Kết luận về vụ việc Bệnh viện Kim Cương bị tố làm hỏng ngực khách hàng
Bệnh viện Chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ Kim Cương.
Trong CV số 98/CV-KC ngày 19/9 của Công ty CP Thẩm mỹ Kim Cương A&B gửi Toà soạn Sức khoẻ & Môi trường điện tử có nêu:
Ngày 05/05/2017, bà Ngô Ngọc Linh đến Bệnh viện Kim Cương yêu cầu làm phẫu thuật nâng ngực, nâng mũi với chi phí là 286.000.000 VNĐ. Bà Linh đã nộp tiền đầy đủ để thực hiện phẫu thuật.
Đến ngày 13/05/2017, Bệnh viện Kim Cương tiến hành phẫu thuật theo yêu cầu của bà Linh. Sau khi phẫu thuật, bà Linh được điều trị nội trú 02 ngày và đến bệnh viện thăm khám đầy đủ vào các ngày từ 16-21/05/2017. Bà Linh tiếp tục điều trị ngoại trú đến hết ngày 23/05/2017 thì bỏ việc thăm khám theo quy định của Bệnh viện.
Sau đó trên mạng chia sẻ rầm rộ về việc khách hàng tố bị Bệnh viện Kim Cương làm hỏng ngực khi phẫu thuật thẩm mỹ.
Sau sự việc trên, ngày 4/4/2018, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế đã có công văn số 352/KCB –NV gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Trong đó có 16 nội dung, 13 nội dung khẳng định Bệnh viện Thẩm mỹ Kim Cương A&B làm đúng; 1 nội dung không thuộc trách nhiệm của Hội đồng chuyên môn, 1 nội dung cho biết nếu bà Linh có nguyện vọng hội chẩn của các nhà chuyên môn về thẩm mỹ ngực thì Bộ sẽ giới thiệu.
Ngoài ra, bệnh viện này cho biết, vào ngày 31/1/2018, Chi Cục thuế quận Hoàn Kiếm có công văn số 2211/KL-CCT_KTr1 về việc kết luận nội dung tố cáo của bà Linh với Thẩm mỹ Kim Cương.
Trước đó, Sức khoẻ & Môi trường điện tử nhận được thông phản về việc: Chị Ngô Ngọc L. (36 tuổi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến Bệnh viện Kim Cương để làm đẹp. Số tiền cô phải đóng là 13.000 USD (gần 300 triệu đồng) để nâng mũi và nâng ngực, trong đó riêng chi phí nâng ngực 7.000 USD. Ca phẫu thuật nâng ngực kéo dài 7 giờ diễn ra vào ngày 13/5. Hôm sau, cơ sở làm đẹp này cho cô xuất viện, song vì vẫn còn đau nên bệnh nhân yêu cầu được ở lại để theo dõi tiếp. Ngày 15/5, cô ra viện.
Một tuần sau ngực cô bắt đầu có biểu hiện bầm dập, vết mổ chảy máu và dịch, đau đớn. Bệnh nhân quay lại bệnh viện và được cắt chỉ một bên, bác sĩ hẹn 2 ngày sau cắt tiếp chỉ bên còn lại vì bị chảy máu. Ngày 23/5, cô đến viện khám lại và được cho thuốc về uống, tái khám hàng ngày.
PV