Phúc Thọ (Hà Nội): Dân “khóc ròng” vì quanh năm ngửi mùi hôi thối từ những trại lợn
Xã này nuôi lợn, xã khác “hưởng” mùi
Nếu di chuyển trên tuyến đường tại thôn 7 xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, bạn đọc chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi hôi thối như mùi xú uế xộc thẳng vào mũi. Mùi xú uế này bốc lên từ dòng sông Đáy, giáp ranh giữa hai huyện Phúc Thọ và Đan Phượng.
Người dân tại đây cho biết, việc khúc sông phát ra mùi xú uế đã diễn ra trong nhiều năm và bốc mùi thường xuyên. Nếu thời tiết nóng bức, mùi hôi thối còn nồng nặc và kinh hoàng hơn. Điều đặc biệt ở chỗ, nằm sát dòng sông bốc mùi này là nhiều chuồng trại chăn nuôi lợn của các hộ dân thuộc xã Trung Châu, huyện Đan Phượng.
Đầu nguồn sông Đáy dài hàng cây số luôn đen kịt và bốc mùi hôi thối nồng nặc
Ngày 27/12, phóng viên đã có mặt tại địa điểm người dân phản ánh để ghi nhận thực tế. Theo quan sát, hiện nay khu vực đầu nguồn sông Đáy đã bị bồi lắng, dòng chảy co lại chỉ bé như một con mương. Lòng sông nổi váng, có màu đen kịt, đặc quánh như bùn, liên tục xuất hiện nhiều bọt khí, dưới lòng sông chốc chốc lại đùn nước lên, sền sệt và loang nhanh như những đợt sóng. Những chất thải dưới lòng sông kéo dài hàng cây số.
Người dân xã Hát Môn cho rằng việc dòng sông ô nhiễm nghiêm trọng là do các chuồng trại chăn nuôi lợn tại xã Trung Châu đều xả thải trực tiếp ra sông mà không qua xử lý bởi hầm biogas.
Lòng sông nổi váng, đen kịt, đặc quánh như bùn. Nước đùn lên, sền sệt và loang nhanh như những đợt sóng
Được biết, tình trạng ô nhiễm môi trường trên dòng sông xảy ra từ lâu, nhưng oái oăm thay, các hộ nuôi lợn lại thuộc địa bàn xã Trung Châu của huyện Đan Phượng. Trong khi đó, những người dân phải hứng chịu mùi hôi thối lại thường trú tại xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ. Chính vì thế trong nhiều năm, những “nạn dân” đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền địa phương nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Ông Nguyễn Văn Kính, Trưởng thôn 7, xã Hát Môn phản ánh: “Trang trại chăn nuôi lợn thải ra sông nhiều quá. Năm ngoái thải nhiều tới mức nước sông đặc lại cảm tưởng có thể đi được trên sông. Vừa qua có đợt nạo vét lòng sông thế nhưng nước vẫn cứ đen thế này. Nếu vào mùa hè thì chúng tôi không thể chịu nổi mùi hôi thối”.
Cũng theo ông Kính, hiện tại, nhà văn hóa thôn 7 đang được khởi công xây dựng ở sát khu vực sông, trong tương lai không xa, nơi đây sẽ là điểm hội họp, sinh hoạt văn hóa của người dân thôn 7, thế nhưng nếu vấn nạn ô nhiễm môi trường không được giải quyết triệt để thì có lẽ, nhà văn hóa cũng là một nơi người dân “ngại” lui tới.
Hai xã của hai huyện chỉ cách nhau con sông Đáy nhưng trang trại lợn tại xã Trung Châu lại khiến người dân xã Hát Môn bức xúc nhiều năm
Cùng chung nỗi bức xúc với trưởng thôn, gia đình anh Phạm Đình Quyết, sinh sống cạnh sông Đáy, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mùi hôi thối cho biết: “Dòng sông Đáy đã “chết” nhiều năm, nhưng chẳng ai quan tâm, thành ra chất thải ở sông không chảy đi được. Tình trạng này xảy ra rất lâu nhưng chúng tôi không biết kêu ai, cứ có gió đông nam thổi vào thì dân chúng tôi hưởng hết. Chúng tôi rất mong muốn các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền giải quyết triệt để vấn nạn ô nhiễm môi trường để người dân có cuộc sống bình yên”.
Trong khi đó, cuộc trò chuyện giữa phóng viên với những người dân thôn 7 cũng bị ngắt quãng nhiều lần bởi mùi thối của khúc sông bốc lên, xộc thẳng vào mũi, khiến những người có mặt ở đây phải cau mày khó chịu.
Chính quyền cần nhanh chóng vào cuộc để “cứu” dân
Trước những ý kiến phản ánh của người dân xã Hát Môn, năm vừa qua, UBND huyện Đan Phượng đã kiểm tra về vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu vực sông Đáy. Cùng thời điểm trên, UBND hai xã Hát Môn (huyện Phúc Thọ) và Trung Châu (huyện Đan Phượng) cũng đã làm việc với nhau và đi kiểm tra tại các hộ chăn nuôi lợn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiện tại dòng sông Đáy vẫn đen kịt, chất thải vẫn nổi lềnh bềnh, kéo dài nhiều cây số và mùi hôi thối vẫn nồng nặc, chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
Trong một diễn biến khác, liên quan đến vấn đề trên, ông Đỗ Trung Thành, Chủ tịch UBND xã Trung Châu thông tin, tại khu vực người dân phản ánh có khoảng 6 hộ đang hoạt động chăn nuôi lợn, thuộc thôn 1 xã Trung Châu, giáp sông Đáy.
Được biết, khu vực nuôi lợn là đất của xã giao cho các hộ làm mô hình VAC từ những năm 2010-2011, với hình thức giao đất thông qua đấu thầu, thời hạn là 5 năm. Mỗi hộ dân được giao đất nuôi khoảng 10 con lợn nái với diện tích vài sào nên các lán trại làm tạm bợ, không kiên cố. Hiện tại, thực hiện chỉ đạo của thành phố và huyện, UBND xã đã chấm dứt hợp đồng thuê đất đối với các hộ nuôi lợn vì đã hết thời hạn, đồng nghĩa với việc, các hộ nuôi lợn phải dừng hoạt động chăn nuôi cho đến khi có quyết định của các cấp có thẩm quyền
Chất thải chăn nuôi có dấu hiệu đổ trực tiếp ra sông
Điều đáng nói, trong khi người dân xã Hát Môn vẫn đang bức xúc, phản ánh chất thải được tuồn trực tiếp xuống lòng sông mà không qua bất kì hệ thống xử lý chất thải nào, thì ông Đỗ Trung Thành, Chủ tịch UBND xã Trung Châu lại cho rằng các hộ chăn nuôi lợn ở địa phương đều có hầm biogas để xử lý về môi trường. Việc chăn nuôi lợn gây mùi hôi thối chỉ xảy ra vào những năm trước, khi giá lợn tăng cao, dân nuôi nhiều lợn.
Đến đây dư luận có quyền đặt ra câu hỏi: vậy dòng sông Đáy đen kịt và bốc mùi hôi thối là nguyên nhân do đâu? Phải chăng lý thuyết một đằng nhưng thực tế một nẻo, có hầm biogas nhưng hành vi xả thải trực tiếp chất thải chăn nuôi ra sông Đáy vẫn đang diễn ra hàng ngày?
Hiện tại, phóng viên đang tiếp tục thu thập các văn bản, tài liệu liên quan đến phản ánh của người dân xã Hát Môn “tố”các hộ nuôi lợn xã Trung Châu xả thải gây ô nhiễm môi trường. Tạp chí Sức khỏe và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong những diễn biến tiếp theo.
Quang Linh – Hoàng Cảnh
Các tin khác

