộng đổi nhà. Dù xót chồng nhưng bực anh quá ương bướng, tôi mặc kệ anh loay hoay trong đống công việc rối bù, nghĩ rằng đến lúc mỏi mệt, anh nhất định sẽ về trong vòng tay tôi.
Nhưng sắp tròn 1 năm rồi, chồng tôi vẫn mải mê đi làm lúc 8h sáng, về nhà lúc 10h tối. Tôi thui thủi trong căn nhà trống trải mà quặn lòng. Mới đây, anh quên cả ngày kỷ niệm anh tỏ tình với tôi. Tôi khóc lóc trách anh hờ hững, cưới được tôi là thay đổi thái độ hoàn toàn. Anh mỏi mệt bảo tôi hãy đi làm đi, để bận bịu hơn và hiểu cho anh hơn. Tôi càng khóc to hơn, chì chiết anh chỉ biết đến tiền, chỉ sống vì tiền.
Trong phút giây tủi hờn vỡ òa, tôi đâu biết lời nói của mình đã vô tình làm tổn thương anh. Đó là đêm đầu tiên chồng tôi bỏ nhà ra đi từ khi cưới nhau. Anh bảo rằng chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ kỹ về việc cả 2 có thể gắn bó, chia sẻ cuộc sống bằng sự thấu hiểu và tôn trọng nhau nữa hay không.
B. An (Q. 7, TP. HCM)
- Cửa sổ cuộc sống kính mong độc giả hãy cùng chia sẻ suy nghĩ của mình về bài viết. - Kính mời bạn đọc tham gia gửi bài chia sẻ những câu chuyện của riêng mình với chuyên mục Cửa sổ cuộc sống trên Báo điện tử Sức khỏe môi trường .
- Bài viết gửi về địa chỉ email: skmoitruong@gmail.com
Các tin khác
Công an tỉnh Đắk Lắk công bố Quyết định đặc xá năm 2026: Mở cánh cửa hoàn lương, trao cơ hội làm lại cuộc đời
Giải Pickleball thiện nguyện “Trao Em Một Ngày Vui” lan tỏa yêu thương đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Đắk Lắk đồng loạt triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân vùng biên và gia đình người có công
Nghệ sĩ Vũ Thu Trang và hành trình giữ hồn chèo giữa đời sống hiện đại
Mầm sống tái sinh từ chiến trường Điểm cao 519 tại xã Cư Prao (Đăk Lăk)
Lan tỏa nghĩa tình nhân ái, hành động thiết thực sẻ chia
Bến cảng Bãi Gốc: Kiểm soát chặt nguy cơ tác động môi trường biển trong quá trình thi công
Hành trình “Yên tâm vui khỏe” Prudential Việt Nam: Tăng cường lớp bảo vệ sức khỏe nền tảng
Mùa hè an toàn cho trẻ: Nhận diện "tọa độ nguy hiểm" và hành động của chúng ta
Đọc nhiều
Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9): Khen thưởng trong tham gia cấp cứu, điều trị bệnh nhân bị rắn độc cắn
Bệnh viện Quân y 121 ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị viêm tụy cấp nặng
Hành trình đi tìm công lý
Cần Thơ khen thưởng Bệnh viện Đa khoa thành phố sau ca ghép thận đầu tiên thành công
Dưới tán măng cụt 100 năm tuổi: Bàn chuyện Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp
Videos
E-magazine Inforgraphic Video
Nghi vấn xả thải ngầm khiến nguồn nước kênh mương tại xã Bình Minh (TP Hà Nội) ô nhiễm kéo dài
Thủ tướng động viên lực lượng bảo đảm vệ sinh môi trường ở Hà Nội
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng
Đại hội XIV của Đảng sự kiện trọng đại của đất nước trong giai đoạn mới
Hợp tác xã bệ đỡ vùng trồng rau an toàn tập trung tại Hưng Yên
Hưng Yên sản xuất rau quả công nghệ cao hướng đi bền vững cho nông nghiệp sạch
Xã Ô Diên – Hà Nội: Bất cập từ bãi vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường và trách nhiệm quản lý tại địa bàn cơ sở
Cảnh báo hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo
World Cup 2026: 3,7 triệu tấn khí thải và áp lực môi trường
Giải Pickleball thiện nguyện “Trao Em Một Ngày Vui” lan tỏa yêu thương đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Hành trình “Yên tâm vui khỏe” Prudential Việt Nam: Tăng cường lớp bảo vệ sức khỏe nền tảng
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam
Nghệ sĩ Vũ Thu Trang và hành trình giữ hồn chèo giữa đời sống hiện đại
Mùa hè an toàn cho trẻ: Nhận diện "tọa độ nguy hiểm" và hành động của chúng ta
Đến Vui-Fest Cát Bà, trải nghiệm bia thủ công Đức, gặp gỡ “sứ giả Saint’s Island” và xem pháo hoa nghệ thuật
