Chuyện tình cảm động của chàng trai Đà thành và cô gái khuyết tật
Từ những lần khóc hết nước mắt
Sinh ra lành lặn giống như bao đứa trẻ khác, thế nhưng đến khi hơn một tuổi chị Nguyễn Thị Yến Ly (SN 1982, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) không may bị sốt bại liệt. Trận ốm quái ác đó đã khiến chị bị liệt một chân đưa cuộc đời chị rẽ theo hướng đi khác.

Chị Ly đại diện cho Hội người khuyết tật Hòa Vang trao qua cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
“Mỗi lần chứng kiến cảnh mình cố gắng đứng dậy để ra sân chơi với những đứa trẻ khác trong xóm nhưng bất thành mẹ chỉ biết bất lực ôm mình khóc vì thương con. Thế nhưng lúc đó còn nhỏ mình cũng chưa hiểu những thiệt thòi mà bản thân mình đang phải gánh chịu”, chị Ly hồi tưởng lại tuổi thơ của mình.
Lớn hơn một chút, khi thấy chúng bạn cùng trang lứa xúng xính trong bộ quần áo mới cắp sách đến trường, Ly cũng xin bố mẹ cho chị được đi học. Sợ con gái bị bạn bè trêu chọc, nên bố mẹ chị không muốn cho con gái đi học. Thế nhưng, thấy cô con gái “nằng nặc” đòi đi học bằng được, bố mẹ chị cũng đành chiều theo ý muốn của con với suy nghĩ một thời gian sau chị sẽ tự bỏ học khi bị bạn bè chêu ghẹo.

Gió Đồng là ngôi nhà chung của các thành viên của Hội người khuyết tật Đà Nẵng.
Những lo lắng của bố mẹ chị đã đến, khi những ngày đầu đến lớp chị khóc hết nước mắt vì bị bạn bè trêu chọc. Mỗi lần đến trường đón con vào cuối buổi học, dù là người đàn ông cứng cỏi cũng không cầm được lòng mình khi chứng kiến cảnh con gái xụt xùi nước mắt trong vòng vây của chúng bạn. Cuối năm lớp một, cô bé Ly yếu đuối mau nước mắt đứng nhất lớp trong sự ngỡ ngàng đến nể phục của cha mẹ và bạn bè cùng lớp. Suốt 12 năm học chị liên tiếp đứng đầu lớp, nhiều lần dành giải học sinh giỏi cấp thành phố.
Để các em có cơ hội đến trường, chị quyết định tạm gác ước mơ của mình lại để ở nhà phụ giúp cha mẹ kinh doanh quán ăn gia đình sau khi học xong phổ thông. Nhờ sự đảm đang của chị giúp quán ăn gia đình ngày càng mở rộng. Thấy trong nhà thiếu “kế toán” nên chị quyết định học kế toán lúc cậu con trai đầu lòng chưa tròn bốn tháng. Sau hơn hai năm chị hoàn thành xuất sắc chương trình học tại trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng mà vẫn chăm lo tốt cho quán ăn vốn là nguồn thu nhập chính của gia đình. Không hài lòng với những gì mình đã có, nên khi thấy Trường đại học Vinh mở chương trình liên kết đào tạo nghành cử nhân Luật tại Trường cao đẳng Kinh tế kế hoạch chị liền đăng ký theo học. Hiện tại chị Ly đang theo học năm cuối tại đây.

