Cô đơn chốn giầu sang
Em dệt ra cuộc sống nhung lụa màu hồng, hạnh phúc vô bờ nhờ được bảo bọc trong yêu thương. Em tin anh yêu em, tin rằng làm dâu nhà giàu, làm vợ một người cao sang, em sẽ có cuộc sống viên mãn. Nhưng rồi ba năm qua, em như con chim sống trong chiếc lồng sơn son thiếp vàng, một mình hót, một mình nghe…

Mỗi người một giấc mơ
Em xuất thân quê mùa, không phải con nhà có của. Thời đi học, em sống giản tiện, viết lách đều đặn kiếm tiền, những mong ra trường có một công việc ổn định. Rồi anh xuất hiện, yêu chiều, săn đón khiến em bắt đầu có mộng tưởng khác. Anh là công tử hào hoa phong nhã, giàu trong trứng giàu ra. Bạn bè bảo em được anh để ý là phúc 3 đời. Em cũng nhận thấy mình may mắn thật. Tốt nghiệp xong, anh bảo về làm vợ anh, anh sẽ luôn yêu thương, bảo bọc và trân trọng em. Em gật đầu không cần nghĩ suy.
Mẹ anh không thích em. Em gái anh coi em là bà chị dâu quê mùa từ đầu đến chân, không xứng với anh. Em hiểu lý do vì sao và kiên nhẫn thuyết phục cả gia đình anh bằng sự chân thành và tình cảm của bản thân. Em nghĩ mình sẽ vượt qua hết những chông gai đó một khi có anh đồng lòng bên cạnh. Thế nhưng, trong giấc mơ ấy của em, anh chưa bao giờ chịu đặt chân vào.
Cưới nhau chưa được nửa năm anh đã mặc em xoay xở với cuộc sống gia đình để quay về bận bịu với chuyện kinh doanh, mở chi nhánh ở tỉnh này, khảo sát ở tỉnh kia. Cuộc đời anh là những chuyến công du hái ra tiền, riêng em lẻ loi với bức tường trắng toát vô cảm và gương mặt lạnh băng của mẹ chồng trong các buổi cơm gia đình. Em nấu món gì mẹ cũng chê “ngọt kiểu miền Tây”, không ăn được. Em làm việc gì em gái anh cũng bảo quê mùa, lỗi thời không hợp với ngôi nhà của gia đình anh. Em biết mẹ thích cẩm chướng nên mua về cắm trong phòng mẹ, em anh nguýt lườm bảo em xu nịnh. Ba ít khi lên tiếng nên chẳng bao giờ mở lời với em được quá hai câu. Trong nhà anh, em giống như người ở trọ.
Những ngày hiếm hoi có mặt ở nhà, anh lại bù đầu với hồ sơ giấy tờ mang về từ công ty. Thỉnh thoảng, vì muốn thay đổi không khí, em bảo vợ chồng đi xem phim. Anh nhìn em hững hờ rồi buông một câu: “Phim phiếc chỉ dành cho tụi choai choai. Chồng em là doanh nhân thành đạt, sao chui vô mấy chỗ tạp nham đó được!”.
Chim trong lồng
Đôi lần, sợ em mặc cảm, anh dẫn em đi tiệc tùng cùng bạn bè. Đó là những nhà hàng sang trọng, toán nữ phục vụ xinh xắn lượn lờ xung quanh và những nam thanh, nữ tú đạo mạo tuôn những câu chữ rất uyên bác cỡ “thị trường tăng hay giảm, lên sàn, xuống sàn...” Những lần sau em bảo không hợp, cho em ở nhà. Anh bực bội, có khi lớn tiếng trách em không biết hòa hợp, không muốn đỡ đần anh.
Biết phải làm sao hả anh? Giấc mơ của anh là nhà lầu ngày càng cao, xe hơi lúc càng xịn, tiền vào két sắt thêm nhiều, kinh doanh càng rộng lớn. Còn em, dù ngày trước hăm hở bước vào chốn lồng son để được sống một cuộc đời không lo lắng cơm áo gạo tiền nhưng em muốn được anh yêu thương, chia sẻ những điều bình dị trong cuộc sống. Em biết anh không thể chăm chút em như thời mới yêu nhưng nếu đến việc cùng lên kế hoạch có con, cùng ăn bữa cơm tối mà anh cũng không có thời gian thì em biết làm gì để tạo nên mái ấm?
