Hình ảnh cuộc sống tội nghiệp của những đứa trẻ ở ngôi chùa Bà Rịa - Vũng Tàu
Theo đó, một nhóm bạn trẻ có đến tịnh xá Ngọc Tuyền (đường Vạn Hạnh, Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) để làm từ thiện, đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh các em bé sơ sinh bị bỏ rơi được chăm sóc trong điều kiện thiếu về cơ sở vật chất, mất vệ sinh và mắc nhiều bệnh tật. Tận mắt chứng kiến, bạn Thoa Trương không giấu nổi cảm xúc vừa thương cho các em vừa bức xúc đã đăng tải những hình ảnh phản cảm này lên facebook.
Cuộc sống của trẻ em ở Tịnh xá Ngọc Tuyền ở đường Vạn Hạnh được đăng tải trên facebook.
Khi bước vào tịnh xá Ngọc Tuyền - nơi các bé đang ở bốc lên một mùi hôi không thể chịu được, đó là mùi vừa hôi vừa khai. Ngay sau đó, nhóm thiện nguyện đã dọn dẹp được xung quanh. Bên trong có 2 cô làm việc ở đó, họ nói đã lau rồi nhưng vẫn rất dơ bẩn.
"Tại đây có 18 -20 bé, các bé ở đây khoảng 13 – 24 tháng tuổi. Quan sát kĩ, các bé người ghẻ từ trên xuống dưới, có bé đầu bị sưng cục to. Lúc em mở cửa vào, tụi trẻ ào ra, không đỡ được. Thấy vậy, bà sư trụ trì đã chạy tới ngăn, bà ấy bảo thả ra rồi bảo những đứa trẻ đi vào trong”, bạn Thoa Truong nói.
Chứng kiến những cảnh các bé nằm la liệt dưới nền gạch, sống lay lắt qua ngày khiến nhiều người rơi nước mắt.
Những đứa trẻ nằm la liệt dưới nền gạch.
Nhóm thiện nguyện làm tới trưa vẫn không thấy các bé được ăn. Có bạn hỏi sao trưa rồi mà chưa các bé ăn? Bà trông trẻ nói đang nấu nhưng khi xuống bếp chả thấy nấu gì. Nhóm có cho các bé uống sữa. Sau đó cô trông trẻ nói chuẩn bị về nghỉ. Nghĩa là trưa đó mấy đứa nhỏ chỉ uống sữa mà không được ăn uống gì.
Đứa bé cầm kẹo ngủ trên nên bẩn thỉu.
Khi nhóm đưa tã lót, sữa, bánh vào kho, thấy trong đó vẫn rất nhiều đồ của các “mạnh thường quân” khác mang cho. Cô giữ trẻ nói là kho bà sư chùa giữ khi nào bà ấy cho mới được vào lấy. “Tụi em thắc mắc không biết bánh kẹo sữa của cả nhóm có đến tay mấy bé không ?. Theo đó, nhóm thiện nguyện còn khuyên những ai có tấm lòng thiện nguyện, hãy mua cháo mang vào, đừng mua gì khác, sợ các bé sẽ không được dùng.
Cuộc sống của những đứa trẻ ở Tịnh xá Ngọc Tuyền ở đường Vạn Hạnh.
Theo lời kể của Thoa Trương, có một thầy cũng rất bức xúc nói ở đây không đủ điều kiện nuôi. Sau đó, chính quyền có ý định đến mang trẻ đi nơi khác tốt hơn nhưng bà sư chùa ko cho đòi tự thiêu.
Cảnh quần áo trẻ em treo lộn xộn như đống rẻ rách.
Trước những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội về cuộc sống của những đứa trẻ tại tịnh xá Ngọc Tuyền đã nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt like, chia sẻ và comment. Tuy nhiên, đa phần là những lời bình luận phê bình, búc xúc, căm phẫn sự chăm sóc không chu đáo của tịnh xá.
Nhiều bạn tỏ thái độ không hài lòng, căm phẫn: “Sao lại đối xử với trẻ thơ như vậy. Đã là người xuất gia và nhận nuôi trẻ thì phải yêu quý và chăm sóc cho các cháu tốt chứ”.
Chung quan điểm, Facebook Nguyễn Âu bức xúc: “Chúng tôi khẩn thiết yêu cầu UBN chăm sóc trẻ em và UBND thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu vào cuộc giải cứu những tâm hồn thơ dại và trong trắng này.
Ngoài ra, còn rất nhiều các bình luận bày tỏ thái độ bức xúc về hành động của bà trụ trì, sự vô trách nhiệm của chính quyền địa phương và mong mỏi báo chí vào cuộc để giải cứu các cháu.
Theo tìm hiểu, năm 2016, tại tịnh xá này đã xảy ra vụ việc bé 5 tháng tuổi chết bất thường, bị mang đi chôn vội vã mà không báo cáo chính quyền. Sau khi được thông tin trên báo chí, các nhà hảo tâm đã đến để ủng hộ. Tuy nhiên, cuộc sống của những trẻ em ở đây vẫn chưa có cải thiện là bao.
Thế Hoàng