Tổ ấm nhỏ của vợ chồng chị Ly luôn tràn ngập hạnh phúc.
Là người thức thời, chị đề nghị bố mẹ mở công ty đồng thời đăng ký độc quyền nhãn hiện Gió Đồng trong lĩnh vực nhà hàng. Ngoài việc mở rộng quy mô quán ăn tại nhà, chị Ly còn mở thêm chi nhánh Gió Đồng 2 trên tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành. Dưới bàn tay quản lý của chị, Gió Đồng từ một quán ăn gia đình đã trở thành một điểm đến hấp dẫn quen thuộc của du khách trong nước và quốc tế, qua những món ăn hết sức mộc mạc nhưng mang đậm đà tình người xứ Quảng.
Không hài lòng với những thành công mà bản thân chị đã đạt được, chị vẫn tiếp tục cùng với các thành viên trong “gia đình” Gió Đồng, trong đó có nhiều bạn khuyết tật góp sức tạo nên các món ăn độc đáo. Ngoài thời gian dành cho công việc, chị cũng dành rất nhiều thời gian cho các hoạt động xã hội nhất là các công tác hỗ trợ hòa nhập cho người khuyết tật. Bản thân Gió Đồng cũng là ngôi nhà chung dành cho người khuyết tật ở Đà Nẵng. Không chỉ tạo việc làm ổn định cho các nhân viên là người khuyết tật chị Ly còn giúp các bạn khuyết tật vượt qua mặc cảm bản thân để hòa nhập cộng đồng khi tích cực tham gia công tác hội người khuyết tật ở TP Đà Nẵng.

Một trong số rất nhiều hoạt động xã hội được tổ chức tại Gió Đồng.
Thành công nhờ hậu phương vững chắc
Để có được sự nghiệp như bây giờ, ngoài sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân phải kể đến tình yêu, sự tin tưởng tuyệt đối của chồng chị - anh Trần Ngọc Sang. Anh Sang luôn là chỗ dựa vững chắc để chị có thể toàn tâm toàn ý cho công việc kinh doanh của mình.
Vốn là anh trai cô bạn thân của vợ, nên anh Sang nhiều lần nghe em gái kể về cô bạn vô cùng thông minh vui tính nên anh Sang thầm để ý đến chị. Đến khi biết chị bị bại liệt cả hai chân, anh càng thương chị hơn. Nếu không có anh, chắc chị phải gác lại chuyện học hành khi suốt ba năm cấp ba vì nhà chị cách trường hơn 15 km. Suốt ba năm học, bất kể trời mưa hay nắng anh đều đặn đưa đón chị đến trường. Trước những tình cảm của anh dành cho mình, chị đã thầm thương anh từ rất lâu, nhưng khi nhận được lời tỏ tình của anh chị cương quyết từ chối vì mặc cảm.
Vì sợ gia đình phản đối nên anh chị ngấm ngầm giao hẹn. Thế nhưng, thấy anh thường xuyên đưa đón con gái, bố mẹ chị cũng sinh nghi. Lúc biết chuyện, sợ anh không thực lòng đến với con gái mình bố mẹ chị ra sức phản đối. Nhờ sự chân thành, anh Sang đã từng bước thuyết phục được bố mẹ vợ. Anh cũng vui vẻ chiều theo ý bố mẹ vợ chấp nhận ở rể dù nhà mình cách đó không xa.
Thế nhưng ngày anh đưa chị về ra mắt gia đình anh thì bố mẹ anh cũng ra sức phản đối tình yêu của con trai, khi thấy người yêu của con trai bị khuyết tật ở chân, không thể đi lại như những người bình thường. Trước sự phản đối quyết liệt của bố mẹ, anh Sang cương quyết : “Nếu bố mẹ không đồng ý cho con lấy cô ấy, thì con không ai khác” nên bố mẹ anh cũng phải chấp nhận nhượng bộ với con trai. Nhưng cũng phải khó khăn lắm anh mới thuyết phục được bố mẹ cho mình về nhà vợ ở rể, vì sợ anh phải chịu khổ.

