 |
| Buổi lễ có sự tham dự của các lãnh đạo địa phương củng đông đảo nhân dân thôn Lê Xá. Ảnh: Hoàng Anh |
Phần lễ được tổ chức trang nghiêm tại nhà thờ Lê Xá – nơi đặt nhà bia tưởng niệm. Đây là địa chỉ linh thiêng ghi dấu tội ác chiến tranh và tri ân những người con của quê hương đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
 |
| Tiết mục văn nghệ múa bông chèo cạn đặc sắc của nhân dân làng Lê Xá. Ảnh: Hoàng Anh |
Theo lịch sử, vào đầu tháng 4 năm 1948, thực dân Pháp đã tiến hành càn quét, đốt phá và sát hại 87 người dân vô tội của làng; qua hai cuộc kháng chiến, toàn thôn có 27 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh.Trong không khí linh thiêng và xúc động, các đại biểu cùng Nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền nhân, các nạn nhân chiến tranh và anh hùng liệt sỹ.
 |
| Nhân dân thôn Lê Xá thắp hương tại Bia tưởng niệm của làng. Ảnh: Hoàng Anh |
Các nghi lễ truyền thống được cử hành đầy đủ, trang nghiêm, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tinh thần kiên cường của quê hương Lê Xá.Lễ hội Rằm tháng Hai là nét đẹp văn hóa được duy trì thường niên, trở thành dịp để con em trong và ngoài quê hương hội tụ, hướng về cội nguồn, cầu mong quốc thái dân an, mùa màng bội thu.
 |
| Ông Nguyễn Văn Giáp, Bí thư chi bộ thôn Lê Xá, đánh trống khai hội. Ảnh: Hoàng Anh |
Tiếp đó, thôn Lê Xá long trọng tổ chức lễ khánh thành Nhà văn hóa thôn trong niềm phấn khởi của cán bộ và Nhân dân. Công trình có diện tích 265m², tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp và nguồn xã hội hóa đạt khoảng 1 tỷ đồng.Nhà văn hóa được xây dựng khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao của địa phương.
 |
| Lễ khánh thành nhà văn hóa có sự tham dự của đông đảo nhân dân làng Lê Xá. Ảnh: Hoàng Anh |
Việc tổ chức thành công Lễ hội Rằm tháng Hai kết hợp khánh thành Nhà văn hóa thôn, không chỉ góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.Lê Xá là ngôi làng có lịch sử cách đây hơn 400 năm, vùng đất khi ấy còn hoang sơ, “đồng năn rú cọp, nước mặn đồng chua”, ít người qua lại. Đầu thế kỷ XVII, theo dấu chân chúa Nguyễn Hoàng khai phá xứ Đàng trong. Đã có 4 vị tiền nhân kết nghĩa anh em, tọa lạc bên tả ngạn sông Bình Giang, nay gọi là sông Kiến Giang, khai phá sinh cơ lập nghiệp trên vùng đất bán miền sơn nước, hình thành nên làng Kẻ Lê – một trong những làng Việt cổ của vùng, nay gọi là làng Lê Xá.
 |
| Các đại biểu cắt băng khánh thành tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Anh |
 |
| Lãnh đạo xã Trường Phú trao tặng hoa chúc mừng lễ khánh thành nhà văn hóa thôn Lê Xá. Ảnh: Hoàng Anh |
Để tri ân công ơn các bậc tiền nhân khai hoang lập làng, vào cuối thế kỷ XVIII (năm 1855), người dân Lê Xá đã dựng nhà thờ làng làm nơi thờ tự, tưởng niệm. Từ đó, lễ hội rằm tháng Hai hằng năm được hình thành và duy trì, trở thành nét sinh hoạt văn hóa – tâm linh đặc sắc của cộng đồng.
Trải qua quá trình phát triển, làng nhiều lần di dời để thích ứng với điều kiện tự nhiên và chiến tranh, từ vùng đất thấp lên gò đồi như hiện nay. Từ bốn họ khai canh ban đầu, đến nay Lê Xá đã có 12 dòng họ với hơn 400 hộ dân, gần 2.000 nhân khẩu sinh sống và học tập khắp mọi miền.
Hiện nay, làng vẫn lưu giữ bình phong cổ dựng từ thế kỷ XVIII, khắc đôi câu đối “Sơn cao tùng hải lũy - Thủy cận huế phiêu hương”. Đây không chỉ là dấu tích lịch sử mà còn là không gian thờ tự linh thiêng, gắn với lễ hội rằm tháng Hai – ngày giỗ tổ của làng.
Một số hình ảnh khác tại buổi lễ: