Ngoại cảm có còn là nghề “Hót”?
Có lẽ đồng tiền không thể đem ra làm thước đo cho sự hạnh phúc của mỗi gia quyến khi nhận được tin báo tìm được di cốt người thân. Trước niềm vui vô bờ, nỗi xúc động nghẹn ngào sẽ là góc khuất tối của sự lừa dối. Người ta an lòng trước những cử chỉ gọi là cao đẹp, cho đi mà không cần nhận lại của các nhà ngoại cảm. Mọi cuộc tìm kiếm là miễn phí thì còn gì để nghi hoặc trừ khi cái vòng luẩn quẩn hư ảo ấy có những động thái bất thường, có nghĩa là họ nói miễn phí nhưng kết thúc cuộc hành trình, gia đình vẫn mất khoản tiền bằng giá ‘‘thuê’’.
Chị Phạm Thị Mận – Hà Nội chia sẻ : ‘‘Gia đình mình có 4 liệt sĩ, hai bác, và hai chú ruột, gia đình mình mong mỏi tìm kiếm di hài của các bác, các chú suốt bao năm nay.
Năm trước bố mình, ông đã 75 tuổi, tuổi dù già yếu lại là thương binh nhưng với mong mỏi tìm anh, em của mình ông đã vượt bao cây số từ Hải Dương vào Quảng Trị theo nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và một nhà ngoại cảm nữa ở Hải Dương, ông theo họ vào Quảng Trị, sau hơn 2 tuần, nhận được tin thấy di cốt, mừng và thầm cảm ơn các nhà ngoại cảm, mình bỏ bễ công việc cùng khảo sát và lấy mẫu sương gửi về viện giám định, kết quả mẫu xét nghiệm ADN thì không phải của loài người, thế là chuyến đi của ông mất hơn 70 triệu, vừa ăn uống đi đường, vừa nộp cho nhà ngoai cảm’’. Chỉ sau 2 tuần mà ông cụ trong câu chuyện của chị Mận đã mất đến 70 triệu cho các nhà ngoại cảm. Thực ra, sự mất mát lớn nhất ở đây không hẳn là tiền bạc, mà là sự tổn thương, mất niềm tin của mỗi gia đình khi bắt đầu ‘‘lâm trận’’ với những con người được cho là ngoại cảm.
Sứ mệnh thiêng liêng đi tìm các di cốt liệt sĩ, đáng lẽ phải là việc nên làm, làm xuất phát từ cái tâm của người cứu độ. Thế nhưng ‘‘lúc đầu sẽ ko có tiền nong, nhưng sau để con mồi tin họ mới bắt nộp tiền’’. Nếu tính sơ qua thôi, mỗi vụ như của bố chị Mận nói trên, trong 2 tuần đã tiêu tốn 70 triệu, vậy hàng ngàn vụ như thế thì thu nhập của nghề ‘‘ngoại cảm’’ cũng khá lớn. Ngẫm thấy, nghề này chẳng khác gì các Sao nổi tiếng, vừa được nổi tiếng bởi có tiếng là đi tìm hài cốt, nói chuyện với người âm mà lại vừa có thu nhập ‘‘khủng’’.
Tôi có dịp đi cùng một người bạn đến gặp nhà ngoại cảm ‘‘cô Lý’’ tại huyện Yên Hưng- tỉnh Quảng Ninh. Được xem cô Lý hô thần nhập hồn, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước khả năng kỳ diệu vì cô có thể nói chuyện với người âm. Để được chứng kiến điều này, gia chủ phải có ‘‘lễ’’ đặt lên để cô xin các ngài chứng cho. Những ai độc thân, gặp cô sẽ không còn độc thân nữa. Cô Lý còn có khả năng ‘‘hóa giải tiền duyên’’, mà lệ phí là gần 6 triệu đồng một người. Tính sơ qua, mỗi lần làm lễ cũng đến hơn chục ‘‘con nhang’’, vậy một tháng, nếu may mắn thì ít nhất ở điện cô Lý cũng phải ‘‘gặt hái’’ đến mấy chục triệu. Đây là số tiền không hề nhỏ nên khiến nhiều kẻ có lòng tham, lợi dụng hai từ ‘‘ngoại cảm’’ để hành nghề.
Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người đã từng đánh giá, công nhận nhiều khả năng đặc biệt. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp, lợi dụng được sự đánh giá của Trung tâm đã về nhà mở điện áp vong, tự nhận mình có khả năng ngoại cảm để lừa đảo, kiếm tiền gây mê tín dị đoan, làm xáo trộn trật tự xã hội địa phương. Theo ‘‘baomoi.com’’, đã có bài bóc tách sự thật về khả năng của ‘‘cô đồng’’ Sinh ở huyện Bình Giang – Hải Dương khá rõ ràng. ‘‘Chưa biết thực hư chuyện “vong nhập” đến đâu, nhưng hàng trăm người đến mỗi ngày cũng giúp "cô đồng" Sinh có khoản thu nhập khủng. Theo quan sát của PV, trước khi nói chuyện với “người cõi âm”, người đến gọi hồn sẽ phải đặt lễ. Mỗi lễ gồm tiền vàng bánh trái cũng từ 20.000 - 30.000 đồng. Ngoài ra, lễ tiền để đặt trên ban thờ cũng phải từ 50.000 - 200.000 đồng. Mặc dù tùy tâm mỗi người, nhưng quan niệm “đặt lễ to” thì cụ nhanh về khiến số người đặt mệnh giá 100.000 - 200.000 tương đối lớn. Nếu nhân với con số hàng trăm người mỗi ngày thì số tiền thu về là không nhỏ. Đó là chưa kể đến quán giải khát phục vụ cho khách’’.
Con đường đến với nghề ngoại cảm
Nếu tìm hiểu về quá trình đến với nghề ngoại cảm, mọi người sẽ không khỏi ngỡ ngàng bởi sự na ná giống nhau của các nhà ngoại cảm hiện nay ở Việt Nam. Cái fomat chung nhất là cứ phải ‘‘ốm’’ một trận thập tử nhất sinh rồi ‘‘điên’’ một thời gian và thế nào cũng thành nhà ngoại cảm.
Nhà ngoại cảm- tâm linh Nguyễn Thị Minh Nguyệt, sinh năm 1965, Nam Sách- Hải Dương cách đây hơn 16 năm, cô Nguyệt bị ốm một trận gầy còn hơn 40kg, tóc rụng gần hết. Suốt ngày cô cứ lảm nhảm những câu chuyện của người đã chết... Rồi nhà ngoại cảm Trần Thị Mến ở Nam dương- Tp Hải Phòng ( Phía sau cổng vào khu công nghiệp HAMURA - QUÁN TOAN ) cũng có một thời trước khi được ‘‘Thánh cho ăn lộc’’ bị điên mấy năm. Còn có người hóa điên như cô Hiền trú tại Quảng Ninh, được một thời gian nhanh chóng bước vào nghề. Cũng đi tìm mộ liệt sĩ được 2 lần không thành công nên đành ‘‘không điên nữa’’ và trở về với nghề bán phở sáng của mình. Thiết nghĩ, ngoại cảm cũng chỉ là cái nghề mưu sinh với một số người, còn ngoại cảm thật sự phải kể đến những con người có tâm đức cứu độ chúng sinh. Con đường đến với sứ mệnh cũng gian truân lắm chứ, vì họ phải chịu chấn động mạnh mẽ về tâm lý cũng như cơ thể như là bị điên, bị ốm, bị chó cắn, thậm chí còn ngớ ngẩn.
Nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa ở Hải Dương được mời đến khi cựu chiến binh người Mỹ vào năm 1995 đã chỉ cho ta biết hố chôn tập thể. Bà Hòa trước từng buôn bán động vật hoang dã, thường trú tại Yên Bái. Tham gia chương trình tìm mộ liệt sỹ, bà Hòa nói năng huyên thuyên đã khiến không ít người nghi hoặc. Theo hồ sơ của Cục Chính trị, Bộ tư lệnh quân khu 7, “nhà ngoại cảm” Vũ Thị Hòa có nhân thân phức tạp, từng buôn bán hàng cấm là động vật hoang dã quý hiếm. Điều này cho thấy, đánh vào tâm lý của những người vì quá mong mỏi gặp người thân đã khuất, những kẻ xấu đang ngầm tận dụng hai chữ ‘‘ngoại cảm’’ như một công cụ kiếm tiền của mình. Cũng tại ‘‘baomoi.com’’, có bài đăng chỉ rõ hành vi của các nhà ngoại cảm ‘‘Tuy nhiên, khi giúp tìm mộ, họ không ra giá về tiền bạc và ngoài chi phí ăn ở, tôi cũng chưa phải trả cho họ đồng nào vì hiệu quả công việc chưa được chứng minh. Nhưng họ có gợi ý, nếu gia đình có ý sẽ trả công thì có thể chuyển tiền vào tài khoản…’’.