Nụ cười luôn thường trực trên môi người phụ nữ khuyết tật nhưng không chịu đầu hành số phận.
Tình yêu chân tình mới giúp anh chị vượt qua được rào cản từ phía hai gia đình để đến được với nhau. Ngày cưới, chị đã không ngăn được những giọt nước mắt đang tuôn ra vì hạnh phúc. Từ lúc thành vợ chồng, anh Sang nghỉ hẳn công việc lắp điện nước dân dụng của mình để ở nhà chuyên tâm phụ giúp vợ công việc kinh doanh ở nhà hàng. Dù chỉ là dân ngang nhưng nhờ khéo léo và bằng cái tâm của mình nên những món anh chế biến đều rất được lòng thực khách đến đây thưởng thức ẩm thực của người Đà Nẵng.
Nhờ sự chân thành, tin tưởng tuyệt đối mà anh chị dành cho nhau giúp cuộc sống của cả hai ngày càng viên mãn hạnh phúc. Chứng kiến hai đứa con thông mình, học giỏi nhiều năm liền là học sinh giỏi ở trường nhưng cũng không kém phần lém lỉnh, khiến những người xung quanh phải phì cười. Chị bảo, nếu được chọn lại chị cũng chọn được giữ nguyên cuộc sống như hiện nay bởi dù bệnh tật đã cướp đi đôi chân của mình nhưng bù lại chị có được một người chống hết mực yêu thương vợ, một gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười, hai cậu con trai khỏe mạnh, ngoan ngoãn.
Nguyễn Cường
Các tin khác
Chương trình “Xuân yêu thương - mang âm nhạc đến bệnh viện”
Mang mùa xuân sớm đến với đồng bào vùng lũ Nghệ An
UNESCO đăng thông điệp chúc mừng Nghị quyết phát triển văn hóa Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam
Phú Thọ: Mở không gian, tạo động lực tăng trưởng mới
Chợ Viềng Xuân Vụ Bản – Phiên chợ cầu may độc nhất vô nhị
Xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực, tiêu biểu, ngang tầm nhiệm vụ
Người lao động vui mừng khi có thêm một ngày nghỉ lễ vào 24/11 hàng năm
Hà Nội rợp cờ hoa đón chào Đại hội Đảng lần thứ XIV
Đọc nhiều
Nghiên cứu ứng dụng D-Panthenol và hệ nền sinh học: Bước tiến mới của DUYENTHI GROUP trong phục hồi hàng rào bảo vệ da
Những kỳ tích y khoa đầu năm 2026 tại Bệnh viên Đa khoa vùng Tây Nguyên
Bệnh viện Quân y 121 làm chủ kỹ thuật nút rò động mạch cảnh xoang hang
Cần Thơ xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “Giỏi chuyên môn, sáng y đức, vững bản lĩnh, tận tâm phục vụ”
Quản lý đau hiệu quả, thước đo chất lượng chăm sóc người bệnh
Videos
E-magazine Inforgraphic Video
Thủ tướng động viên lực lượng bảo đảm vệ sinh môi trường ở Hà Nội
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng
Đại hội XIV của Đảng sự kiện trọng đại của đất nước trong giai đoạn mới
Hợp tác xã bệ đỡ vùng trồng rau an toàn tập trung tại Hưng Yên
Hưng Yên sản xuất rau quả công nghệ cao hướng đi bền vững cho nông nghiệp sạch
Xã Ô Diên – Hà Nội: Bất cập từ bãi vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường và trách nhiệm quản lý tại địa bàn cơ sở
Cảnh báo hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo
Phòng ngừa cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam
Thể thao Phú Thọ khẳng định vị thế mới - bước tiến từ thành tích đến sức hút những sự kiện lớn
Khai mạc giải Vô địch các câu lạc bộ Kickboxing toàn quốc năm 2025
Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho hơn 3.000 người có hoàn cảnh khó khăn
Chàng trai 21 tuổi hiến tạng sau chết não, hồi sinh bốn cuộc đời
XLIII Coffee Hà Nội - "Viên ngọc ẩn" trên phố Quang Trung với trải nghiệm cà phê đẳng cấp
Prudential thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động qua chương trình “Sống chủ động – Đẩy lùi ung thư vú”