Chiếc lồng này đẹp nhưng rộng quá, rộng đến nỗi em vùng vẫy hơn hai năm nay vẫn chưa thể sải cánh được. Nhiều lần đến thăm cô bạn trong căn nhà trọ chưa đến 10 mét vuông, nhìn cả gia đình quây quần bên mâm cơm, chồng gắp thức ăn cho vợ, vợ giục chồng ăn, em lại tủi thân. Ngày ngày vợ chồng bạn em còn phải lo cơm áo gạo tiền nhưng sao vẫn đầm ấm thế?
Em muốn mở cửa, thoát ra, bay đi về một nơi nào đó khác. Em muốn được hỏi han mỗi ngày xem em có khỏe không, em sống vui không, em có muốn làm gì không thay vì ngày ngày quanh quẩn bếp núc, nghe mẹ anh quở trách không lý do, những chỉ trích của em chồng và đau nhất là sự thờ ơ của chính anh - người đưa em về đây.
Chiếc lồng son này có lẽ không phải dành cho em.
Theo Thegioigiadinh
Các tin khác
“Chợ Tết 0 đồng” hỗ trợ 400 bệnh nhân nghèo
Chương trình “Xuân yêu thương - mang âm nhạc đến bệnh viện”
Mang mùa xuân sớm đến với đồng bào vùng lũ Nghệ An
UNESCO đăng thông điệp chúc mừng Nghị quyết phát triển văn hóa Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam
Phú Thọ: Mở không gian, tạo động lực tăng trưởng mới
Chợ Viềng Xuân Vụ Bản – Phiên chợ cầu may độc nhất vô nhị
Xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực, tiêu biểu, ngang tầm nhiệm vụ
Người lao động vui mừng khi có thêm một ngày nghỉ lễ vào 24/11 hàng năm
Đọc nhiều
Nghiên cứu ứng dụng D-Panthenol và hệ nền sinh học: Bước tiến mới của DUYENTHI GROUP trong phục hồi hàng rào bảo vệ da
Những kỳ tích y khoa đầu năm 2026 tại Bệnh viên Đa khoa vùng Tây Nguyên
Bệnh viện Quân y 121 làm chủ kỹ thuật nút rò động mạch cảnh xoang hang
Lực lượng công an Cần Thơ bỏ phiếu sớm, sẵn sàng bảo đảm an ninh ngày bầu cử
Cần Thơ xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “Giỏi chuyên môn, sáng y đức, vững bản lĩnh, tận tâm phục vụ”
Videos
E-magazine Inforgraphic Video
Thủ tướng động viên lực lượng bảo đảm vệ sinh môi trường ở Hà Nội
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng
Đại hội XIV của Đảng sự kiện trọng đại của đất nước trong giai đoạn mới
Hợp tác xã bệ đỡ vùng trồng rau an toàn tập trung tại Hưng Yên
Hưng Yên sản xuất rau quả công nghệ cao hướng đi bền vững cho nông nghiệp sạch
Xã Ô Diên – Hà Nội: Bất cập từ bãi vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường và trách nhiệm quản lý tại địa bàn cơ sở
Cảnh báo hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo
Phòng ngừa cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam
Thể thao Phú Thọ khẳng định vị thế mới - bước tiến từ thành tích đến sức hút những sự kiện lớn
Khai mạc giải Vô địch các câu lạc bộ Kickboxing toàn quốc năm 2025
Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho hơn 3.000 người có hoàn cảnh khó khăn
Chàng trai 21 tuổi hiến tạng sau chết não, hồi sinh bốn cuộc đời
XLIII Coffee Hà Nội - "Viên ngọc ẩn" trên phố Quang Trung với trải nghiệm cà phê đẳng cấp
Prudential thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động qua chương trình “Sống chủ động – Đẩy lùi ung thư vú”