Niềm tin của cộng đồng về nghề ngoại cảm
Ngoại cảm không phải bất cứ ai muốn là có thể làm. Khả năng đặc biệt này chỉ gọi là cao quý khi được phát huy tác dụng từ con người có tâm có đức với những anh linh đã khuất, với chính lương tâm của họ. Việc xuất hiện tràn lan những người tự xưng là nhà ngoại cảm ở mọi nơi, mọi ngõ ngách trên dải đất hình chữ S này đang là tình trạng đáng báo động hiện nay. Bởi lẽ, sau những trấn động về nhà ngoại cảm vừa qua, trong Xã hội đang dấy lên làn sóng bất bình và mất niềm tin vào ngoại cảm.
Hình ảnh : Ấn tượng của cộng động mạng, giờ ngoại cảm là một nghề khá ‘‘hot’’
Trong thời gian gần đây, ngoại cảm luôn là tâm điểm để dư luận lên tiếng. Trong nhận thức của một số người thì ngoại cảm không còn là nghề mà được phần đông người vinh danh như trước nữa. Nó dần nguội lạnh bởi những chứng thực mà gần đây các nhà ngoại cảm đang phải đối mặt..
Thanh Huyền
Các tin khác
Khai mạc Mùa du lịch biển 2026 với chủ đề "Ninh Bình - Từ Non thiêng đến Biển rộng"
Xã Hoàng An (Phú Thọ) siết chặt an toàn thực phẩm học đường, bảo vệ sức khỏe học sinh
Cao Bằng: Củng cố khối đại đoàn kết, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển
Đồng loạt triển khai các dự án trọng điểm, Thái Nguyên thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra thăm, tặng quà nhân dân tỉnh Sơn La
Điện Biên chú trọng phát triển dinh dưỡng trẻ em bền vững
Sinh kế bền vững giúp người dân Sin Suối Hồ (Lai Châu) vươn lên thoát nghèo
Cần Thơ kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước, khẳng định vị thế trung tâm ĐBSCL
Sun Group khai trương tổ hợp giải trí ẩm thực VUI-Fest Ha Long
Đọc nhiều
Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ
Đắk Lắk: Cần thời gian để các lò gạch truyền thống chuyển đổi quy trình sản xuất mới
Cần Thơ khen thưởng Bệnh viện Đa khoa thành phố sau ca ghép thận đầu tiên thành công
Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, phường Ô Môn hướng tới chính quyền phục vụ
Cần Thơ: Bàn giao hệ thống xạ trị gia tốc cho Bệnh viện Ung bướu
Videos
E-magazine Inforgraphic Video
Nghi vấn xả thải ngầm khiến nguồn nước kênh mương tại xã Bình Minh (TP Hà Nội) ô nhiễm kéo dài
Thủ tướng động viên lực lượng bảo đảm vệ sinh môi trường ở Hà Nội
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng
Đại hội XIV của Đảng sự kiện trọng đại của đất nước trong giai đoạn mới
Hợp tác xã bệ đỡ vùng trồng rau an toàn tập trung tại Hưng Yên
Hưng Yên sản xuất rau quả công nghệ cao hướng đi bền vững cho nông nghiệp sạch
Xã Ô Diên – Hà Nội: Bất cập từ bãi vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường và trách nhiệm quản lý tại địa bàn cơ sở
Cảnh báo hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo
Ra mắt ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận trên điện thoại thông minh
Bồi đắp nguồn nhân lực tại chỗ, từng bước nâng cao dân trí
Khánh thành công trình Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước
Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm
Lễ động thổ công trình Bảo tàng Trường Sa tại Khánh Hoà
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" tại Quảng Trị
Xã Hoàng An (Phú Thọ) siết chặt an toàn thực phẩm học đường, bảo vệ sức khỏe học sinh
Đồng loạt triển khai các dự án trọng điểm, Thái Nguyên thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Lễ động thổ công trình Bảo tàng Trường Sa tại Khánh Hoà
Bắc Ninh: Thông tin về kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền Đô 2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" tại Quảng Trị
Tuyên Quang: Siết chặt quản lý, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng trong khai khoáng
Đắk Lắk: Xử lý nghiêm sai phạm trong thi hành công vụ, cảnh báo nguy cơ từ tai nạn giao thông và tội phạm ma túy
Tiếp tục áp dụng Nghị định 15/2018/NĐ-CP về an toàn thực phẩm cho đến khi có quy định mới
Đối tượng phải thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì
Phú Thọ: Trạm trộn bê tông sát kênh thủy lợi – Dấu hiệu xả thải và khoảng trống pháp lý cần làm rõ
Phú Thọ: Học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương vào chung kết Olimpia năm 2026
Đại học Cần Thơ: Những dấu ấn trên chặng đường 60 năm
Khai trương Cơ sở đào tạo các Chương trình phi lợi nhuận và khai giảng Khoá đào tạo Chương trình IM Japan, EPS tại Cần Thơ