Nhiều thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm thực hiện trực tuyến

Cảnh báo vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm tại khu lễ hội

Kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị

Ngăn chặn triệt để vi phạm an toàn thực phẩm

Tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát về an toàn thực phẩm

Truy xuất nguồn gốc để giảm thiểu rủi ro ngộ độc thực phẩm

Thu giữ gần 1 tấn thực phẩm nhập lậu

Cần luật hóa dinh dưỡng học đường

Hà Nội: Nhiều học sinh ngộ độc sau khi uống nước ngọt miễn phí ngoài cổng trường
Đọc nhiều

TP. Hồ Chí Minh: Trưởng Ban Quản trị chung cư Lux Garden (quận 7) lộng hành, chèn ép cư dân

Vĩnh Phúc bắt quả tang một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đang chế biến 22 con lợn dấu hiệu xuất huyết

Cần Thơ: Ra mắt công ty TNHH MTV Nông nghiệp Sông Hậu

Trung tâm Phát triển giáo dục Việt An Vĩnh Phúc: Kiến tạo nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai

Xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ tập trung nâng chất xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Trà Vinh tiếp tục công bố tình huống khẩn cấp sụp lún, sạt lở

An Giang liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở bờ sông, người dân nơm nớp lo sợ

Sạt lở ở Cần Thơ khiến 1 nhà dân bị sụp xuống sông

Sạt lở ở An Giang làm 10 căn nhà của người dân bị sụp xuống sông

Cần Thơ: Tổng kết Dự án “Các Trung tâm Đổi mới sáng tạo xanh”

Công ty cổ phần bê tông 620 Châu Thới: Năng động, tiêu biểu trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng ngành giao thông vận tải

Hậu Giang: Tạo nền tảng cho vùng lúa chất lượng cao, thân thiện với môi trường

Thúc đẩy tín dụng cho ngành hàng nông sản chủ lực, đưa Đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh, bền vững

Xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ tập trung nâng chất xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Thanh Hóa: Chưa xem xét khai thác khoáng sản tại nhà máy chế biến gỗ Lee & Carol

Quản lý rơm rạ trên đồng ruộng, hướng đi của nền nông nghiệp bền vững

Bắc Giang: Hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững

Thanh Hóa: Thu giữ lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 12 loại sữa bột giả

Danh sách 12 loại sữa được xác định là giả

Sẽ tổ chức 5 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm

Trách nhiệm giữ gìn hệ sinh thái và bảo tồn Sếu đầu đỏ

Những sứ giả Sếu đầu đỏ được đưa về vườn Quốc gia Tràm Chim - Đồng Tháp

Đồng Tháp với mục tiêu phục hồi và phát triển Sếu đầu đỏ

Trò chuyện cùng những “bảo mẫu” ở Trại rắn lớn nhất miền Tây

Chuyển đổi năng lượng tái tạo: Sự cần thiết để đảm bảo môi trường sống cho tương lai

Fleet Space Technologies tìm khoáng sản cho tương lai năng lượng sạch

Dùng cát biển đã được rửa sạch để làm đường cao tốc – Tại sao không ?

Hà Nội xây dựng lộ trình chuyển đổi sử dụng xe buýt điện đạt 100% vào năm 2035
Nổi bật

Trà Vinh tiếp tục công bố tình huống khẩn cấp sụp lún, sạt lở

Gần 200 đại biểu dự hội thảo "Từ ý tưởng đến thực tiễn xây dựng bệnh viện thông minh"

“Xử lý hàng giả trong lĩnh vực y tế phải đấu tranh quyết liệt và nghiêm khắc”

Phân cấp mạnh hơn nữa trong lĩnh vực y tế

Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dược phẩm sinh học

Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo

TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
