Ấm áp phiên chợ đồng giá 2.000 đồng cho người nghèo ở Thủ đô
Với 2 nghìn đồng, người lao động nghèo đã có thể mua được 1 sản phẩm ưng ý
Đã hơn 5 tháng nay, cứ mỗi sáng thứ 7 hàng tuần, tại một khu vực nhỏ bên trong Viện Dược liệu tại địa chỉ số 3B phố Quang Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở thành nơi tìm đến của rất nhiều người lao động nghèo,người có thu nhập. Tại đây,họ được tham gia phiên chợ mà tất cả các vật phẩm như quần áo, đồ dùng cá nhân... chỉ bán với giá 2 nghìn đồng.
Đại diện nhóm “E2K” cho biết, “E2K” là viết tắt của cụm từ “everything with 2k”, có nghĩa “Tất cả mọi thứ với giá 2.000”. Nhóm E2K được thành lập với mục đích giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, có thu nhập thấp trong xã hội mua được những món đồ cũ phù hợp với bản thân chỉ với mức giá 2.000 đồng.
Là khách hàng thường xuyên của phiên chợ đặc biệt này, chị Nguyễn Thị Lụa cho biết, sáng thứ 7 tuần nào tôi cũng bớt chút thời gian đến đây để mua hàng. “Với giá 2 nghìn, tôi mua được rất nhiều quần áo, sách vở gửi về quê cho các cháu nên cũng đỡ được phần nào”, chị Lụa hạnh phúc nói.
Chỉ với 2 nghìn đồng, người lao động nghèo đã có thể chọn bất cứ một sản phẩm nào trong phiên chợ đó. Bạn Huyền Trang (thành viên nhóm thiện nguyện E2k) cho biết, toàn bộ số tiền bán hàng sẽ tiếp tục được nhóm sử dụng để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, hay bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không có tiền chữa trị.
Với 2 nghìn đồng, người lao động nghèo đã có thể mua được 1 sản phẩm ưng ý
Với 2 nghìn đồng, người lao động nghèo đã có thể mua được 1 sản phẩm ưng ý
Kể từ khi khởi động chương trình, phiên chợ E2K với ý tưởng và ý nghĩa nhân văn đã giúp đỡ những người lao động nghèo, khó khăn tại Thủ đô có được các đồ dùng thiết yếu. Hiện tại nhóm đã mở thêm 2 cơ sở ở Long Biên và Tây Hồ để người lao động nghèo có nhiều cơ hội mua đồ cũ với giá rẻ.
Phương Nhung